Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Quỷ đỏ" thắng khó nhọc

Chủ Nhật 30/09/2007 01:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tưởng chừng như đoàn quân của HLV Ferguson sẽ đến sân St Andrews của đội chủ nhà Birmingham với một khí thế hừng hực sau trận thắng 2-0 trước Chelsea. Nhưng lại một lần nữa, chiến thắng với cách biệt duy nhất một bàn được tái hiện cùng với hình ảnh một MU thiếu hẳn sự sắc sảo và sự thuyết phục trong lối chơi.

Các cầu thủ Birmingham dù đã chơi rất nỗ lực,
thậm chí có lúc trên cơ các cầu thủ khách,
nhưng vẫn không tài nào vượt qua được
sự vững vàng của hàng thủ MU

Ngay khi trận đấu vừa được bắt đầu, các cầu thủ chủ nhà đã tràn lên tấn công nhằm át vía đội bóng đến từ thành Manchester. Với hai pha dứt điểm của các cầu thủ áo xanh, thủ thành Van der Sar đã phải thi đấu rất tập trung mới có thể cứu thua cho đội nhà. Sau một vài phút đầu bị bất ngờ với những gì mà các cầu thủ Birmingham thể hiện, các cầu thủ khách Manchester đã dần lấy lại được thế trận với những pha phối hợp nhuần nhuyễn hơn.

Với sự có mặt của cặp tiền đạo Rooney - Tevez, mặc dù chưa thi đấu với nhau nhiều, nhưng hai cầu thủ này đã có những pha phối hợp rất ăn ý và hiểu nhau. Dù không phải là những cầu thủ có thế mạnh trong những pha tranh bóng bổng, nhưng hai cầu thủ này rất giỏi trong những pha phối hợp nhỏ và bắt tốc độ sau những đường chuyền vượt tuyến của các đồng đội.


Mặc dù thi đấu với một đối thủ trên cơ rất nhiều, nhưng với lợi thế sân nhà cùng khát khao chiến thắng, các học trò của Steve Bruce đã chơi rất sòng phẳng với MU. Thậm chí họ chính là những người có nhiều cơ hội hơn sau 20 phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 17 nếu không có sự có mặt kịp thời của Rio Ferdinand thì có lẽ Evra đã trở thành tội đồ, khi để mất bóng trong một tình huống không có gì khó khăn, để cho tiền đạo đội chủ nhà có pha đánh đầu vượt qua tầm với của Van der Sar, và chỉ chịu dừng bước trước trung vệ người Anh.

Kết quả vòng 8 Premiership
Manchester City 3-1 Newcastle
Petrov 38'; Mpenza 47'; Blumer 87' - Martins 29'

Chelsea 0-0 Fulham

Derby County 1-1 Bolton
Miller 19' - Anelka 31'

Portsmouth 7-4 Reading
Mwaruwari 8', 37', 70'; Hreidarsson 55'; Kranjcar 75'; Davis 82'; Muntari pen 90' - Hunt 45'; Kitson 48'; S.Long 79'; Shorey 90'

Sunderland 1-2 Blackburn
Leadbitter 90' - Bentley 53'; Santa Cruz 55'

West Ham 0-1 Arsenal
Van Persie 13'

Wigan 0-1 Liverpool
Benayoun 74'

Birmingham 0-1 Manchester United
Ronaldo 51'

Sau đó ít phút, đội khách cũng có một cơ hội để có thể có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu, khi Ronaldo và Wes Brown phối hợp rất ăn ý bên phía cánh phải, sau đó là pha sút bóng khá căng của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cút sút của Ronaldo không đủ hiểm hóc để có thể đánh bại thủ môn Tyler. Dù sao đó cũng là những tình huống hiếm hoi mà các cầu thủ MU tạo được trước khung thành của đội chủ nhà. Dù cho sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, nhưng đội bóng áo đỏ không chứng tỏ được sự vượt trội trước Birmingham.

Ngồi trên băng ghế huấn luyện, HLV Steve Bruce vẫn chưa tỏ ra hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện. Theo ông, đáng ra các cầu thủ chủ nhà đã có được bàn thắng nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình. Ông biết rằng, để có được những cơ hội nguy hiểm về phía đội bóng mà người thầy cũ ở MU đang dẫn dắt không phải là dễ. Nếu không tận dụng triệt để những cơ hội bất ngờ đó, rất có thể các cầu thủ của ông sẽ phải trả giá, vì hơn ai hết, ông quá hiểu lối chơi của MU có thể tạo ra những bước ngoặt bất cứ lúc nào.

Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0, cùng những cơ hội bị bỏ lỡ của cả hai đội. Trong số đó, phần lớn cơ hội thuộc về đội chủ nhà. Họ đã thi đấu quá tốt trước đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khâu dứt điểm của họ chưa phải là xuất sắc, thêm nữa là sự vững vàng của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội khách đã ngăn không cho họ mang đến niềm vui cho các khán giả nhà.

Vào đầu hiệp hai, mặc dù vẫn rất nỗ lực tràn lên phần sân đối phương, nhưng các cầu thủ MU vẫn không có được điều mà họ mong muốn. Trong khi Rooney mất dạng thì Tevez lại khiến cho nhiều người phải nhắc đến tên của anh, bằng những pha cầm bóng đột phá cá nhân và những cú dứt điểm. Tuy nhiên, hiệu quả của những tình huống đó không phải là cao.
 

Rooney thi đấu không thật sự ấn tượng trong trận đấu này,
nếu không muốn nói là mờ nhạt

Trong khi Saha đang khởi động bên ngoài sân để sẵn sàng vào thay cho một trong hai tiền đạo MU, thì Ronaldo đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu sau một pha đi bóng qua hai hậu vệ và vẩy bóng qua người trủ môn Taylor. Bàn thắng ở phút thứ 50 thể hiện kỹ thuật, khả năng đè người và dứt điểm tinh tế như một tiền đạo thực thụ của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Pha lập công đó không khỏi làm cho HLV Ferguson nhảy dựng lên trên băng ghế huấn luyện để ăn mừng bàn thắng của một trong những học trò cưng nhất của ông ở Old Trafford.

Sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ chủ nhà tràn lên tấn công và vây ép khung thành của MU. Liên tiếp ở những phút thứ 54 và 55, các tiền đạo của Birmingham thử thách Thomas Kuszczak, người mới vào thay Van der Sar ở đầu hiệp hai, sau khi thủ môn người Hà Lan bị một chấn thương ở hiệp một của trận đấu. Ở phút thứ 61, suýt chút nữa thì thủ môn người Ba Lan phải vào lưới sau pha sút phạt của McSheffrey. Ở tình huống đó, Kuszczak đã bị các hậu vệ MU che mắt và chỉ còn biết trông chờ vào thần may mắn. Rất may cho anh là bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.


Ronaldo chính là “vị cứu tinh“ cho đoàn quân áo đỏ, trong một trận đấu mà đáng ra
họ phải có một chiến thắng tương đối dễ dàng

Bàn thắng đã đến, nhưng HLV Ferguson vẫn quyết định tung Saha vào sân để thay cho Ryan Giggs đã thấm mệt. Rooney lùi xuống đá thay vị trí mà tiền vệ người xứ Wales để lại. Nhường không gian trên hàng công cho Saha và Tevez. Mặc dù với 3 tiền đạo có mặt trên sân, nhưng cũng không giúp cho đội khách có được sự lấn át hoàn toàn đối với đội chủ sân St Andrews. Hai đội chơi cân bằng với những pha tranh chấp ở giữa sân, không có một tình huống nào thật sự nguy hiểm.

Sau quãng thời gian "trầm", hiệp hai của trận đấu có được chút "hương vị" hiếm hoi, khi ở phút thứ 79, Ronaldo co pha sút bóng bằng chân trái khá nguy hiểm sau đường kiến tạo của Rooney. Thủ môn Tyler đã hoàn toàn bó tay trong tình huống này, nhưng tiếc là cú sút của cựu cầu thủ Sporting Lisbon lại đi thiếu chính xác.

Những phút cuối của trận đấu thuộc về các cầu thủ chủ nhà, liên tiếp những pha hãm thành được tạo ra nhằm tìm kiếm ít nhất một điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, rất khó để các cầu thủ MU chịu dễ dàng mất điểm trước đội bóng yếu hơn. Và cuối cùng thì họ cũng đã có được trận thắng thứ 5 trong mùa giải, và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 sau Arsenal. Dù cho đây là một trận thắng thiếu thuyết phục tiếp theo của các học trò HLV Ferguson, nhưng điều quan trọng là họ không để mất đi những điểm số quý giá khi được đối đầu với những đội bóng không xứng tầm. Điều đó rất quan trọng trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch Premiership năm nay.

Đội hình thi đấu:
Birmingham: Taylor; Kelly; Djourou (Rafael 76'); Ridgewell; Queudrue; Lasson; Nafti O'connor 84'); Muamba (Palacios 70'); McSheffrey; Kapo; Jerome.
MU: Van der Sar (Kuszczak 46'); Ferdinand; Vidic; Brown; Evra; Carrick; Scholes; Ronaldo; Giggs (Saha 64'); Rooney; Tevez (O'shea 88'). 


Bảng xếp hạng sau vòng 8
 
  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Arsenal 7 6 1 0 16 4 +12 19
2 Manchester United 8 5 2 1 7 2 +5 17
3 Manchester City 8 5 1 2 11 6 +5 16
4 Liverpool 7 4 3 0 12 2 +10 15
5 Portsmouth 8 3 3 2 15 12 +3 12
6 Blackburn Rovers 7 3 3 1 7 5 +2 12
7 Chelsea 8 3 3 2 7 8 -1 12
8 Newcastle United 7 3 2 2 10 8 +2 11
9 Aston Villa 6 3 1 2 7 4 +3 10
10 West Ham United 7 3 1 3 9 7 +2 10
11 Everton 7 3 1 3 8 8 0 10
12 Wigan Athletic 8 2 2 4 8 8 0 8
13 Middlesbrough 7 2 2 3 9 11 -2 8
14 Birmingham City FC 8 2 2 4 7 10 -3 8
15 Sunderland AFC 8 2 2 4 8 13 -5 8
16 Fulham 8 1 4 3 12 14 -2 7
17 Reading 8 2 1 5 9 18 -9 7
18 Tottenham Hotspurs 7 1 2 4 10 12 -2 5
19 Bolton Wanderers 8 1 2 5 9 13 -4 5
20 Derby County 8 1 2 5 5 21 -16 5
  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X