Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Quên Liverpool đi! Tốp 4 là dành cho Everton!

Thứ Ba 02/10/2012 13:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giành được 13 điểm sau 6 trận, ghi được 12 bàn và đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau Chelsea. Chúng ta đang nói về đội bóng nào vậy? Manchester United, Manchester City hay Arsenal? Không, thật ngạc nhiên đội bóng đó lại là Everton của HLV David Moyes. Đội bóng vùng Merseyside vốn thường chỉ bùng nổ ở nửa cuối mùa giải, chứ ít khi khởi đầu tốt như ở mùa giải năm nay.

Ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, Everton đã gây ra bất ngờ khi đánh bại Manchester United với tỉ số 1-0, phá hỏng ngày ra mắt của tân binh đắt giá Robin Van Persie. Tiếp sau đó là chiến thắng 3-1 tại Villa Park. Hai vòng 3 và 4, họ để thua trên sân của West Brom và bị Newcastle cầm hòa. Nhưng Everton đã trở lại với hai trận thắng trước Swansea ngay trên sân Liberty với tỉ số 3-0 và sau đó đánh bại Southampton 3-1 trên sân nhà Goodison Park. Everton đang chơi bùng nổ hơn, đẹp mắt hơn, và số bàn thắng mà họ ghi được (12), vốn chỉ kém Manchester United và Fulham, là một minh chứng rõ nét. Everton đã thể hiện rõ quyết tâm của mình trong kì chuyển nhượng mùa Hè. Dù để Jack Rodwell đến Man City và Tim Cahill chuyển sang chơi bóng ở Mỹ, đội chủ sân Goodison Park đã mang về những tân binh rất chất lượng, như Pienaar trở lại sau quãng thời gian không thành công ở Spurs, Kevin Mirallas đến từ Olympiakos, Steven Naismith từ Rangers và Bryan Oviedo từ Copenhagen. Cùng với việc giữ chân được các trụ cột như Fellaini và đặc biệt là Leighton Baines, người tưởng như đã gia nhập M.U, HLV David Moyes sở hữu một đội hình mạnh mẽ, không nhiều ngôi sao, nhưng rất khó bị đánh bại.

Everton đang trở thành hiện tượng lớn
Everton đang trở thành hiện tượng lớn

Fellaini tỏa sáng trong vai trò một tiền đạo ảo, Mirallas hòa nhập cực nhanh, trong khi Jelavic và Anichebe đang có phong độ tốt. Cả 4 cầu thủ đó đều đã ghi được 3 bàn trên mọi đấu trường cho Everton ở mùa giải mới. Cùng với đó là một hàng tiền vệ cơ động, giàu sức mạnh và sự sáng tạo với sự góp mặt của Pienaar, Osman và Coleman. Ở hàng thủ, Baines ở lại và tiếp tục tỏa sáng, Neville, Heitinga và Jagielka thi đấu tròn vai, trong khi Howard vững chắc trong khung thành. Mọi vị trí của Everton đều đang thi đấu tốt ở thời điểm hiện tại, và đó chính là lí do giúp họ đang bay cao trên bảng xếp hạng.

David Moyes là Sir Alex của Everton

Tất nhiên, sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến vai trò của HLV David Moyes, người đã ở đây được 10 năm. Dù dẫn dắt một đội bóng không có tiềm lực tài chính hùng mạnh, phải bán đi những ngôi sao sáng giá, nhưng Moyes vẫn luôn giúp Everton có được thành tích ổn định, trong đó tiêu biểu là mùa giải 2004-2005 khi họ giành vé dự Champions League và 3 mùa giải liên tiếp từ 2006-2007 đến 2008-2009, “The Toffees” đều được dự Europa League. Moyes đã biến Everton từ một đội bóng thường thường bậc trung thành một đối thủ cực kì khó chịu, gây ra biết bao khó khăn cho những ông lớn.

Mùa trước, họ đã đánh bại cả M.U, Man City, Chelsea, Newcastle và Tottenham trên sân nhà, và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, và lọt vào đến bán kết Cúp FA trước khi để thua kình địch Liverpool. Lúc này, các CĐV của Everton đang bắt đầu mơ về tốp 4, giống như những gì họ làm được 7 năm về trước. Thật trùng hợp là ở mùa giải đó, họ cũng khởi đầu với 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, giống hệt như hiện tại. Hai vòng đấu tới, Everton sẽ làm khách trên sân của QPR và Wigan, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn họ. Sau đó họ sẽ trở về sân nhà tiếp Liverpool trong trận derby Merseyside ở vòng đấu thứ 9. Đó sẽ là những trận đấu đánh giá tư cách ứng cử viên của Everton.

Nếu có thể kiếm điểm từ những đối thủ yếu hơn và tiếp tục gây khó khăn cho các đội bóng lớn như cách họ vẫn làm ở những mùa giải qua, đội bóng của David Moyes hoàn toàn đủ sức trở thành ngựa ô. Họ đã bị loại ở Cúp Liên đoàn, không phải tham dự Cúp Châu Âu, và vì vậy có thể toàn tâm toàn ý cho Premier League. Tất nhiên, với phong cách của mình, David Moyes sẽ không lên mặt báo và nói về tốp 4. Nhưng ông hẳn cũng rất quyết tâm làm được một điều gì đó đặc biệt trong năm thứ 10 dẫn dắt Everton.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pep Guardiola và 3000 ngày cùng Man City thống trị bóng đá Anh

Pep Guardiola và 3000 ngày cùng Man City thống trị bóng đá Anh

Pep Guardiola và 3000 ngày cùng Man City thống trị bóng đá Anh

Thứ Tư vừa qua là ngày kỷ niệm cột mốc đáng nhớ giữa Pep Guardiola và Manchester City, khi cả hai đã gắn bó với nhau tròn 3.000 ngày. Quyết định ký hợp đồng với chiến lược gia người Tây Ban Nha ở mùa hè 2016 đã mở ra một kỷ nguyên thành công bậc nhất lịch sử với đội bóng nửa xanh thành Manchester. Cùng với nhau, họ đã chinh phục được vô số danh hiệu cao quý, phá vỡ vô số kỷ lục.

Manchester City vs Arsenal: Pháo nổ tại Etihad?

Manchester City vs Arsenal: Pháo nổ tại Etihad?

Manchester City vs Arsenal: Pháo nổ tại Etihad?

Trở về đấu trường Premier League sau loạt trận đầu tiên ở đấu trường Châu Âu, Arsenal của Mikel Arteta hiểu rõ những gì đang chờ đợi họ ở Etihad, nơi mà Manchester City của Pep Guardiola đang chờ đợi để giáng một đòn mạnh vào tham vọng lật đổ của họ ở mùa giải này. Liệu các Pháo Thủ có thể trở về với niềm tin vững chắc vào tương lai, hay lại thấy ngôi vương ngoại hạng Anh là giấc mơ xa vời, chừng nào mà kẻ thống trị Guardiola vẫn còn ở đó.

Video

Xem thêm
top-arrow
X