Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

QPR - Chelsea: Căng thẳng từ cái nhìn đầu tiên

Thứ Bảy 15/09/2012 08:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mỗi trận đấu tại Premier League đều căng thẳng vì sự tranh giành điểm số, nhưng riêng ở cặp đấu giữa QPR và Chelsea đêm nay, trước trận đấu không khí căng thẳng đã sôi sục, có thể nói sự căng thẳng xuất hiện ngay từ những cái nhìn đầu tiên.

Xét về mặt địa lý, trận đấu giữa QPR và Chelsea là một trong những trận derby của thành London tại Prermier League mùa giải năm nay. Thông thường các CLB cùng thành phố thì chẳng bao giờ ưa nhau, điều đó lan tỏa ra cả đối với các CĐV. Đêm nay một không khí thù địch khá nóng khi đoàn quân The Blues phải làm khách tại Loftus Road.

Tuy nhiên khó có thể nói rằng không khí của sự thù địch này đến từ vị trí địa lý, bởi dù QPR mang tiếng đóng đô tại London, nhưng đội bóng này còn quá non trẻ, họ thiếu một bề dầy lịch sử để có thể đem so sánh với Chelsea. Người hâm mộ của QPR cũng thừa hiểu họ kém hơn hẳn đội bóng vừa giành ngôi vô địch Champions League mùa giải vừa qua nên cũng chẳng thấy quá bực tức mỗi khi lép vế trước đối thủ.

Không khí căng thẳng đang bao trùm 2 đội chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi Terry - Ferdinand
Không khí căng thẳng đang bao trùm 2 đội chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi Terry - Ferdinand

Nhưng giờ đây một bầu không khí sôi sục đang bao trùm các CĐV của hai đội, thậm chí đến mức cả hai đội bóng đều đưa ra những lời cảnh báo về việc người hâm mộ cần bình tĩnh, tỏ ra có trách nhiệm xây dựng trận đấu diễn ra trong hòa bình và hữu nghị. Việc kêu gọi là cần thiết, nhưng hiệu quả hay không lại là chuyện khác, nên cũng đang xuất hiện rất nhiều ý kiến quan ngại về sự suôn sẻ cho cặp đấu này.

Vậy vì đâu mà CĐV hai đội lại đang ghét nhau đến thế? Câu trả lời nằm ở vấn đề giữa John Terry với Anton Ferdinand. Ở trận đấu lượt đi mùa giải trước John Terry đã bị nghi là có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với em trai của Rio Ferdinand. Mặc dù đươc tòa án kết luận vô tội, nhưng không vì thế mối quan hệ giữa Terry và đối phương trở nên nồng ấm hơn, thậm chí có thể nói còn xấu đi.

Trước trận đấu này, Anton đã kêu gọi các đồng đội từ chối bắt tay Cole và Terry, và anh nhận được không ít sự ủng hộ. Vấn đề trở nên phức tạp, tuy nhiên BTC không thể mãi hủy những cái bắt tay tượng trưng cho tinh thần thể tao giữa hai đội (như ở trận đấu tại FA Cup mùa trước) nên vẫn quyết định cầu thủ hai đội vẫn phải bắt tay nhau trước khi trận đấu diễn ra.

Và đây chính là việc người hâm mộ đang chờ đợi liệu xem Terry và người đồng đội Ashley Cole, người cũng bị ghét lây vì đã ra làm chứng ủng hộ Terry trong phiên tòa hồi tháng 7 vừa qua sẽ bị từ chối như thế nào. Đây chính là điểm đáng chú ý nhất trong trận cầu ở Loftus Road đêm nay.

Ngoài sự căng thẳng về tinh thần được đẩy lên cao độ, trận đấu này sẽ là một cuộc chiến quyết liệt để giành điểm số. Chelsea dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng sau trận thua trước Atletico Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của đội bóng này đã bị phơi bày.

Giờ đây The Blues đang cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì ngôi vị đầu bảng, quan trọng hơn chiến thắng trong thời điểm này sẽ giúp tinh thần các cầu thủ tìm lại sự ổn định trước khi họ bước vào trận đấu đầu tiên của vòng đấu bảng Champions League, nơi Chelsea bắt đầu quá trình bảo vệ ngôi vô địch, sẽ diễn ra vào giữa tuần tới.

Về phía đội chủ nhà, 1 điểm sau 3 trận đấu là sự khởi đầu tồi tệ với đoàn quân của Mark Hughes. Rõ ràng với sự đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng trong năm nay thì việc đang đứng áp chót bảng xếp hạng là không thể chấp nhận với QPR. Nếu nói về độ “khát” điểm thì có lẽ đội chủ nhà trận đấu đêm nay còn khát hơn cả Chelsea.

Mặc dù Chelsea cao hơn đối thủ về đẳng cấp, nhưng không dễ cho họ kiếm trọn 3 điểm ở trận đấu này. Yếu tố đầu tiên là sự bất lợi của sân khách, tuy nhiên đây không phải yếu tố bất lợi nhất. Điều lo lắng nhất ở Chelsea lúc này là sự mệt mỏi của cầu thủ. Hầu hết các cầu thủ củ đội hình chính đội bóng này đều trở về làm nhiệm vụ tại tuyển quốc gia trong tuần vừa qua.

Thường sau những trận đấu ở tuyển quốc gia, các cầu thủ rất hay bị mệt mỏi. Cole, Terry đều đã dính chấn thương, chấn thương của Cech cũng mới được phát hiện khiến nhiều CĐV phải lo lắng cho hệ thống phòng thủ của Chelsea. Mùa giải trước Chelsea đã bị phơi áo tại sân đấu này (thua 0-1), và đêm nay với một đội hình mệt mỏi về thân xác, áp lực lớn về tinh thần, có lẽ Chelsea cũng khó để giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến
QPR:
Green, Bosingwa, Ferdinand, Onouha, Fabio, Wright-Phillips, Granero, Faurlin, Park, Zamora, Johnson
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Lampard, Mikel, Ramires, Mata, Hazard, Torres
Dự đoán: Hoà 2-2

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X