Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Premiership: Chuyện buồn về những chú "ngựa ô"

Thứ Ba 17/10/2006 08:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Premiership những năm gần đây thường có cái "dớp": những CLB được coi là "hiện tượng", là "ngựa ô" của một mùa giải, thì chỉ một năm sau họ thường thi đấu rất chật vật, kết quả thu được kém xa so với những gì mà mọi người kỳ vọng.

Cách đây một mùa bóng, Everton đã từng phải hứng chịu lời nguyền này. Sau khi vượt qua Liverpool để có được vị trí thứ 4 cùng với một suất tham dự vòng sơ loại Champions League, Everton đã bắt đầu mùa bóng 2005-2006 theo một cách không thể tồi tệ hơn.


Wigan không còn nhữung màn trình diễn ấn tượng như mùa trước


Sau khi bị Villarreal đá văng khỏi Champions League, Everton cũng bị Dynamo Bucharest loại nốt khỏi Cúp UEFA (trong đó có trận đại bại 1-5 trên đất Romania). Ở đấu trường Premiership, thì sau 8 vòng đấu đầu tiên, Everton thắng 1 và thua tới 7 trận, nằm trong top cầm đèn đỏ.

Vậy các đội từng được coi là "hiện tượng" của mùa bóng trước hiện giờ đang ra sao. Đáng buồn là có vẻ như lời nguyền lại tiếp tục có hiệu nghiệm. Cũng vào thời gian này năm trước, Wigan có một mạch 8 trận thắng liên tiếp (trong đó toàn thắng cả 5 trận thuộc tháng 10), ngạo nghễ chiếm vị trí thứ hai chỉ sau Chelsea trong suốt nhiều tuần.

Hiện tại, họ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sau 7 trận đã đấu, đội bóng chủ sân JJB mới chỉ biết mùi chiến thắng có đúng một lần, bị đội hạng dưới Crewe loại khỏi Cúp Liên đoàn và xếp thứ 4 từ dưới lên.

Một "hiện tượng" của mùa bóng trước giờ cũng đang bi bét không kém gì Wigan là West Ham. Từng lọt vào tới trận chung kết Cúp FA, kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 9, sút tung lưới đối phương 52 lần, vậy mà hiện giờ "Những cái búa" (biệt danh của West Ham) là một trong 3 đội đứng bét bảng, có tới 6 trận thua liên tiếp và từng ấy trận không biết ghi bàn.

West Ham (áo đỏ) chơi ngày càng tệ dù được bổ sung bộ đôi Tevez - Mascherano

Cho dù chuỗi trận tệ hại này được HLV Alan Pardew đổ tội cho hai "thảm hoạ" đến từ Argentina, thì chính ông cũng đang đối mặt với nguy cơ trở thành HLV đầu tiên ở Premiership bị sa thải trong mùa giải mới.

Khá hơn một chút là Tottenham. Sau cú trượt ngã ở vòng đấu cuối cùng mùa giải năm ngoái (để mất vị trí thứ tư vào tay Arsenal), những tưởng bao nhiêu quyết tâm cùng với một đống tiền của đầu tư vào đội hình, Spurs sẽ vươn lên trở thành một thách thức cho nhóm "tứ đại gia".

Nào ngờ chỗ của họ cho đến hết vòng đấu thứ 8 là ở … phía bên kia bảng xếp hạng, làm hàng xóm láng giềng với những Fulham, Sheffield United, và chỉ hơn nhóm phải xuống hạng có 3 điểm.

Vậy vì đâu mà những chú ngựa ô năm trước lại sa sút một cách thảm hại đến như vậy? Đối với Wigan đó là do chảy máu cầu thủ (Chimbonda chuyển đến Tottenham, Jason Roberts sang chơi cho Blackburn, Jimmy Bullard tới Fulham..), sự chủ quan tự mãn sau một mùa giải thành công ngoài dự kiến.

Đối với West Ham thì là do mất đoàn kết nội bộ sau khi HLV trưởng Alan Pardew công khai bộc lộ sự ưu ái với những người mới đến. Còn với Tottenham, lý do được nêu ra là vì các cầu thủ mới đến (Zokora, Chimbonda, Berbatov…) chưa kịp hoà nhập với những đồng đội mới…

Thêm vào đó, lý do dễ nhận thấy hơn cả là cả ba CLB trên đều đã bị "bắt bài". Sau một mùa giải thành công, thì những miếng đánh sở trường của họ đã được các đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng và tìm ra các biện pháp đối phó. Ngài Alex Ferguson chẳng đã từng nói: "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" hay sao?

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X