Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Premier League: Khi những ông chủ kiêm luôn HLV

Thứ Năm 06/09/2012 07:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở Man Utd, Sir Alex Ferguson được toàn quyền quyết định về những vấn đề chuyển nhượng mà không phải hỏi ý kiến của nhà Glazer. Nhưng mô hình tại M.U không tồn tại ở Chelsea, Liverpool hay Tottenham.

Tại Chelsea, Roman Abramovich đã không ít lần thực hiện những phi vụ mà không hỏi đến ý kiến của các HLV như Juan Veron, Andriy Shevchenko, Fernando Torres... Sự thiếu nhất quán giữa ông chủ và HLV giờ cũng đang tồn tại ở Liverpool. HLV Brendan Rodgers rất muốn có thêm một chân sút đẳng cấp để chơi cặp với Luis Suarez. Nhưng chẳng những không làm điều đó, John W. Henry còn đẩy bớt một trung phong của The Kop đi trong ngày cuối của kì chuyển nhượng Hè 2012 là Andy Carroll. Carroll đến West Ham theo dạng cho mượn, và đổi lại Liverpool nhận ngay 1,5 triệu bảng.

Cũng trong ngày 31/8 vừa qua, Liverpool để tuột Clint Dempsey vào tay Tottenham dù Rodgers rất muốn có tuyển thủ Mỹ này. Lí do thật buồn cười là The Kop trả giá thấp hơn so với của Spurs 1 triệu bảng. 1 triệu bảng không làm Henry giàu lên và cũng chẳng khiến ông nghèo đi. Nhưng thương gia người Mỹ vẫn quyết tâm thắt chặt hầu bao của mình. Có một câu hỏi mà chính Henry cần phải đặt ra cho chính mình là liệu điều đó có đáng?

roman abramovich
roman abramovich

Có thể Henry là một người làm ăn rất giỏi trên thương trường. Song ông đang cho thấy mình là một kẻ chẳng biết gì về bóng đá, nhưng lại đang cố gắng xen vào bất cứ vấn đề gì của Liverpool. Tầm hiểu biết của Henry có khi còn kém hơn so với Abramovich. Việc Henry đẩy Carroll ra đi và không mua được Dempsey đã đưa Liverpool vào thế cực khó. Hàng công vốn là điểm yếu của họ giờ sẽ tiếp tục trở thành một vấn đề nhức nhối khiến Rodgers phải đau đầu trong thời gian tới.

Khi mới đến Liverpool, Rodgers từng tiết lộ rằng sở dĩ ông nhận lời The Kop là vì tại đây, Rodgers sẽ không phải làm việc cùng với một GĐTT hoặc GĐKT. Ở nhiều đội bóng khác, người giữ vị trí này sẽ lo khâu chuyển nhượng cầu thủ. Theo đó, giữa HLV và GĐTT hoặc GĐKT thường xuyên xảy ra những xích mích và bất đồng quan điểm. Trong quá khứ tại Liverpool, Rick Parry và Rafael Benitez cũng từng xảy ra trường hợp tương tự.

Thế nhưng, Henry giờ lại đang tự biến mình thành một GĐKT hoặc GĐTT của Liverpool, khi luôn chõ mũi vào các chuyện liên quan tới chuyên môn của The Kop, dù điều đó nhẽ ra nên được giao cho Rodgers toàn quyền giải quyết. Đúng là Henry đã thuận theo ý của Rodgers khi mua Joe Allen và Fabio Borini. Song 2 tài năng trẻ này rõ ràng chưa đủ để chiến lược gia người Bắc Ireland tạo nên một cuộc cách mạng thực sự tại sân Anfield.

Rồi đây khi Rodgers tiếp tục cùng Liverpool đạt những thành tích không tốt, ông chắc chắn sẽ bị Henry sa thải. Nhưng thực tế thì nhà cầm quân sinh năm 1973 không thực sự đáng trách. Lỗi lớn thuộc về Henry vì những cách làm không khoa học, chẳng có sự tính toán và hoàn toàn thiếu tính hợp lí của ông trong cách điều hành CLB.

Rodgers chắc chắn không phải HLV duy nhất đang bị cấp trên đè đầu cưỡi cổ và biến mình trở thành một bình phong trước búa rìu dư luận. Andre Villas-Boas tại Tottenham dường như cũng đang bị rơi vào tình cảnh này. Hãy nhớ lại tuyên bố của Villas-Boas về Hugo Lloris - thủ môn số 1 của ĐT Pháp (và còn giữ băng thủ quân của Les Bleus) và Lyon nhiều năm qua: “Cậu ấy không chắc suất bắt chính trong đội hình của tôi”.

Nghe cứ như thể Villas-Boas bị chủ tịch Daniel Levy ép phải dùng Lloris. Sự thật là người mà cựu HLV Chelsea muốn có nhất là Joao Moutinho để thay thế Luka Modric ở tuyến giữa lại chưa được Levy đưa về White Hart Lane. Từ ngày đầu tiên trên cương vị HLV Tottenham, Villas-Boas đã rất muốn có cậu học trò cưng, từng chơi rất thành công dưới quyền ông tại Porto. Ấy vậy mà Levy cứ chần chừ trong việc bán Modric. Đến gần cuối kì chuyển nhượng Hè 2012, Levy mới chịu cho Modric đến Real, điều mà nhẽ ra ông cần làm sớm hơn để Tottenham có tiền và thời gian nhằm chiêu mộ những cầu thủ như ý.

Villas-Boas tại Tottenham giống như Rodgers tại Liverpool, đang ở vào một vị thế hết sức bấp bênh và có thể mất việc bất cứ lúc nào. Họ đang trở thành nạn nhân của chính những người bỏ tiền ra thuê mình. Levy, Henry hay cả Abramovich đang là những ông chủ kiêm luôn HLV. Nhưng có một sự thật là tất cả họ đều chỉ xem và được biết tới các cầu thủ qua những đoạn clip trên trang chia sẻ video Youtube hoặc trên truyền hình. Đó chắc chắn không phải cách một HLV đích thực đi tuyển quân…

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X