Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Premier League 2014-2015 bùng nổ bàn thắng: Công giỏi hay thủ tồi?

Thứ Hai 29/09/2014 07:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Màn trình diễn thảm họa của Eliaquim Mangala, trung vệ trị giá 32 triệu bảng, trong trận Man City thắng nhọc Hull (4-2) hôm Chủ nhật đã làm dấy lên tranh cãi về vấn đề chất lượng của các hậu vệ ở Premier League.

Premier League 2014/15 đang được “tung hê” như là một phiên bản cao cấp hơn của La Liga, nơi các đội bóng thi nhau tấn công, thi nhau sút và thi nhau ghi bàn. Thống kê cho thấy so với mùa trước, chất lượng tấn công của Premier League mùa này đã được nâng lên một bậc. Nếu sau 5 vòng mùa trước, các đội bóng ghi được 107 bàn, thì sau 5 vòng mùa này, tổng số bàn thắng đã lên tới 143.

Mangala, hậu vệ...ưa thích của các tiền đạo Premier League
Mangala, hậu vệ...ưa thích của các tiền đạo Premier League

Và xu thế ấy tiếp tục được nối dài ở những trận đấu của vòng 6. Những trận đấu kiểu Leicester thắng ngược M.U (5-3) dù thua trước 1-3 vẫn bị gán mác “điên rồ”, song những trận đấu có từ 5, 6 bàn thắng trở lên như thế thì không hề hiếm.

Như đã phân tích, có hai lý do giải thích cho sự thăng hoa của lối chơi tấn công ở Premier League. Thứ nhất, vì các HLV đang làm việc ở đây chủ yếu là những người từng thi đấu hoặc huấn luyện ở Tây Ban Nha, do đó ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi phong cách tấn công đã trở thành thương hiệu của các đội bóng ở La Liga.

Thứ hai, vì Premier League mùa này đón thêm nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu: Angel di Maria, Radamel Falcao ở M.U, Alexis Sanchez ở Arsenal, Diego Costa, Cesc Fabregas ở Chelsea, và Mario Balotelli ở Liverpool. HLV Wenger tuần trước từng khẳng định “tất cả” những cầu thủ tấn công hay nhất của thế giới đều đã hội tụ ở Premier League.

Tuy nhiên, có một nguyên nhân đã không được Wenger hay bất kỳ ai khác nhắc tới, khi cố giải thích những cơn “mưa gôn” ở Premier League. Đó là việc giải đấu này đang thiếu những trung vệ hàng đầu. Có thể Wenger hơi chủ quan khi bỏ qua những Messi, Ronaldo, Neymar, Suarez... song thực tế thì đúng là Premier League mùa này nhìn đâu cũng thấy tiền đạo giỏi.

Nhưng điều tương tự không đúng với các trung vệ. Trong các đội bóng hàng đầu của Premier League, trừ Man City với Kompany và Chelsea với Terry, không đội nào sở hữu một trung vệ đẳng cấp thế giới. Arsenal không, Liverpool không, dù Lovren từng được đánh giá là hứa hẹn, M.U thì tất nhiên càng không.

Việc Terry dù đã qua thời đỉnh cao từ lâu vẫn được xem là trung vệ tốt nhất ở Chelsea cho thấy vấn đề của “The Blues”, và vấn đề của cả nền bóng đá Anh. Trước đây, bóng đá Anh cũng bị chê là hồn nhiên, nhưng chưa khi nào rơi vào tình trạng thiếu trung vệ giỏi trầm trọng như lúc này. Câu hỏi là nếu Premier League có những Nesta, Maldini, Sol Campbell, hay Rio, Vidic thời đỉnh cao, liệu người ta có còn tung hô những Aguero, van Persie, Diego Costa... một cách tưng bừng như lúc này hay không?

Theo Bongdaplus.vn
  

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X