Thứ Bảy, 14/02/2026
Zalo

Premier League 2010-2011: Những dư âm còn đọng lại

Thứ Tư 18/05/2011 16:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chỉ còn một vòng đấu nữa thôi, giải Ngoại hạng Anh sẽ chính thức chấm dứt guồng quay và chắc chắn nó đã để lại trong lòng người hâm mộ nhiều ấn tượng khó phai. Có thể khẳng định Premier League đã trải qua một mùa giải thật nhiều bất ngờ. Manchester United đã lên ngôi không hẳn vì quá xuất sắc mà bởi các đối thủ cạnh tranh cứ thi nhau ngã ngựa. Chelsea đã khởi đầu quá tốt nhưng lại rơi vào khủng hoảng kéo dài và khi họ thức giấc thì tất cả đã quá muộn trong khi Man City đã thực sự trở thành một thế lực đáng gờm và chiễm trệ đứng tên trong Top 4, đồng nghĩa với suất tham dự Champions League mùa sau. Còn Arsenal từ chỗ ấp ủ giấc mộng "ăn bốn vĩ đại" đã rơi vào cảnh trắng tay hoàn toàn năm thứ 7 liên tiếp và giờ an toạ ở vị trí thứ 4 đầy thất vọng. Đoạn video ngắn dưới đây sẽ không thể nào phản ánh hết những cung bậc cảm xúc Premier League đã mang lại mà chỉ giúp khán giả hồi tưởng lại phần nào những gì đã xảy ra.

 

Bảo Phương (Theo 101 GG/BĐVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.

Xem thêm
top-arrow
X