Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Phút xuất thần của Drogba "nhấn chìm" Liverpool

Thứ Hai 18/09/2006 12:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(VietNamNet) - Thi đấu lấn lướt, có nhiều cơ hội hơn hẳn và cả lợi thế hơn người trong phần lớn hiệp 2 nhưng Liverpool một lần nữa phải chịu thất bại trước Chelsea, bằng một bàn thắng đẹp như mơ của Didier Drogba.

Trong trận đấu này, HLV Mourinho đã giữ nguyên đội hình của Chelsea trong trận đấu với Bremen tại Champions League hồi giữa tuần. Trong khi đó, HLV Benitez đã đưa ra một đội hình khá lạ lẫm.

Cặp tiền vệ trung tâm Gerrard và Alonso trở lại sau khi được dưỡng sức tại Champions League nhưng bất ngờ đến ở hàng công khi ông bố trí 2 tân binh Dirk Kuyt và Bellamy đá cặp. Để trung vệ trẻ Agger đá thay Hyypia cũng là một quyết định mạo hiểm của HLV người Tây Ban Nha.

Soạn: AM 898621 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Người hùng của Chelsea - Didier Drogba

Liverpool là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 và có được những cơ hội rõ ràng hơn nhưng vẫn phải bất ngờ chịu bàn thua ở cuối hiệp 1 từ một phút xuất thần của tiền đạo Didier Drogba ở phút 42.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đón đường chuyền dài từ giữa sân với một pha khống chế bằng ngực gọn ghẽ rồi xoay người 180 độ volley nối chân trái tung lưới Liverpool. Một pha dứt điểm hoàn hảo và được thực hiện chóng vánh, khi mà cả trung vệ Carragher, người kèm Drogba, lẫn thủ thành Reina chưa kịp định thần.

Trong những phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất, Gerrard cũng có cơ hội để gỡ hòa cho Liverpool nhưng lại xử lý quá cá nhân. Có cánh từ biên trái, Gerrard loại sự truy cản của Boulahrouz nhưng từ góc hẹp, đáng ra đội trưởng của Liverpool phải chuyền ra cho Bellamy và Dirk Kuyt ở tư thế thuận lợi hơn thì anh lại dứt điểm chệch khung gỗ.

Đó cũng chỉ là 1 trong 2 cơ hội rõ ràng của Liverpool trong hiệp 1. Trước đó, Dirk Kuyt đã có pha dứt điểm trái phá đưa bóng dội xà ngang trong tình huống đối mặt với thủ thành Petr Cech.

Kịch tính đến ngay ở những phút đầu hiệp 2 khi Ballack nhận thẻ đỏ sau pha cố tình dẫm vào chân của Sissoko, khiến Chelsea phải chơi thiếu người.

Lợi thế được các cầu thủ Liverpool tận dụng bằng một thế trận áp đảo. Các cơ hội cũng đã đến với họ nhưng trong một ngày kém may, các chân sút của đội bóng áo đỏ đều không thể tìm được mảnh lưới của thủ thành Petr Cech.

Đáng tiếc nhất là pha bóng đối mặt của đội trưởng Gerrard, khi chỉ còn thủ môn và cả khung thành rộng trước mắt thì tiền vệ đội trưởng của Liverpool lại dứt điểm trúng người Petr Cech.

 

Chính pha bóng hỏng ăn này đã khiến các cầu thủ Liverpool thi đấu nóng vội và những cơ hội sau đó cũng đã trôi qua một cách đáng tiếc. Dirk Kuyt dứt điểm chân trái vọt xà ngang, Daniel Agger sút căng trong vòng cấm trúng vị trí của Petr Cech hay cú đánh đầu của tiền đạo vào sân thay người Peter Crouch cũng tìm đúng vị trí của thủ môn Chelsea.

Cũng giống như kịch bản trong trận đấu với Everton. Liverpool kém may mắn và tỉnh táo ở các pha dứt điểm còn không gặp may khi bị trọng tài từ chối một quả 11 mét trong tình huống Lampard đã đẩy ngã Gerrard rõ ràng trong vòng cấm.

Sự tỉnh táo với lối chơi "ma quái" của các cầu thủ Chelsea cũng một phần khiến các cầu thủ Liverpool nản lòng. Họ đành phải chấp nhận trắng tay trước Chelsea của HLV Mourinho lần thứ 5 liên tiếp tại Premier League.

Chiến bại này đẩy Liverpool vào một tình thế hết sức khó khăn, mới chỉ có được 4 điểm sau 4 vòng đấu. Họ để đối thủ trực tiếp Chelsea bỏ xa tới 8 điểm dù Premier League mới diễn ra vòng thứ 5.

 

Đội hình ra sân
Chelsea:
Cech, Boulahrouz (Paulo Ferreira 71'), Carvalho, Terry, A Cole, Essien, Makelele, Lampard, Ballack, Shevchenko (Robben 65'), Drogba (Kalou 90' + 5).
Liverpool: Reina, Finnan, Agger, Carragher, Warnock (Fabio Aurelio 55'), Alonso, Sissoko (Boudewijn Zenden 66'), Gerrard, Pennant, Crouch, Bellamy (Peter Crouch 78').
Bàn thắng: Drogba 42'
Thẻ đỏ: Ballack 51'

  • Thành Vinh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X