Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Petr Cech đã hồi phục

Thứ Ba 17/10/2006 16:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tình trạng sức khoẻ của thủ thành số một Chelsea đang có những chuyển biến tích cực sau ca mổ não. Hôm qua, anh đã có thể trò chuyện với vợ, HLV Mourinho và thủ quân Terry ngay tại giường bệnh.

Petr Cech nằm sân, sau pha va chạm ngay đầu trận đấu cuối tuần qua.

Trong một thông báo mới đây nhất về tình trạng của thủ môn Petr Cech, CLB Chelsea khẳng định: "Cech đã hoàn toàn tỉnh táo sau ca phẫu thuật não. Anh ấy đã có thể giao tiếp và nói chuyện với vợ. Các bác sĩ đã cho phép một số người vào thăm Cech. Hôm qua, các thành viên ban huấn luyện và đội bóng, gồm cả HLV Jose Mourinho và thủ quân John Terry, đã vào thăm Cech".

Trong khi đó, thủ môn thứ hai của "The Blues", Carlo Cudicini, cũng đã bình ổn và có thể trở lại tập luyện vào hôm nay. Anh cho biết: "Tôi chỉ bị đau đầu chút thôi. Mọi chuyện giờ cũng đã ổn".

Trước đó, Stephen Hunt - người va chạm với Petr Cech - đã gửi một bức thư cho thủ môn người CH Czech. Trong đó, cầu thủ của Reading khẳng định sự vô tình của mình và gửi đến "nạn nhân" lời chúc sớm bình phục: "Tôi có thể cam đoan rằng tôi không hề cố ý gây ra chấn thương cho Petr. Tôi rất buồn khi pha va chạm đó lại khiến anh ấy bị đau nặng đến vậy. Những gì xảy ra hoàn toàn chỉ là tai nạn - một tai nạn bất khả kháng".

Ban lãnh đạo Chelsea đang gây sức ép đòi LĐBĐ Anh (FA) phải xem xét lại vụ va chạm trên, và có hình thức kỷ luật với Hunt.

Về phần mình, FA cho biết, họ đang đợi bản báo cáo của trọng tài Mike Riley - người điều khiển trận đấu hôm đó, và không phạt Hunt trong pha va chạm. Theo luật, nếu trọng tài điều khiển trận đấu không có kiến nghị hay hành động nào chống lại cầu thủ, thì FA cũng không có quyền đưa ra án kỷ luật.



Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X