HLV Pep Guardiola đã nói rất nhiều với giới truyền thông trong buổi họp báo cuối cùng mà mình còn giữ chức thuyền trưởng Man City.
Bắt đầu buổi họp báo, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự mãn nguyện trong hành trình 10 năm cống hiến cho CLB Manchester City. Ông thừa nhận bản thân vô cùng mãn nguyện và tự hào khi dẫn dắt Man xanh trong suốt một thập kỷ qua.
Chia sẻ cảm xúc bản thân lúc này, Pep nói: "Vâng, thực sự mãn nguyện, tôi cũng không biết dùng từ nào cho đúng nữa. Mãn nguyện, hạnh phúc, tự hào. Tôi có thể nói rằng đây là trải nghiệm lớn nhất trong cuộc đời mình, nếu không thì tôi đã không ở đây suốt 10 năm qua. Tôi không biết phải biết ơn thế nào cho hết trước lượng tình cảm và sự yêu mến mà tôi nhận được ở Man City, không chỉ trong những ngày qua mà là trong rất nhiều, rất nhiều năm. Không còn gì khác ngoài sự biết ơn."
HLV Pep Guardiola mang về chiếc cúp bạc Champions League lịch sử cho Man City. |
Lý do rời đi và tại sao lại là lúc này?
"Đã đến lúc rồi. Không phải là tôi thức dậy vào một ngày đẹp trời rồi tự bảo đã đến lúc phải ra đi. Đó là một quá trình mà tôi đã cảm nhận từ lâu. Câu lạc bộ vô cùng tôn trọng quyết định của tôi, dĩ nhiên họ cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng và tôi cảm nhận được điều đó. Công việc này cứ vài ngày lại lặp lại trong suốt nhiều năm, từ Selhurst Park, Anfield, đến Madrid, rồi lại Madrid, rồi Cúp FA.
Giờ là lúc tôi phải sống cuộc sống của riêng mình và xem điều gì sẽ đến. 10 năm là một khoảng thời gian rất, rất dài và tôi nghĩ đội bóng này cần một huấn luyện viên mới, một nguồn năng lượng mới cùng thế hệ cầu thủ phi thường mà chúng ta đang có lúc này, họ sẽ bắt đầu viết nên một chương mới."
Khoảnh khắc đầu tiên ông nghĩ đến việc rời đi là khi nào?
"Vấn đề không phải là khi nào. Tôi có thể nói là hôm nay hoặc ngày mai, đó là thời điểm mà bạn cảm thấy 'hãy làm thôi'. Không phải ngày hôm qua hay tuần trước, bởi khi đó chúng tôi vẫn đang chinh chiến ở các giải đấu. Tôi muốn hoàn toàn gạt chuyện đó sang một bên vì tôi cần các cầu thủ đồng lòng với mình và tôi đồng lòng với họ.
Ngay vào khoảnh khắc chúng tôi không còn phải chiến đấu vì mục tiêu nào nữa, đó mới là lúc thích hợp để nói ra. Tôi muốn có một lời tạm biệt trọn vẹn với những người hâm mộ của mình vào Chủ Nhật này và ôm tất cả bọn họ trên sân bóng, đó là lý do vì sao chúng tôi thông báo vào lúc này."
Kế hoạch tương lai và vai trò mới, ông muốn làm gì tiếp theo?
"Bây giờ là nghỉ ngơi. Tôi chưa có kế hoạch dẫn dắt đội bóng nào trong một thời gian tới, nếu không thì tôi đã ở lại đây rồi. Tôi cần phải lùi lại một bước. Tôi sẽ không làm huấn luyện viên trong một khoảng thời gian."
Câu lạc bộ cho biết ông sẽ trở thành Đại sứ Toàn cầu cho City Football Group. Điều đó có nghĩa là gì, và có phải nó đồng nghĩa với việc ông sẽ không bao giờ làm huấn luyện viên nữa không?
"Chúng tôi đã thảo luận với nhau và tôi nói rằng mình rất muốn tiếp tục là một phần của CLB này. Không phải với tư cách quản lý, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào, mà là đại diện cho đội bóng. Nếu họ cần tôi làm bất cứ điều gì tại nhiều đội bóng mà tập đoàn này sở hữu, tôi sẽ có mặt. Tôi muốn tiếp tục gắn bó với Man City ở một vai trò khác. Không tham gia vào các quyết định hàng ngày hay đứng dưới ánh hào quang, luôn ở phía sau hậu trường nhưng tôi muốn là một phần trong đó."
Khi Jurgen Klopp rời đi, ông ấy nói rằng mình đã cạn kiệt năng lượng. Ông có cảm giác tương tự không?
"Hoàn toàn giống như vậy. Tôi cảm thấy mình sẽ không còn đủ nguồn năng lượng cần thiết để cứ ba ngày một lần lại chiến đấu giành danh hiệu và đứng trước các cầu thủ. Tôi cảm thấy mình không còn điều đó nữa. Lý do chính là thời gian, đã 10 năm rồi. Không phải vì tôi không có tham vọng hay không muốn thử lại lần nữa. Nhưng sau 10 năm thì điều này thực sự tốt cho tất cả mọi người.
Tôi nghĩ việc đội bóng thay đổi và chuyển mình với những gương mặt mới là điều tốt. Nếu tôi không tin vào điều đó và nếu họ không sa thải tôi, tôi đã ở lại đây rồi. Nhưng đây là khoảnh khắc hoàn hảo và thời điểm hoàn hảo, tốt hơn nhiều so với mùa giải trước chẳng hạn. Đừng coi mọi thứ là hiển nhiên, mùa giải này thật đặc biệt, chúng tôi đã chiến đấu với Arsenal đến tận giây phút cuối cùng và giành được hai danh hiệu. Chiến đấu trong từng trận đấu như cách đội bóng đã làm, điều đó thực sự rất tuyệt vời."
Pep Guardiola đã gặt hái được nhiều vinh quang tại Man City |
Ông có thể chia sẻ công việc này đã lấy đi của ông nhiều như thế nào không?
"Công việc này chẳng lấy đi của tôi thứ gì cả. Tôi biết nó là gì và đòi hỏi những gì. Tôi đã sẵn sàng để tận hưởng điều đó và đó là chuyện bình thường. Không có gì quá đặc biệt cả. Bộ máy của đội bóng đang có một sức khỏe phi thường và ở một vị thế tốt, mọi người sẽ tiếp tục thúc đẩy để giữ vững vị trí đó."
Ông nói với các cầu thủ khi nào?
"Sáng nay. Bài phát biểu đó là một thảm họa. Tôi đã rất lo lắng, run hơn bao giờ hết. Tôi nói với họ giống như đang nói với tất cả các bạn ở đây. Câu hỏi đặt ra là về việc giữ được nguồn năng lượng và niềm đam mê mà tôi đã có từ khi còn là một cậu bé, nhưng giờ tôi cảm thấy mình không thể duy trì được điều đó trong tương lai. Tôi phải thành thật với chính mình, với câu lạc bộ và với những người tin tưởng vào tôi."
Ông để lại đội hình và câu lạc bộ ở trạng thái nào so với những gì ông tiếp quản 10 năm trước?
"Lúc đó mọi thứ đã tốt rồi và bây giờ có lẽ còn tốt hơn. Tôi luôn nói rằng, di sản, khoảnh khắc phút 93:20 với bàn thắng của Aguero là khoảnh khắc vĩ đại nhất của câu lạc bộ này và đó chính là di sản. Tôi được nghe kể lại, được giải thích bởi các cầu thủ như Vinnie (Vincent Kompany), Zabaleta và nhiều người khác, và chúng ta phải tiếp tục phát triển, phát triển và phát triển. Đó là điều mà các CLB phải hướng tới."
Gary Neville và Jamie Carragher không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau, nhưng họ đều đồng ý rằng ông là huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông đón nhận điều đó thế nào?
"Tôi sẽ đi uống bia với họ. Thành thật mà nói, tôi không biết nữa. Tôi biết mình đã có thành công vang dội trong thời gian làm huấn luyện viên và thật tuyệt khi được đứng ở vị trí đó. Một trong những lời khen lớn nhất mà tôi nhận được là tin nhắn từ Ngài Alex Ferguson cách đây hai ngày, một tin nhắn từ Kevin De Bruyne hôm nay, một tin nhắn từ Manu Akanji. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn.
Những cuộc tranh luận này không quan trọng. Tôi đã hạnh phúc khi làm công việc của mình tại Barcelona, Bayern Munich và ở đây, tôi đã làm hết sức mình, tôi đã cống hiến tất cả cho đến giọt sức lực cuối cùng. Tôi ra đi với một sự bình yên đến lạ kỳ trong tâm hồn rằng mình đã cống hiến mọi thứ cho Man City. Và mọi người đã tận hưởng những gì chúng tôi làm ở đây trong 10 năm qua, nhưng có rất nhiều người cùng góp công vào điều đó."
Đã 9 năm kể từ vụ tấn công khủng bố tại Manchester Arena. Ông đã nói trong video chia tay của mình về sức mạnh mà người dân nơi đây đã thể hiện và ông cũng nhắc đến bài thơ của Tony Walsh. Tôi tự hỏi, người dân và tinh thần của Manchester có ý nghĩa như thế nào đối với ông?
"Khi bạn sống 10 năm ở đây, bạn sẽ biết mọi ngõ ngách của thành phố này, cả những mặt tốt lẫn mặt xấu. Cris, mẹ của các con tôi và con gái nhỏ của tôi có mặt tại nhà thi đấu vào khoảnh khắc đó, họ đã may mắn còn những người khác thì không. Hôm nay là kỷ niệm 9 năm. Tôi luôn chia sẻ về điều đó rất nhiều với gia đình mình. Khi bạn sống và thấu hiểu thành phố này, bạn sẽ cố gắng hỏi Mike Summerbee và những người khác.
Tôi sẽ cố gắng chiêm nghiệm xem khoảng thời gian của mình tại đây có ý nghĩa gì. Khi bạn giành được 20 danh hiệu, đó là lý do bạn được ở đây 10 năm. Làm huấn luyện viên thì bạn phải thắng, nếu không bạn sẽ mất chức. Nhưng không chỉ có thế. Cuộc điện thoại từ Kevin có ý nghĩa là tất cả, còn hơn cả các danh hiệu, danh hiệu thì nhìn rất đẹp nhưng chính những ký ức bạn có được mới là điều vô cùng đáng giá".
Pep được đặt tên cho khán đài phía Bắc sân Etihad. |
Câu lạc bộ vừa thông báo khán đài phía Bắc (North Stand) sẽ được đổi tên thành khán đài Pep Guardiola. Cảm xúc của ông thế nào?
"Thực sự sẽ không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Tôi có thể nói gì đây? Chủ tịch Khaldoon đã gọi cho tôi sáng nay và nói rằng câu lạc bộ đã đưa ra quyết định đó. Tôi chỉ biết nói là không còn từ ngữ nào nữa. Tôi muốn cảm nhận rằng hơi thở hay năng lượng của mình sẽ ở lại nơi đó mãi mãi. Trong những khoảnh khắc khó khăn, khi ai đó nhìn lên đó và thấy tên Pep, tôi sẽ truyền năng lượng của mình đến đội bóng.
Đó là một trong những vinh dự lớn nhất mà tôi có thể nhận được. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những gì Manchester City đã trao cho tôi. Cha tôi sẽ có mặt ở đây vào Chủ Nhật, ông cụ đã 94 tuổi rồi, ông sẽ đến và dõi theo, và thật là một vinh dự không tưởng khi tên của con trai mình được đặt tại nơi tươi đẹp này. Thực sự tôi không biết nói gì hơn."
Qua 10 năm, ông đã giành được 20 danh hiệu. Ông tự hào nhất về điều gì trên sân cỏ và ông sẽ nhớ điều gì nhất trong những năm tới?
"Tôi không biết nữa. Đó là câu hỏi dành cho người hâm mộ, hy vọng họ đã thích thú khi xem chúng tôi chơi bóng. Những khoảnh khắc đó thật vui và chúng tôi đã chơi thực sự tốt, cũng có những lúc không được như vậy. Tôi muốn nói rằng tất cả các danh hiệu đều quan trọng. Tất cả bọn chúng. Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên rất quan trọng, dĩ nhiên tôi không thể phủ nhận chức vô địch Champions League sau nhiều năm nỗ lực.
Việc đến Wembley 24 lần, điều đó định nghĩa con người chúng tôi. Có một câu nói vừa xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này. Tôi đã ở cùng Noel Gallagher vài năm trước, khi đó chúng tôi là một đội bóng thậm chí không thể thắng nổi 4 trận liên tiếp, còn giờ đây chúng tôi đã vô địch 4 lần liên tiếp. Đó là một câu nói hay và nó cho thấy kể từ khi Abu Dhabi tiếp quản, câu lạc bộ này đã có một bước tiến phi thường để định hình nên những gì chúng tôi có được ngày hôm nay."
Ông có thể chia sẻ Sir Alex Ferguson đã nói gì với ông trong tin nhắn đó không?
"Với chất giọng Scotland của ông ấy thì tôi hơi chật vật đấy. Tôi không nói chuyện trực tiếp, đó là một tin nhắn thoại nhưng tôi sẽ gọi lại cho ông ấy. Ông ấy đã chúc mừng tôi vì hành trình lịch sử và những gì chúng tôi đã đạt được. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Ông ấy là người vĩ đại nhất ở đất nước này vì rất nhiều, rất nhiều lý do. Tôi rất hạnh phúc.
Tôi cũng nhớ Johan Cruyff rất nhiều, người đã không thể chứng kiến những gì chúng tôi để lại, nhưng tôi hạnh phúc vì Sir Alex Ferguson có thể chứng kiến điều đó. Tôi khá chắc chắn ông ấy sẽ nói chúng tôi không phải là 'những gã hàng xóm ồn ào'. Chúng tôi chỉ là những người hàng xóm mà thôi. Tôi rất vui vì ông ấy đã ở đó để chứng kiến. Tôi hạnh phúc lắm."
Khi ông đến đây 10 năm trước, ông nghĩ mình sẽ trụ lại được bao lâu?
"Không phải là 10 năm đâu. Không thể nào. Tôi đến đây với hợp đồng 3 năm và tự bảo để xem điều gì sẽ xảy ra. Và phần còn lại đã là lịch sử. Chúng tôi đã tiếp tục gắn bó vì cả hai bên, câu lạc bộ và cá nhân tôi đều cảm thấy thoải mái. Việc Txiki ở đây, Ferran ở đây hỗ trợ rất nhiều, chúng tôi đã biết rõ nhau. Tất nhiên, các danh hiệu giúp bạn tiếp tục, nhưng chính sự hỗ trợ này đã giúp bạn giành danh hiệu và tiếp tục hành trình. Nó vô cùng quan trọng."
HLV Pep Guardiola |
Ông đã giành được 20 danh hiệu, chơi một thứ bóng đá tuyệt mỹ. Việc ông rời CLB với một đội hình trẻ trung và nâng tầm vị thế đội bóng có ý nghĩa quan trọng không?
"Nó giúp ích rất nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng là khi đến một câu lạc bộ nơi các tiêu chuẩn được đặt ra rất cao. Đó là mức độ bạn phải đạt được, để thúc đẩy lẫn nhau. Tương lai phải là chiến thắng trong mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Tương lai không phải là thứ được ban phát sẵn. Họ phải tự mình giành lấy và họ sẽ làm được, tôi biết rõ đội bóng này và những con người nơi đây."
Ông có vẻ rất thông suốt rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Khi bắt đầu nghĩ về điều đó, đó có phải là một quyết định khó khăn hơn không? Ông có từng nghĩ có lẽ mình nên ở lại?
"Khi tôi đưa ra quyết định, đó là quyết định được đưa ra tức khắc. Chúng ta cần thời gian để thích nghi và đó là một tiến trình tự nhiên. Khi tôi quyết định, tôi đã nói với câu lạc bộ rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng. Ban lãnh đạo đã bảo hãy dành thời gian và suy nghĩ về điều đó, nhưng sau đó tôi nói rằng đã đến lúc rồi, tốt hơn là nên có một nguồn năng lượng khác đến đây."
Ông nói rằng mình sẽ nghỉ ngơi. Ông có nghĩ mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian đó không?
"Nhiều người, những người thân thiết nhất của tôi, khi tôi nói đây sẽ là mùa giải cuối cùng, họ bảo 'chỉ được ba tháng rồi ông sẽ quay lại thôi'. Tôi nói có thể chứ, nhưng tôi cần phải chứng minh điều đó. Thành thật mà nói tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ mình sẽ nghỉ một thời gian dài. Nhưng tôi phải tự chứng minh với bản thân mình.
Không phải là 10 năm, ngoại trừ nửa năm ở New York, tôi đã làm việc suốt 17, 18 năm qua với tần suất cứ ba ngày một trận. Mọi người luôn đòi hỏi những cú ăn ba và chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi cần phải hít thở một chút và thư giãn. Tôi sẽ rời xa bóng đá một thời gian, đó là cảm giác của tôi vào lúc này."