Trong chuyến làm khách tới Anfield tối ngày 8/2, CLB Man City đã tạo một một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trên sân Liverpool. Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng một cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc ở hiệp hai, nhưng Bernardo đã gỡ hòa cho Man City không lâu sau đó, trước khi Erling Haaland ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền khi trận đấu đã bước sang những phút bù giờ.
![]() |
Pep đánh giá cao năng lực của Bernardo Silva |
Và sau trận, HLV Pep Guardiola đã không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho người học trò cưng Bernardo Silva. Ông nói: "Man City được dẫn dắt bởi một cầu thủ phi thường, một trong những người xuất sắc nhất từng thi đấu hoặc được tôi huấn luyện - đội trưởng Bernardo.
Chúng tôi đang noi gương cậu ấy, bản thân tôi cũng vậy. Bernardo luôn đặt đội bóng lên trên hết. Cậu ấy làm mọi thứ bằng chính tấm gương của mình".
Chiến thắng ngược dòng nghẹt thở trước đội chủ nhà cũng giúp Man City đánh dấu lần đầu tiên thắng 'The Reds' cả ở trận lượt đi lẫn lượt về trong một mùa giải VĐQG sau 89 năm.
Nói thêm về thắng lợi này, Pep tâm sự: "Cuối cùng thì chúng tôi đã thắng tại Anfield. Luôn luôn khó khăn ở đây. Tôi rất vui vì kết quả này dành cho các cầu thủ, vì chúng tôi đã có mặt ở đó. Từ đầu tôi đã nói rằng tôi biết Liverpool luôn khởi đầu mạnh mẽ, và chúng tôi phải khởi đầu còn mạnh hơn".
Nhìn lại những gì đã diễn ra, vị thuyền trưởng Man xanh bày tỏ: "Hiệp một chúng tôi chơi xuất sắc, nhưng nhiều lần vẫn chưa đủ bình tĩnh ở 1/3 cuối sân. Chúng tôi cần bình tĩnh hơn một chút, đưa ra quyết định đúng đắn trong vòng cấm, và 'uống một tách cà phê'.
Trong mọi tình huống, chúng tôi luôn đến muộn hoặc sớm hơn một mét, nhưng chưa bao giờ đúng vị trí. Chúng tôi còn thiếtu kinh nghiệm ở nhiều khía cạnh. Sang hiệp hai, chúng tôi biết họ sẽ dâng cao hơn và luân chuyển trái bóng nhanh hơn. Cũng phải 'ngả mũ' trước cú sút của Szoboszlai - nó giống hệt bàn thắng họ ghi vào lưới Arsenal trước đó".
Trên đường Pitch

Liverpool
Man City
Bernardo Silva
