Thứ Bảy, 27/12/2025
Zalo

Pep Guardiola trở thành HLV đầu tiên tại NHA phải nhận thẻ vàng

Thứ Hai 05/08/2019 00:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV trưởng Manchester City đã bị trọng tài Martin Atkinson dành một thẻ vàng ở phút 41 trận tranh Community Shield với Liverpool.

Pep Guardiola đã trở thành HLV đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh bị rút thẻ vàng.

Ở trận tranh Community Shield với Liverpool tại sân Wembley tối chủ nhật, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhận án cảnh báo từ trọng tài Martin Atkinson. Phút 41, Guardiola đã tỏ vẻ đầy tức giận và tranh cãi gay gắt với quyết định của những người điều khiển trận đấu.

Pep Guardiola trở thành HLV đầu tiên tại NHA phải nhận thẻ vàng hình ảnh
Pep Guardiola nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá

Chả là HLV 48 tuổi cho rằng Joe Gomez đã chơi thô bạo với một pha dùng gầm giày đạp đội trưởng David Silva của Man City. Thay vì dành án phạt cho trung vệ của Liverpool, “Vua áo đen” Atkinson lại cho trận đấu tiếp tục và Guardiola nổi nóng vì việc đó.

Guardiola mô tả lại pha đạp bóng của Gomez và trút giận vào trọng tài thứ 4 Stuart Atwell bên ngoài sân. Điều này khiến Atkinson tiến lại khu vực kỹ thuật và rút ra một tấm thẻ vàng. Đây là quy định đã được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) áp dụng từ năm 2018 nhưng chỉ cho cúp FA, cúp Liên đoàn và các hạng thấp cấp thấp.

Nhưng từ mùa 2019/20, giải Ngoại hạng Anh và trước tiên là Community Shield cũng sẽ có thẻ vàng cho các HLV có hành vi không đúng mực. Một thông báo của ban tổ chức hạng đấu cao nhất nước Anh được đưa ra:

“Các quan chức và HLV phải có hành vi tích cực và sẽ bị phạt thẻ nếu đi ngược lại. Bất cứ thành viên nào trong đội bóng nếu bị xác định có lỗi đều có thể bị cảnh cáo hoặc cho rời sân. Nếu một lỗi không thể xác định, HLV trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm thay.”

Gia Vi (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Đây là Dorgu, không phải Dorngu

Đây là Dorgu, không phải Dorngu

Đây là Dorgu, không phải Dorngu

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Video

Xem thêm
top-arrow
X