Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Pep Guardiola ‘khen cho ch.ế.t’ Sevilla trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2023

Thứ Hai 14/08/2023 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong bài trả lời phỏng vấn với kênh truyền thông CLB, trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu, HLV Pep Guardiola đã khen ‘ác liệt’ đối thủ của Man City - Sevilla.

Mở đầu bài phỏng vấn, Pep Guardiola dành những lời có cánh cho HLV Sevilla - ông Jose Luis Mendilibar, cũng là 1 người có quan hệ khá thân thiết với Pep.

"Tôi biết Mendilibar từ thời còn ở Barcelona. Với tôi, ông ấy luôn là 1 trong những HLV xuất sắc nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó trong cách mà Mendilibar xoay chuyển mọi thứ tại Sevilla, ngay lập tức".

Khi bạn xem một đội bóng của Mendilibar, bạn có thể nhận ra tầm ảnh hưởng rõ ràng và sâu sắc của ông ấy lên tất mọi thứ. Bạn có thể nói ngày được rằng: Ồ, đó chính là đội của Mendilibar, một tập thể không ngại gây sức ép tầm cao, chuyển trạng thái mượt mà, tấn công nhanh và sắc ở 2 bên cánh, rất thích thực hiện các cú tạt bóng và có năng lực xâm nhập vòng cấm tốt. 

Đó còn là 1 đội rất giàu tính chiến đấu, và luôn ở tư thế sẵn sàng 100% ngay khi nhập cuộc. Một đội bóng đã thắng cả Man United và AS Roma, chắc chắn là một đối thủ đáng tôn trọng ở cấp độ cao nhất".

pep-guardiola-man-cty-vs-sevilla-sieu-cup-chau-au
Pep Guardiola dành rất nhiều lời có cánh cho Sevilla - đối thủ của Man City ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2023

Tiếp đó, HLV trưởng Man City đưa đối thủ Sevilla lên mây bằng những lời này:

"Khi chúng ta nói về Sevilla, là chúng ta nói đến một "phiên bản Real Madrid" ở Europa League. Real Madrid luôn là ứng viên số 1 Champions League và Sevilla cũng có được cái tư thế đặc biệt tương tự tại Europa.

Phải nói thật lòng rằng, tôi ngả mũ kính phục trước những gì CLB này đã làm được ở cấp độ Europa League. Đó thực sự là những chiến tích vĩ đại, không thể tin được. Họ biết cách biến mình thành DUY NHẤT, họ rất giỏi ở các trận chung kết và họ cũng cò thừa kinh nghiệm đá Siêu Cúp châu  u, điều mà tập thể Man City chúng tôi chưa từng trải qua".

Pep Guardiola vốn là người thích khen hơn là chê, dù đó là ông nói về đội nhà hay đối thủ. Nhưng phần lớn thì Pep “khen… cho chết”. Suy cho cùng, Sevilla thì Man City-Pep còn lạ gì nữa. Chẳng phải vòng bảng Champions League mùa trước, The Citizens của Pep hạ Sevilla ở cả 2 lượt đi về: 4-0 sân khách, 3-1 sân nhà, hay sao?

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X