Pep Guardiola gọi chỉ trích của Rooney là ngu ngốc
Man City đánh bại Arsenal 2-1 trên sân Etihad hôm Chủ nhật và sẽ có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng khi làm khách của Burnley tại Turf Moor vào giữa tuần này.
Tuy nhiên, huyền thoại Wayne Rooney cho rằng màn ăn mừng sau trận đấu của đội chủ nhà là hơi quá đà. Quan điểm này cũng được cựu tiền vệ Danny Murphy đồng tình, khi ông nhận xét những hình ảnh sau trận, bao gồm việc Gianluigi Donnarumma lao lên khán đài ăn mừng cùng CĐV, có phần thái quá.
| Pep Guardiola gọi chỉ trích của Rooney là ngu ngốc |
Trước những chỉ trích đó, Pep Guardiola lập tức phản pháo, khẳng định việc ăn mừng là hoàn toàn xứng đáng với tầm quan trọng của trận đấu.
“Khi họ ăn mừng, người ta có thể nói bất cứ điều gì, những điều ngu ngốc mà người ta muốn nói. Họ ăn mừng vì hiểu rõ giá trị của đối thủ”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.
“Họ biết rằng nếu không thắng, mọi thứ coi như xong. Chúng tôi thắng và vẫn còn ở cuộc đua. Vậy tại sao lại không được ăn mừng? Tôn trọng đối thủ và CĐV của đối thủ, nhưng bạn có thể ăn mừng theo cách mình muốn".
Không chỉ Donnarumma hòa mình vào đám đông, Erling Haaland còn bị bắt gặp hát vào chiếc micro của truyền hình trong lúc cùng đồng đội thực hiện màn tri ân khán giả.
Các CĐV Man City cũng giương cao tấm biểu ngữ với dòng chữ: “Panic on the streets of London” (Hoảng loạn trên đường phố London).
Rooney cảnh báo rằng phản ứng sau tiếng còi mãn cuộc là hơi sớm và có thể khiến họ phải trả giá.
Tuy vậy, Guardiola không đồng tình: “Đợi đến cuối mùa mới ăn mừng ư? Thôi nào.
Tôi đã nói với các cầu thủ rằng sau mỗi trận đấu, hãy đến bên CĐV và tận hưởng khoảnh khắc.
Có lý do gì để không sống trọn vẹn với nó? Bạn chỉ được ăn mừng một lần khi vô địch sao? Còn nếu không thắng thì lúc nào cũng phải buồn bã ư? Thôi nào.
Ai cũng hiểu trận đấu đó. Nó giống như một trận chung kết, đặc biệt là với chúng tôi. Có thể không phải với họ, nhưng với chúng tôi thì đó là trận chung kết, và dĩ nhiên bạn phải ăn mừng".