Pep Guardiola bình thản trước lịch thi đấu dày đặc của Man City
Man City sẽ bước vào chuỗi trận then chốt sau khi các cuộc đối đầu với Crystal Palace và Bournemouth tại Premier League được sắp xếp lại, xen giữa trận chung kết FA Cup gặp Chelsea. Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Etihad sẽ phải thi đấu 3 trận chỉ trong vòng 7 ngày, từ 13 đến 19/5.
Sau đó, thầy trò Pep Guardiola sẽ khép lại mùa giải Premier League bằng màn tiếp đón Aston Villa trên sân nhà vào ngày 24/5.
Ban đầu, Man City không thực sự hài lòng với cách sắp xếp lịch thi đấu mới, đặc biệt là việc trận gặp Crystal Palace, vốn ban đầu dự kiến diễn ra từ tháng 3, hoàn toàn có thể được bố trí sớm hơn. Tuy nhiên, Guardiola cho thấy ông đã chấp nhận thực tế này.
“Mọi chuyện là như vậy”, Guardiola chia sẻ trong buổi họp báo hôm thứ Sáu. “Khi chúng tôi giành cú ăn ba hay thậm chí là cú ăn bốn, chúng tôi luôn phải đối mặt với lịch thi đấu kiểu như thế này. Tất nhiên, mọi thứ có thể tốt hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ kỳ vọng sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt. Chúng tôi sẽ tiếp cận từng trận một.
Các đài truyền hình, Premier League hay bất kỳ ai có trách nhiệm sẽ đưa ra quyết định. Còn chúng tôi sẽ ra sân với 11 cầu thủ cùng những người sẵn sàng trên băng ghế dự bị".
![]() |
| Pep Guardiola bình thản trước lịch thi đấu dày đặc của Man City |
Guardiola cũng thể hiện tâm lý rất thoải mái khi nói về cuộc đua vô địch Premier League. Hiện Man City kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Đội bóng thành Manchester còn 5 trận chưa đấu, trong khi Arsenal chỉ còn 4.
Khoảng cách thậm chí có thể nới rộng lên thành 6 điểm trước khi Man City chạm trán Everton, nhưng điều đó không khiến Guardiola bận tâm.
“Đó là điều hoàn toàn bình thường, phụ thuộc vào lịch thi đấu. Đôi khi bạn đá trước, đôi khi đá sau. Mọi chuyện vẫn vậy và không có gì thay đổi ở giai đoạn này. Bạn biết chính xác mình cần phải làm gì".
Thậm chí, Guardiola còn tỏ ra khá thư thái khi thừa nhận ông chưa biết Arsenal sẽ thi đấu vào thời điểm nào trong trận gặp Fulham vào tối thứ Bảy.
“Họ đá lúc mấy giờ nhỉ? Sau buổi tập của chúng tôi à? Nếu vậy thì có lẽ tôi sẽ xem".
Trước đó, Guardiola đã cho các học trò nghỉ vài ngày để hồi phục thể lực. Trong quãng thời gian rảnh rỗi, ông thậm chí còn tới sân theo dõi trận đấu giữa Stockport và Port Vale tại League One, như một cách tận hưởng tình yêu với bóng đá Anh.
Ông hài hước chia sẻ: “Ngày hôm trước, tôi nhìn lịch thi đấu, thấy trận PSG gặp Bayern và nghĩ: ‘Thật là một trận đấu thảm họa, các HLV chẳng giỏi chút nào, còn cầu thủ thì thực sự tệ!’. Tôi yêu bóng đá Anh và vì thế tôi đã đi xem trận Stockport".
Bên cạnh đó, Guardiola cũng dành những lời tri ân sâu sắc cho John Stones, người vừa xác nhận sẽ rời Man City vào cuối mùa sau 10 năm gắn bó. Trong quãng thời gian khoác áo đội chủ sân Etihad, trung vệ người Anh đã giành 6 chức vô địch Premier League cùng 1 danh hiệu Champions League.
“Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết tại Istanbul, vượt trội hơn tất cả. Điều đó cho thấy cá tính tuyệt vời của John. Cũng giống như Bernardo Silva, một phần của chúng tôi sẽ ra đi. Những đóng góp của John là vô cùng to lớn. Cậu ấy là một con người tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ".
Trên đường Pitch

Man City
