Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Pellegrini có chức vô địch đầu tiên ở châu Âu

Thứ Hai 03/03/2014 07:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vậy là sau 10 năm chinh chiến ở châu Âu, cuối cùng thì HLV Manuel Pellegrini cũng có được danh hiệu đầu tiên tại Lục địa già. Vã hãy tin rằng chiến thắng ở trận chung kết Cúp Liên đoàn mới chỉ là viên gạch đầu tiên, phía trước Pellegrini sẽ còn rất nhiều đỉnh cao chờ ông chinh phục.

Sau bao mong mỏi, HLV Pellgrini đã có chiếc cúp đầu tiên ở châu âu
Sau bao mong mỏi, HLV Pellgrini đã có chiếc cúp đầu tiên ở châu âu

CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA SỰ CHỜ ĐỢI

Pellegrini năm nay 60 tuổi, ông là HLV nhiều tuổi thứ hai làm việc ở Premier League, chỉ ít hơn Arsene Wenger (64). Tuy nhiên, trong khi Wenger đang sống trong những tháng ngày tăm tối của sự nghiệp, thì những điều tốt đẹp nhất lại đang chờ đợi Pellegrini, mà trước tiên là chức vô địch Cúp Liên đoàn vừa giành được.

Tròn 10 năm kể từ ngày rời River Plate sang chinh chiến ở châu Âu, cuối cùng Pellegrini đã được tận hưởng cảm giác vô địch tại Lục địa già: “Dĩ nhiên, đây là thời khắc quan trọng, rất quan trọng. Tôi đã giành rất nhiều danh hiệu ở Nam Mỹ. Nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi vô địch cùng một đội bóng châu Âu. Tôi hài lòng với những gì mình làm được trong suốt 10 năm qua. Nhưng tôi hiểu rằng châu Âu rất khác Nam Mỹ, ở đây tất cả mọi người đều nói đến những danh hiệu. Tôi biết sẽ khó được ghi nhận nếu không có một chiếc Cúp nào cả. Bởi vậy, tôi hạnh phúc với chiếc Cúp Liên đoàn cùng Man City”.

Pellegrini tiếp lời: “Man City là đội bóng đặc biệt. Ở đây, hầu hết các cầu thủ đều có chức VĐQG. Và rất nhiều tân binh của họ vô địch các giải đấu lớn trước khi tới Etihad. Bởi vậy, tôi cũng cần phải chứng tỏ cho các học trò thấy tôi cũng là một nhà vô địch, chứ không chỉ là người tạo nên một đội bóng có lối chơi đẹp nhưng rốt cuộc chẳng có gì trong tay. Tôi đã chờ đợi danh hiệu này từ rất lâu rồi”.

MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Dĩ nhiên, ông chủ Sheikh Mansour không chi hàng tỷ bảng chỉ để thỏa mãn với chức vô địch Cúp Liên đoàn. Tham vọng của Man City không bao giờ chỉ nằm ở xứ sương mù, mà cả một kế hoạch phủ xanh châu Âu đã được BLĐ tính đến. Nói như GĐĐH Ferran Soriano thì: “Chúng tôi đặt mục tiêu giành 5 chức vô địch trong 5 năm tới”. Như vậy, chiếc Cúp Liên đoàn mà Man City có được tối qua mới chỉ là viên gạch đầu tiên, khởi đầu cho những cuộc viễn chinh phía trước của nửa xanh thành Manchester.

Ngay trong phần còn lại của mùa giải năm nay, Man City vẫn còn nguyên cơ hội vô địch thêm 2 đấu trường nữa là Premier League và FA Cup. Champions League 2013/14 xem ra là giấc mơ hơi xa vời bởi Man City đã thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Barca trận lượt đi vòng 1/8, nhưng vẫn sẽ là tuyệt vời với Pellegrini nếu ông giành “cú ăn 3” ngay trong mùa đầu tiên cập bến Etihad. Cách đây 2 tuần, Pellegrini từng nói rằng “giờ Manchester chỉ có Manchester City”, ám chỉ việc quyền lực thành Manchester đã đổi từ M.U sang Man City. Và bây giờ là lúc thích hợp nhất để ông chứng tỏ những gì mình đã nói.

Với Pellegrini, một chu kỳ thành công nhiều khả năng đã được mở ra với Man City. Ban đầu là thống trị xứ sương mù, sau đó trở thành thế lực mới ở Champions League, đó là những gì CĐV Man City đang mơ ước. Tất cả sẽ bắt đầu từ Wembley đêm qua, từ chức vô địch Cúp Liên đoàn.
 
Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X