Chủ Nhật, 06/10/2024Mới nhất
Zalo

Norwich - M.U: "Quỷ đỏ" lại nhận quà

Thứ Bảy 28/12/2013 07:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Man United đang tìm lại cảm hứng với 5 chiến thắng liên tiếp. khi bị dồn vào đường cùng, họ đã trở lại mãnh liệt. Tối nay, thêm một chiến thắng nữa trước Norwich sẽ là món quà tuyệt vời để Quỷ đỏ khép lại một năm 2013 giông bão…

Trước một Norwich quá yếu, M.U (giữa) sẽ không khó khép lại năm 2013 bằng một chiến thắng
Trước một Norwich quá yếu, M.U (giữa) sẽ không khó khép lại năm 2013 bằng một chiến thắng

CHỈ THẮNG LÀ ĐỦ

Một lần nữa, Man United lại đạp lên chỉ trích để tồn tại. Sau 2 thất bại bẽ bàng liên tiếp trên sân nhà trước Everton và Newcastle, thầy trò David Moyes đang có chuỗi 5 chiến thắng trên mọi đấu trường. Nên nhớ mùa giải trước, khi còn Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ cũng chỉ 2 lần lập được thành tích này.

Dĩ nhiên, không phải thắng lợi nào của họ cũng thuyết phục. Trước Hull City vòng trước (M.U thắng 3-2), nếu De Gea không xuất sắc, nếu James Chester không luống cuống đốt lưới nhà thì Man United hẳn đã ra về với chỉ 1 điểm. Xem Quỷ đỏ chơi lúc này, cảm giác chung nhất với các CĐV là sự mong manh. Họ có thể thủng lưới bất kỳ lúc nào, trước bất kỳ đối thủ nào. Nhưng điều quan trọng nhất là họ không sụp đổ sau mỗi bàn thua, luôn biết đứng dậy sau mỗi thất bại.

Có nhiều con đường để tới thắng lợi. Moyes cùng các học trò đang đi trên con đường gian nan nhất, nhiều trông gai nhất. Nhưng chẳng sao, bởi xét cho cùng thì kết quả mới là điều quan trọng nhất.

THÊM QUÀ TỪ NORWICH

Một điều chắc chắn, 5 chiến thắng liên tiếp giúp đội quân của HLV Moyes lấy lại sự tự tin. Điều đó được thể hiện trong những bước chạy của Ashley Young. Suốt giai đoạn đầu mùa, Young ngập chìm trong chỉ trích là kịch sỹ. Nhưng 3 trận gần nhất, trận nào anh cũng ghi dấu trong ít nhất 1 bàn thắng của đội nhà. Trước Hull, Young tạt bóng khiến Chester đốt lưới nhà. Sự thăng hoa còn hiện rõ ở Rooney , người in dấu giày ở 5/9 bàn của M.U trong 3 vòng gần nhất. Tóm lại, Man United đang đầy cảm hứng chiến thắng trong chuyến hành quân đến sân Carrow Road.

Niềm tin đặt vào đội quân của HLV David Moyes càng lớn hơn khi đối thủ chỉ là Norwich. Thầy trò HLV Chris Hughton đang có dấu hiệu sa sút. 3 vòng liên tiếp, họ không biết mùi chiến thắng. Tối thứ Năm vừa qua, họ còn để thua 1-2 trước CLB đang có mặt ở nhóm cầm đèn đỏ là Fulham. Trước đó, Norwich cũng chỉ có 1 điểm trước Sunderland - đội bóng đang xếp bét BXH. Lịch sử cũng chống lại Norwich khi kể từ năm 1990, họ thua đến 13/16 lần đụng độ Man United tại Premier League.

Trước đối thủ quá yếu như Norwich, rất có thể Quỷ đỏ sẽ lại được nhận quà. Và 3 điểm sẽ giúp họ khép lại năm 2013 đầy sóng gió bằng niềm vui khải hoàn.

Hooper, hiểm họa lớn nhất với Quỷ đỏ
Norwich mới ghi 16 bàn từ đầu mùa. Nhưng không vì thế mà M.U được chủ quan với các tiền đạo của đội chủ nhà. Ngược lại, đội quân của David Moyes phải đặc biệt chú ý tới Gary Hooper. Bởi chân sút 25 tuổi này đang có phong độ cực cao. Bằng chứng là 8 vòng gần nhất, Hooper đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng. Mùa giải trước, Hooper còn là Vua phá lưới của Celtic với 31 bàn/51 trận.

Man United, đội bóng của kịch sỹ
Sau Ashley Young và Adnan Januzaj, thêm một cầu thủ nữa của M.U bị cáo buộc đóng kịch. Lần này là Wayne Rooney. Trong trận đấu với Hull vòng trước, ở một tình huống tranh chấp với Tome Huddlestone, Rooney đã ngã rất nhanh để kiếm quả đá phạt. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Huddlestone không hề chạm vào người Rooney. Nếu trọng tài Michael Oliver quan sát thấy tình huống này, tiền đạo 28 tuổi xứng đáng phải nhận 1 thẻ vàng vì ăn vạ.

Đội hình dự kiến
Norwich:
Ruddy; Whittaker, Bennett, Bassong, Olsson; Johnson, Fer, Snodgrass, Hooper, Redmond; Elmander
Man Utd: De Gea; Vidic, Evans, Smalling, Evra; Januzaj, Carrick, Cleverley, Young; Welbeck, Rooney
Dự đoán: Man Utd thắng 2-0

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X