Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Nóng: BLĐ Man Utd đã muốn "trảm" David Moyes

Thứ Hai 09/12/2013 06:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Chuỗi trận khủng hoảng kéo dài khiến cho Man Utd mất đi quá nhiều thứ: danh dự, địa vị, và cả vị trí cũng như điểm số trên BXH. Dẫu biết rằng hợp đồng của David Moyes với đội bóng kéo dài tới 6 năm, nhưng BLĐ đội chủ sân Old Trafford đã dần mất kiên nhẫn và họ buộc phải cân nhắc tới khả năng sa thải chiến lược gia người Scotland này.

Khó hiểu với cách dùng người của David Moyes
David Moyes chuẩn bị rời ghế nóng tại Old Trafford?

Hãy nhìn xem David Moyes đang làm gì ở Manchester United. Người ta có thể biện luận rằng Moyes kém may mắn, những pha dứt điểm cuối cùng từ chân các học trò của ông đi thiếu chính xác liên tục như bị "ma làm", và nếu như Man Utd có được những bàn thắng "trời ban" như mùa trước, thì có lẽ họ đã không phải đối diện với vị trí ở... giữa bảng xếp hạng như lúc này. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Moyes đã làm gì thì Man Utd cũng đã thua, và trên thực tế đâu có phải ông thiếu may mắn. Đội hình của Man Utd thủng trên rách dưới, thường xuyên phải giật gấu vá vai, và đúng là chỉ có SIr Alex mới có thể nói chuyện vô địch khi nắm trong tay một đoàn quân "thường thường bậc trung" như thế này.

Thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước những đối thủ đã hàng thập kỉ không thể có lấy nổi 1 trận hòa tại Old Trafford là Everton và Newcastle quả thực là thành tích vượt quá mọi sự kiên nhẫn của giới mộ điệu, nhất là các CĐV chân chính của Man Utd. Pha sút bóng chéo góc, hạ gục De Gea của Yohan Cabaye như làm 4 khán đài Nhà hát của những Giấc mơ chết lặng, nó là cú đánh mạnh giáng thẳng vào bộ mặt chưa kịp ngóc dậy đã một lần nữa bị dìm xuống một cách thảm thương của Man Utd. Tình trạng hậu trường của Man Utd cũng chẳng khá hơn, với việc Van Persie đòi rời đội bóng, những vụ mua bán không đầu không cuối không hiệu quả; và đương nhiên, đến thời điểm này, những tin đồn về việc David Moyes sẽ bị sa thải trước Giáng sinh đã được dấy lên trên nhiều mặt báo.

Đương nhiên thôi, sức chịu đựng nào rồi cũng có hạn, sẽ đến lúc giọt nước cuối làm tràn ly. Khoảng cách 13 điểm so với ngôi đầu bảng, thua 5/14 trận từ đầu mùa, kém top 7 tới... 4 điểm, đến top 4 còn thấy xa xôi, Man Utd chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải này một cách kém cỏi và nhục nhã tại Premier League. Ngay trong lúc này, những báo cáo nhanh về cơn khủng hoảng đã được gửi tới gia đình nhà Glazer, và sau khi đọc những báo cáo này, nhiều khả năng David Moyes sẽ bị sa thải sớm hơn dự kiến. Người ta sa thải ông không chỉ vì ông kém về mặt chuyên môn, mà còn vì tinh thần nhu nhược, cẩn trọng đến hèn nhát và cách tiếp cận trận đấu không cho thấy Man Utd là một ông lớn. 

Lúc này, tỉ lệ các nhà cái đưa ra cho cửa David Moyes bị sa thải trong mùa này đã xuống rất thấp, chỉ còn đặt 2 ăn 5, trong khi hồi đầu mùa, lúc Man Utd kí hợp đồng 6 năm với chiến lược gia người Scotland, tỉ lệ này là 1 ăn ... 100; bởi lẽ chẳng ai nghĩ là Man Utd lại "bễ" đến thế. Thậm chí, nhà cái Ladbrokes còn cho phép người chơi đặt tiền vào cửa cựu HLV Everton "bay ghế" trước dịp Giáng sinh với tỉ lệ đặt 1 ăn 8. Đây như một động thái "đi tắt đón đầu" của các nhà cái cho một cửa chuẩn bị xảy ra với xác suất lớn.

Ở thời điểm này, ứng cử viên hàng đầu có thể lên thay thế David Moyes là Juergen Klopp của Borussia Dortmund. Chiến lược gia đại tài về mặt chiến thuật và đào tạo trẻ này đã biến Dortmund từ một đống tro tàn gần phá sản thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu cả về chuyên môn và tài chính. Nếu Man Utd có được ông, thì rõ ràng, cái tên Juergen Klopp sẽ mang lại sự tin tưởng, an tâm hơn nhiều so với David Moyes, HLV chưa có lấy nổi 1 danh hiệu trong 11 năm cầm quân tại Premier League. Về khả năng này, ông Alex Donohue, đại diện của Ladbrokes cho biết: "Chúng tôi không nghĩ rằng phải đưa ra tỉ lệ cho người thay Moyes sớm như vậy, tuy nhiên lúc này, Klopp là ứng cử viên tiềm năng nhất."
  • Thành Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X