Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

Những điểm nhấn từ thất bại cay đắng của Man Utd ở cúp Liên đoàn Anh

Thứ Năm 23/01/2014 14:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Vậy là thầy trò David Moyes đã phải dừng bước đau đớn ngay trước thềm trận chung kết giải đấu kém danh giá nhưng lại là "cứu cánh" cho đội bóng trước nguy cơ một mùa giải thảm hoạ. Giờ đây danh hiệu duy nhất mà Man Utd có thể chạm tới là Champions League song ai cũng biết đoạt được chiếc cúp này khó khác gì lên trời, ngay cả khi đội bóng đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất về mặt lực lượng cũng như phong độ chứ vào thời điểm này, với những gì đã trình diễn thì ngay cả một suất tham dự trận chung kết cũng là ngoài tầm với của "Quỷ đỏ", huống chi chức vô địch. Đêm qua, hẳn những Manucians duy tâm có thêm lý do để tin rằng Man Utd thực sự đã bị một "bóng ma trong nhà hát" vô hình nào đó "ám quẻ" nên mới thua kịch tính đến thế bởi quả thực cái chết của đội bóng đã diễn ra như trong phim với cao trào dồn dập đến nghẹt thở. Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc độ chuyên môn đơn thuần thì thất bại vừa rồi thêm một lần khẳng định thực tại đau đớn: Man Utd mùa này trở nên quá tầm thường và có thể thua bất cứ đối thủ nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dưới đây là những nhận định có thể rút ra từ trận thua thứ 5 từ đầu năm 2014 của nhà ĐKVĐ Premeir League.

 

1. Man Utd bị loại là đúng

Nếu David De Gea không đột nhiên mắc sai sót vào thời điểm nhạy cảm lúc thời gian thi đấu chỉ còn vài phút (tỷ số 1-0 mà được duy trì đến hết hai hiệp phụ thì Man Utd sẽ vào chung kết do điều luật bàn thắng trên sân khách) thì tấn bi kịch đã chẳng xảy đến với bầy "Quỷ đỏ" dù rằng họ đã được "sống dậy" với pha lập công của Chicharito. Song chính cái chi tiết đó càng chứng tỏ sự kém cỏi của Man Utd. Tại sao, trong 90 phút của hai hiệp chính, họ không tìm cách giải quyết gọn nhẹ đối thủ để rồi tự đẩy bản thân vào 30 phút hiệp phụ. Thực ra, không phải Man Utd không muốn mà họ không thể do thực lực có hạn. Đúng là dạo gần đây, Sunderland có dấu hiệu khởi sắc dưới bàn tay HLV mới Gustavo Poyet song họ vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cuối bảng Premier League hay nói một cách Man Utd không thắng được những đối thủ như thế này thì còn thắng được ai. Tất nhiên họ đâu có thua (không tính thêm loạt luân lưu 11m) song thắng 1-0 hoặc 2-1 thì cũng vứt. Hẳn Moyes quá hiểu đội bóng cần phải làm gì ở lượt về sau khi đã thua 1-2 ở lượt đi để giành quyền vào chung kết nhưng một lần nữa ông lại tỏ ra bất lực. Thần đồng Adnan Januzaj tiếp tục là điểm sáng duy nhất trong đội hình Man Utd và có công kiến tạo ở cả hai bàn thắng (1 gián tiếp, 1 trực tiếp) nhưng một mình sức lực nhỏ bé của anh đâu phải lúc nào cũng có thể đưa đội nhà tới bến bờ hạnh phúc. Chắc chắn, Rooney và Van Persie mà có mặt trên sân thì cục diện đã khác nhưng như thế chỉ càng thêm xác nhận rằng lực lượng hiện giờ của Man Utd yếu toàn diện.

2. Thể hiện tồi trên loạt luân lưu 11m là biểu hiện của sự thiếu tự tin

Kể cả khi Sir Alex Ferguson còn nắm quyền thì Man Utd chưa bao giờ được xem là đội bóng cực kỳ bản lĩnh trên chấm 11m (bao gồm cả sút penalty thông thường cũng như đá luân lưu). Còn nhớ mùa trước, "Quỷ đỏ" từng rơi vào tình trạng khủng hoảng "sút 11m" khi liên tiếp các cầu thủ thực hiện hỏng, trong đó có cái tên đình đám như Wayne Rooney và trong quá khứ, không ít lần thua cuộc sau loạt bắn súng. Hãy nhớ rằng tuy độ may rủi luôn hiện hữu trong những màn "cân não" này song bao giờ những cầu thủ nhiều tuổi dày dạn kinh nghiệm trận mạc cũng được các HLV ưu tiên sử dụng vì đơn giản họ tạo ra sự an tâm lớn hơn, đằng này Moyes toàn lựa chọn những gương mặt trẻ (người duy nhất thành công là Darren Fletcher, một cựu binh của đội) nên xét cho cùng, chuyện thất bại cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, hẳn nhiều người vẫn phải sốc khi chứng kiến 4 "Quỷ trẻ" thi nhau gục ngã: hai anh chàng "bắn chim" (Welbeck, Jones) còn hai người kia không hạ gục nổi thủ thành đối phương (Januzaj, Rafael). Thực ra, lúc nhìn họ bước tới chấm đá phạt, không ít Manucians đã phải âu lo bởi sự căng thẳng, hồi hợp, thiếu tự tin lộ rõ trên nét mặt. Ngoài lý do "trẻ người non dạ" (cả 4 đều thuộc thế hệ 9x nhưng kinh nghiệm thi đấu không hề ít) thì chính áp lực buộc phải thắng bằng mọi giá nhằm "cứu rỗi" đội bóng khỏi mùa giải thảm hoạ càng làm cho họ mất kiểm soát trí óc và không thể giữ được sự tỉnh táo, lạnh lùng, những phẩm chất không thể thiếu nếu muốn sút 11m thành công. Hẳn một số CĐV đội bóng sẽ trách Moyes vì sao không sử dụng Evans, Evra hay Valencia, 3 cầu thủ lớn tuổi hơn nhưng chắc gì họ đã tự tin hơn 4 "tội đồ" khi mà Man Utd trình diễn bộ mặt quá nghèo nàn từ đầu mùa, khiến tinh thần của toàn đội luôn giữ ở mức thấp.

3. David Moyes vẫn không hoàn toàn tin tưởng Shinji Kagawa

Không phủ nhận, ở Old Trafford, tiền vệ người Nhật Bản chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình so với thời còn tung hoành ngang dọc ở Dortmund. Bên cạnh yếu tố suy giảm phong độ cộng thêm chuyện chưa hoà nhập hoàn toàn vào môi trường bóng đá ở Anh thì một nguyên nhân giải thích sự nhạt nhoà của Kagawa chính là việc anh không mấy khi được đảm nhận vị trí sở trường (tiền vệ trung tâm mang thiên hướng tổ chức, dẫn dắt) mà toàn phải dạt sang cánh trái chơi như một tiền vệ biên. Trước sức ép từ dư luận và tình hình nguy ngập của đội, Moyes đã vài lần "chiều ý" Kagawa và tiền vệ sinh năm 1989 đã thể hiện không đến nỗi nào dù không quá xuất sắc. Hai trận gần đây trên Old Trafford trước bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh (gặp Swansea và chính Sunderland), rõ ràng tuyến giữa của Man Utd đã trở nên cân bằng và giàu sức sống hơn nhiều lúc Kagawa bó vào trong chơi như một nhạc trưởng. Ấy thế mà, không hiểu sao Moyes chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm chứ không hoàn toàn mạnh dạn đặt trọng trách vào tay Kagawa. Đêm qua, tiền vệ xứ Phù Tang lại phải xuất phát như một tiền vệ trái và Moyes không hề có động đậy gì trong việc điều chỉnh chiến thuật dù đã tận mắt nhìn Kagawa phô diễn nặng lực tổ chức, kiến tạo của mình trong những lần lùi vào giữa. Chẳng những vậy, ông lại còn đưa Kagawa ra khỏi sân sau 2/3 thời gian thi đấu và kể từ đó, sức ép mà đội bóng tạo ra về phần sân đối phương cũng như số cơ hội ăn bàn giảm đi trông thấy. Januzaj rất tài năng, lắm triển vọng và luôn thi đấu tích cực nhưng trước mắt, thần đồng người Bỉ chỉ phù hợp cho vai trò chơi cánh mà thôi chứ chưa thể là một "số 10". Giờ đây, khi mà Juan Mata chuẩn bị cập bến Old Trafford thì xem ra Kagawa càng khó có đất sống ở Man Utd và ra đi dường như là sự giải thoát tốt nhất.

4. Javier Hernandez đích thực là một "vị cứu tinh" đẳng cấp

Bất cứ khi nào Man Utd cần bàn thắng, kể cả trong thời khắc khó khăn nhất thì hãy nghĩ tới cái tên Chicharito đầu tiên. Sau những tháng đầu mùa giải đầy thất vọng thì có vẻ "Hạt đậu nhỏ" đã tìm lại bản năng "săn lùng bàn thắng" dựa trên khả năng đánh hơi và chớp thời cơ siêu hạng. Khi đội nhà đang tràn trề thất vọng sau sai lầm đáng trách của De Gea và cần bàn thắng để đưa trận đấu vào loạt luân lưu 11m thì chính chân sút người Mexico đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đón quả căng ngang của Januzaj và dứt điểm thành bàn. Chỉ cần một pha lập công như thế dù rằng không nằm trong dự tính của Man Utd cũng đủ chứng tỏ giá trị của cầu thủ này và xoá nhoà đi màn trình diễn không mấy nổi bật trước đó. Đừng quên tại trận thua Chelsea, chính Chicharito là người nhen nhóm lại chút ít hy vọng mong manh bằng bàn thắng "chộp giật" theo đúng sở trường sau khi vào sân thay người. Xem ra, nếu biết khai thác và sử dụng hợp lý Javier Hernandez thì tiền đạo này sẽ còn đóng góp nhiều cho đội bóng trong tương lai.

5. Hàng thủ Man Utd cực kém khi chống phạt góc

Ở thất bại trước Chelsea, 2/3 bàn thua mà Man Utd phải nhận xuất phát từ phạt góc và đêm qua, người hâm mộ đội bóng luôn phải giật mình thon thót mỗi khi đội khách thực hiện tình huống bên cột cờ góc. Tất cả xuất phát từ cách chỉ đạo của Moyes cho các học trò. Ông yêu cầu đội hình tập trung quá dày đặc trong vòng cấm nhưng lại quên cắt cử 1-2 nhân sự quán xuyến ở tuyến hai và làm nhiệm vụ chống đỡ từ xa. Thế là, Man Utd có thể chống chọi đợt uy hiếp đầu tiên nhưng khi trái bóng bật ra ngoài vòng cấm và chẳng có cầu thủ nào tiếp ứng nên đối thủ cứ thoải mái triển khai tiếp đợt tấn công nữa mà độ nguy hiểm chắc chắn tăng lên đáng kể bởi lúc đó, nhiều cầu thủ đứng trong vòng cấm chưa kịp định thần và bị mất phương hướng. Phương án thiếu triệt để và không tỉnh táo của Moyes vô hình chung đẩy trận địa phòng ngự mang tiếng dày đặc trở nên mong manh và dễ bị tổn thương khi chống phạt góc.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X