Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Trụ cột của nhà vua Leicester năm 2016 tuyên bố giải nghệ

Thứ Hai 30/10/2023 18:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nhà vô địch Premier League cùng Leicester là Danny Drinkwater đã tuyên bố giải nghệ gần đây.

Nhà vô địch Premier League cùng Leicester Drinkwater giải nghệ

Danny Drinkwater là một trong những ngôi sao của Leicester đăng quang vô địch thần kỳ vào năm 2016. Cầu thủ người Anh đã chuyển đến Chelsea với mức phí chuyển nhượng lớn ở mùa hè tiếp theo.

Trụ cột của nhà vua Leicester năm 2016 tuyên bố giải nghệ 1
Nhà vô địch Premier League cùng Leicester Drinkwater giải nghệ

Tuy nhiên, Drinkwater không thể hiện được nhiều điều tại Stamford Bridge. Drinkwater đã bị đẩy tới Burnley và Aston Villa thi đấu theo dạng cho mượn nhưng cũng không thể kéo phong độ đi lên. Cầu thủ sinh năm 1990 cũng gặp một số vấn đề về kỷ luật.

Chia sẻ trên podcast của The High Performance mới đây, Drinkwater nói: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu và bây giờ là thời điểm công bố chính thức.

Tôi đã ở trong tình trạng mông lung quá lâu. Tôi muốn thi đấu nhưng không có được cơ hội thi đấu ở tiêu chuẩn hoặc trình độ mà tôi cảm thấy có giá trị.

Tôi hạnh phúc khi không chơi bóng nhưng tôi cũng hạnh phúc trên sân cỏ. Vậy nên tôi chỉ cứ thế bắt tay với môn thể thao này à?

Đó là tất cả những gì tôi biết. Đó là cuộc sống của tôi từ khi tôi 6, 7 tuổi. Từ bỏ nó không bao giờ là một chuyện dễ dàng.

Nếu tôi được ra sân hết tuần này đến tuần khác và buộc phải dừng lại, có thể do chấn thương hoặc tuổi tác, thì sẽ khác. Việc không được ra sân nhiều như tôi mong muốn khiến câu chuyện phức tạp hơn”.

Drinkwater không tiết lộ kế hoạch sau khi treo giày. Nhưng cầu thủ người Anh có nói rằng anh được Leicester tiếp cận và mời trở lại câu lạc bộ làm việ.

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X