Thứ Sáu, 23/10/2026
Zalo

Nhà của Bruno Fernandes bị trộm đột nhập khi Man United thua Como

Thứ Sáu 23/10/2026 10:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nhà riêng của Bruno Fernandes bị trộm đột nhập khi đội trưởng Man United đang thi đấu tại Italia. Cảnh sát xác nhận nhiều tài sản đã bị lấy cắp.

Nhà của Bruno Fernandes bị trộm đột nhập khi Man United thua Como

Theo truyền thông Anh, vụ trộm xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 21/10, khi Bruno Fernandes cùng Man United làm khách trên sân Como tại Champions League. Vợ anh, Ana Pinho, cùng 2 con nhỏ không có mặt tại căn nhà trị giá khoảng 4 triệu bảng ở Nether Alderley, hạt Cheshire, vào thời điểm đó.

3 kẻ đột nhập được cho là đã lấy đi nhiều món trang sức hàng hiệu cùng các tài sản đắt tiền khác trước khi rời khỏi hiện trường. Chúng ở trong nhà khoảng 5 phút đến khi cảnh sát có mặt vì nhận được tin báo từ một người hàng xóm phát hiện những người lạ có hành vi đáng ngờ trong khu vườn phía sau.

Căn nhà nằm sát khu vực rừng cây. Những kẻ trộm được cho là đã trèo qua hàng rào để đột nhập, bất chấp việc gia đình Fernandes lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động hiện đại.

Bruno Fernandes
Nhà của Bruno Fernandes bị trộm đột nhập khi Man United thua Como

Người phát ngôn cảnh sát Cheshire cho biết: “Vào khoảng 20h30 thứ Tư, ngày 21/10, cảnh sát nhận được tin báo về hoạt động đáng ngờ tại một địa chỉ thuộc khu vực Alderley Park, Nether Alderley.

Người báo tin cho biết có 3 người đàn ông không rõ danh tính trong khu vườn phía sau của một căn nhà lân cận. Các sĩ quan đã tới hiện trường, nhưng không phát hiện dấu vết của những nghi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát xác định căn nhà đã bị đột nhập và một số tài sản bị đánh cắp”.

Thanh tra David Jarvis thuộc bộ phận điều tra chủ động của cảnh sát Macclesfield nói với The Sun: “Cuộc điều tra hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu. Chúng tôi cam kết làm mọi việc có thể để truy tìm những người chịu trách nhiệm. Trong quá trình điều tra, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin từ bất kỳ ai có mặt tại khu vực vào thời điểm đó và cho rằng mình đã chứng kiến điều gì đó đáng ngờ”.

Fernandes cùng các đồng đội trở về Anh ngay sau thất bại 1-4 trước Como và anh về đến nhà vào rạng sáng hôm sau. Man United đang hỗ trợ đội trưởng của mình, đồng thời đề nghị truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Fernandes đã sinh sống tại căn nhà nói trên khoảng 4 năm.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha là nạn nhân mới nhất trong số những cầu thủ bóng đá bị các băng nhóm trộm cắp nhắm đến khi họ thi đấu xa nhà. Những cái tên từng gặp sự cố tương tự gồm Paul Pogba, Victor Lindelof, Jesse Lingard, Ruben Dias và Joao Cancelo.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X