Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Ngôi sao của Bilbao khẳng định không đầu quân cho Man Utd

Thứ Năm 05/09/2013 17:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn)- Ander Herrera, một trong những mục tiêu MU đã “vồ hụt” trong ngày cuối cùng của TTCN vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh chấp nhận chuyển đến sân Old Trafford. Cầu thủ 24 tuổi của đội bóng xứ Basque khẳng định rằng mình vẫn đang hạnh phúc ở Bilbao.

Herrera
Ander Herrera

Herrera được cho rằng đã ở “rất gần” với Man Utd trong những thời khắc cuối cùng của TTCN. Có thông tin cho rằng tiền vệ của Bilbao đã đạt được thỏa thuận với Quỷ đỏ về một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu bảng. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện không đi đến đâu bởi phía Bilbao đòi Man Utd phải thanh toán đúng 30,5 triệu bảng theo cam kết giải phóng hợp đồng.

Thực tế, Herrera cũng chưa hề đạt được thỏa thuận cá nhân với MU. Chính cầu thủ này mới đây vừa lên tiếng phủ nhận việc mình đồng ý chơi bóng cho Quỷ đỏ. Tiền vệ 24 tuổi của Bilbao trả lời phỏng vấn: “MU chưa từng thông báo với tôi rằng họ sẽ thanh toán tiền giải phóng hợp đồng. Quả thực, tôi có cảm thấy sung sướng và tự hào khi được một trong những đội bóng lớn nhất thế giới quan tâm đến. Nhưng thực tế là Man Utd chưa từng làm việc với tôi hay người đại diện của tôi”.

Khi được hỏi về khả năng thi đấu cho Quỷ đỏ trong tương lai, Herrera cũng không tỏ ra quá hào hứng. Anh cho biết: “Tôi đang thực sự cảm thấy hạnh phúc ở Bilbao. Được khoác chiếc áo đỏ trắng lên mình là vinh dự đối với tôi. Trong thời điểm TTCN chuẩn bị đóng cửa, tôi đã hoàn toàn ở ngoài cuộc và không quan tâm gì tới các đội bóng khác. Hiện tại, vấn đề tôi tập trung duy nhất vào lúc này là có một mùa giải thành công với Athletic Bilbao. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định gia nhập Man Utd”.

Ander Herrera được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của đội bóng xứ Basque. Sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt cùng nhãn quan chiến thuật thông minh, tiền vệ của Bilbao được HLV David Moyes “nhắm” đến cho một vị trí chơi bên cạnh Michael Carrick. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd đã không “kịp” thực hiện thương vụ này bởi họ buộc phải dồn hết sức trong việc đưa Fellaini về sân Old Trafford. Dù sao thì nỗi lo lắng của người hâm mộ Man Utd cũng được “giải tỏa” phần nào khi cầu thủ người Bỉ đến với Nhà hát của những giấc mơ.

Khép lại câu chuyện, Herrera cho hay: “Những vị luật sư mà mọi người đang nói đến nhiều mấy ngày hôm nay chẳng hề nói chuyện với tôi lần nào. Thậm chí, tôi còn chẳng biết họ là ai. Và dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ nói chuyện với Man Utd. Hiện tại, tôi vẫn hoàn toàn bình thản và sẵn sàng tập trung thi đấu cho đội bóng”.

  • Nam Anh

       

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X