Thứ Ba, 19/03/2024Mới nhất
Zalo

Ngày này năm xưa: Sao trẻ Macheda dập tắt mộng vô địch của Liverpool

Thứ Sáu 05/04/2019 16:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tròn 10 năm trước, Lữ đoàn đỏ đã ôm hận khi một ngôi sao trẻ xuất hiện. Hãy cùng xem chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi giờ ra sao, kể từ khi bước ra ánh sáng ngày này năm xưa.
 

Khi cả thế giới nói về Macheda

 

Mùa giải 2008/09, Liverpool và Man United đã tạo ra cuộc đua song mã ở giải Ngoại hạng. Đoàn quân Rafa Benitez khi đó đang nắm lợi thế, nhưng Quỷ đỏ của Sir Alex mới là người giành chiến thắng chung cuộc. Bước ngoặt của mùa bóng đến vào ngày 5/4/2009, khi M.U chạm trán Ashton Villa.
 
Thời điểm đó, Liverpool hạ gục Fulham 1-0 và vươn lên ngôi đầu bảng. M.U ra quân vào ngày chủ nhật với muôn vàn khó khăn, khi thiếu vắng Rooney, Scholes, Vidic, Berbatov và Ferdinand vì những vấn đề khác nhau. Trận đấu diễn ra căng thẳng đúng như Sir Alex dự đoán, M.U bị cầm chân cho đến những phút cuối cùng.
 
Và khi chỉ còn vài giây nữa là hết giờ, Ryan Giggs chuyền bóng cho Federico Macheda – ngôi sao trẻ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Bất ngờ, chân sút người Italia tung cú dứt điểm trong tư thế xoay người, đánh bại Brad Friedel và ấn định chiến thắng 3-2.

Ngày này năm xưa Macheda phá tan mộng vô địch của Liverpool hình ảnh

Ngày này năm xưa: Macheda bước ra ánh sáng


Sau ngày hôm đó, cả thế giới nhắc tên sao trẻ, người góp công không nhỏ giúp M.U lên ngôi vô địch, và kéo dài chuỗi ngày chờ đợi của Liverpool. Chỉ tiếc, Macheda không thể vươn tầm như các CĐV kỳ vọng, và đến giờ vẫn lận đận ở tuổi 27.
 
Dù sao khi nhìn lại sự nghiệp 10 năm của mình, cầu thủ này vẫn không hề tiếc nuối. Anh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi không nghĩ mình đã thất bại tại Anh. Khi đến M.U, tôi mới 15, 16 tuổi với ước mơ được chơi bóng tại Premier League. Tôi đã làm được đó thôi.
 
Những kỳ vọng dành cho một cầu thủ 17 tuổi là không thực tế. Đó không phải sức ép từ bên trong đội bóng, mà là áp lực từ giới truyền thông bên ngoài.”

Ngày này năm xưa Macheda phá tan mộng vô địch của Liverpool hình ảnh

Macheda ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 trước Villa


Nhưng với các CĐV bóng đá Anh, và fan M.U nói riêng, Macheda vẫn luôn được nhớ đến bởi sự cống hiến của mình.
 

Sự nghiệp của Federico Macheda (10 năm, 10 CLB):

 

Manchester United 2008-2014: 36 trận, 5 bàn

Sampdoria 2011 (mượn): 16 trận, 1 bàn

Queens Park Rangers 2012 (mượn): 6 trận, 0 bàn

Stuttgart 2013 (mượn): 18 trận, 0 bàn

Doncaster Rovers 2013 (mượn): 15 trận, 3 bàn

Birmingham City 2014 (mượn): 18 trận, 10 bàn

Cardiff City 2014-2016: 33 trận, 8 bàn

Nottingham Forest 2016 (mượn): 3 trận, 0 bàn

Novara 2016-2018: 52 trận, 11 bàn

Panathinaikos 2018-nay: 23 trận, 8 bàn


Ngày này năm xưa Macheda phá tan mộng vô địch của Liverpool hình ảnh

Macheda giờ đang khoác áo Panathinaikos

 

Giữa bão tin đồn, người đại diện Lukaku lại làm trò khiến M.U lo ngay ngáy
Đang đau đầu với chuyện đi - ở của các trụ cột, HLV Solskjaer lại tiếp tục phải vướng thêm cục nợ, khi tương lai của Lukaku vẫn bỏ ngỏ ở thời điểm này.
Sốc: Pogba đòi 500 nghìn bảng/tuần mới chịu ở lại M.U
Song song với những khó khăn trong con đường cạnh tranh Top 4, HLV Solskjaer cần phải nghĩ cách khiến cho Pogba gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ.
Câu chuyện sân cỏ: Bi kịch Macheda
Đến đội trẻ Man United vào tháng 9/2007 và chỉ mất gần 2 năm để Federico Macheda tạo dấu ấn ở sân Old Trafford. Đáng tiếc, đấy là sự khởi đầu cho một bi kịch...
Nguyệt Anh - TTVN

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X