Thứ Bảy, 14/02/2026
Zalo

Phá lưới Everton, Aubameyang được so sánh với "con trai thần gió"

Thứ Hai 24/02/2020 07:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gary Neville đã so sánh Aubameyang với Thierry Henry sau một bàn thắng của cầu thủ này vào lưới Everton đêm qua.
Arsenal bước vào trận gặp Everton với phong độ tốt nhưng đã bị thủng lưới ngay ở giây thứ 49 khi Calvert-Lewin mở tỉ số bằng một pha tung người móc bóng đẹp mắt. Nketiah gỡ hòa giữa hiệp một trước khi Aubameyang giúp Pháo thủ dẫn bàn chỉ sau đó 6 phút.

Tiền đạo người Gabon thoát xuống thông minh để nhận đường chọc khe xuất sắc của David Luiz. Trong pha đối mặt với Jordan Pickford, Aubameyang không mắc sai lầm nào với một cú cứa lòng vào góc xa cực kỳ gọn gàng.

Phá lưới Everton, Aubameyang được so sánh với con trai thần gió hình ảnh

Phá lưới Everton, Aubameyang được so sánh với "con trai thần gió"


Phản ứng sau bàn thắng này, cựu cầu thủ Gary Neville bình luận trên Sky Sports: “Đây là một pha bóng mang hình bóng của Thierry Henry. Khi Aubameyang nhận bóng và hướng về phía khung thành, bạn đã có thể tưởng tượng hình bóng của tiền đạo huyền thoại người Pháp bứt tốc về phía khung thành, sút bóng vào góc xa và ghi bàn. Giờ thì đó là hình ảnh của Aubameyang, thật tuyệt vời. Cậu ấy có tốc độ tốt và lựa chọn thời điểm mở tốc cũng rất tốt”.


Cựu hậu vệ Matthew Upson của đội tuyển Anh cũng so sánh Aubameyang với Henry sau khi chứng kiến bàn thắng này.

“Đó là một pha xử lý bóng bình tĩnh của Aubameyang. Nhưng David Luiz cũng có một đường chuyền ấn tượng. Không nhiều trung vệ có thể dâng lên và tạo ra một đường chuyền tốt hơn thế.

Đây chính xác là điều mà David Luiz giỏi nhất. Nhưng cũng phải nói rằng vị trí của Sidibe đã bị khai thác nhiều lần. Aubameyang rất bình tĩnh, rất Henry ở pha bóng này”.


Xuân Phong
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.

Xem thêm
top-arrow
X