Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Nếu rời Arsenal, Vermaelen sẽ “ưu tiên” Serie A

Thứ Sáu 18/10/2013 11:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn)- Tương lai của Thomas Vermaelen đang được đề cập đến khá nhiều trong những ngày gần đây. Trở lại sau chấn thương nhưng không còn được trọng dụng ở Arsenal, đội trưởng của Pháo thủ đang tính đến việc rời sân Emirates và điểm đến ưa thích của cầu thủ người Bỉ là Napoli hoặc Juventus, những đại diện của Serie A.

Thomas Vermaelen, Gervinho và Carl Jenkinson bị Wenger chỉ trích
Thomas Vermaelen muốn đầu quân cho Juventus hoặc Napoli

Thomas Vermaelen từng là trụ cột “không thể động đến” của Pháo thủ và được HLV Arsene Wenger tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng khi Robin Van Persie chuyển sang khoác áo Man Utd. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp đã khiến cho cầu thủ người Bỉ đánh rơi phong độ cùng với vị trí chính thức của mình. Hiện tại, trung vệ 27 tuổi đang phải cạnh tranh với Koscielny và Mertersacker.

Mặc dù đã trở lại với sân cỏ sau một thời gian dài dưỡng thương nhưng do cặp Koscielny-Mertersacker thi đấu quá ăn ý với nhau nên cơ hội ra sân của Vermaelen ở Arsenal là tương đối thấp. Chính vì vậy, trung vệ 27 tuổi này đang cân nhắc về việc sẽ rời đội bóng thành London trong tương lai gần để “cứu vãn” sự nghiệp.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trước báo giới, cầu thủ người Bỉ cho biết: “Tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về một số vấn đề khi cần thiết. Từ giờ cho tới khi TTCN mùa đông mở cửa vẫn còn rất dài. Và đương nhiên việc không thường xuyên được tạo cơ hội thi đấu sẽ khiến tôi có nguy cơ vắng mặt tại World Cup. Chắc chắn là như thế, tôi cần phải cân nhắc”.

Vermaelen tiếp tục chia sẻ: “Mọi người hỏi tôi có cảm thấy lo lắng nhiều không vì họ thấy tôi không thường được ra sân thi đấu nhưng tôi có thể trả lời là không. Bóng đá là như vậy đó, bạn có thể là trụ cột nhưng chấn thương có thể khiến bạn mất đi tất cả. Tôi đã nói chuyện với HLV về vấn đề của mình với CLB trong tương lai và cho tới thời điểm này, vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong vòng một ngày hay một giờ đồng hồ. Tôi luôn sẵn sàng với những thử thách mới, kể cả là ngay trong tháng một này”.

Mới đây nhất, chính người đại diện Alex Kroes của Vermaelen cũng vừa lên tiếng “bật mí” về điểm đến ưa thích của thân chủ mình. Đó chính là hai CLB xuất sắc ở Serie A, Juventus hoặc Napoli.

Phát biểu trên tờ Insidefutbol, Alex Kroes cho biết: “Chúng tôi đang lắng nghe và cân nhắc về một vài lời đề nghị từ Italia. Điểm đến ưu thích của Thomas là Juventus hoặc Napoli. Cậu ấy vẫn đang là người của Arsenal nhưng mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ và rất có thể anh ấy sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nếu tiếp tục phải ngồi dự bị”.

Năm 2009, Thomas Vermaelen từng rời Ajax Amsterdam để chuyển đến đầu quân cho Arsenal. Sở hữu lối chơi mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần khôn ngoan, ngay lập tức cầu thủ này đã được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng Anh. Barca chính là đội bóng từng nhiều lần đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của Vermaelen nhưng đều bị Pháo thủ từ chối một cách thẳng thừng.

  • Nam Anh   
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X