Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Nemanja Vidic: “Lá chắn thép” đã xuống cấp

Thứ Tư 09/10/2013 13:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trung vệ thép của MU đang có những màn trình diễn không đúng với đẳng cấp.

MU định bán Vidic? Đây không còn là tin đồn vô căn cứ nữa. Tờ TuttoSport của Italia số ra hôm qua đã đưa tin Vidic không được MU gia hạn hợp đồng và đang tìm đường tới Serie A trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Trước đó, truyền thông Anh cũng đã đề cập tới khả năng trung vệ người Serbia sẽ không đạt được sự đồng thuận trên bàn đàm phán với đội chủ sân Old Trafford.

Đây chắc chắn là tin sốc với không ít manucian bởi trong mắt họ, Vidic vẫn đang là trung vệ đội trưởng, là trụ cột nơi hàng phòng ngự. Thậm chí, mới hai tháng trước, sự trở lại của cầu thủ này sau chấn thương dài ngày còn được ví không khác gì một phi vụ chuyển nhượng thành công của tân huấn luyện viên David Moyes.

Vidic đang gây thất vọng
Vidic đang gây thất vọng

Vidic đã qua thời đỉnh cao

Dẫu vậy, nếu tỉnh táo xem xét và đánh giá, mùa này Vidic đã không còn là chính mình. Quãng thời gian sa sút vừa qua của hàng thủ MU có cả lỗi trực tiếp và gián tiếp của Vidic. Vốn là chỗ dựa lớn nhất nhưng liên tiếp trong 2 trận gần đây, hậu vệ mang áo số 15 đều phá hỏng những đường bóng đơn giản tạo điều kiện cho đối phương sút tung lưới De Gea. Đầu tiên là ở chuyến làm khách của MU đến sân Shakhtar Donetsk tại loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League và sau đó là trận đấu với Sunderland hôm cuối tuần vừa rồi. Cả hai đều là lỗi phá bóng cực kỳ nghiệp dư mà một ngôi sao đẳng cấp như Vidic không thể mắc phải.

Đáng nói, sai lầm được lặp lại chỉ sau có vài ngày. Điều đó khiến David Moyes thực sự thất vọng và mất niềm tin ở Vidic. Nguy hiểm hơn, những đàn em vốn coi Vidic là chỗ dựa như Phil Jones, Smalling hay Evans cũng không còn cảm thấy an tâm và thoải mái khi “đứng cặp” cùng người đàn anh dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Khả năng lãnh đạo của Vidic ở hàng thủ đang suy giảm trông thấy và nếu Moyes có ý định thay thế anh thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Đã đến lúc nói lời chia tay?

Tương lai của Vidic trong những kỳ chuyển nhượng gần đây luôn là dấu hỏi lớn. Ba năm trước, cả Barca và Real đều thèm muốn Vidic bởi khi ấy trung vệ người Serbia đang ở đỉnh cao phong độ. Kể cả có Ferdinand ở bên cạnh hay không thì Vidic vẫn là trụ cột đích thực nơi hậu tuyến của Ferguson. Sir Alex thậm chí đánh giá Vidic cao hơn Ferdinand ở tố chất chỉ huy và đương nhiên là vượt trội hơn ở khả năng không chiến cũng như chịu đựng va chạm mạnh.

Các CĐV MU yêu mến gọi Vidic là “tấm lá chắn thép” nhưng có một sự thật đang diễn ra trong giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Old Trafford là trung vệ ngôi sao này không còn duy trì được sự chắc chắn vốn có. Sắp sang tuổi 32, tốc độ là rào cản với Vidic trong những pha đeo bám đối thủ, đặc biệt là những tiền đạo nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật. Vidic cũng không còn giữ được sự tỉnh táo và điềm đạm như thường thấy ngay cả trong những pha phá bóng đơn giản.

Thể lực suy giảm cộng thêm chấn thương ám ảnh càng không cho phép hậu vệ MU thực hiện những tình huống truy cản quyết liệt vốn làm nên bản sắc trong lối chơi của anh. Không chiến vốn là thứ vũ khí lợi hại của Vidic nay cũng hóa tầm thường. Anh thậm chí còn mắc lỗi vị trí khi cản phá bóng bổng trong một số bàn thua của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay. Nói tóm lại, Vidic đang sa sút và ở đoạn cuối của sự nghiệp, rất khó để David Moyes hy vọng vào sự hồi sinh của cậu học trò.

Khi mới đặt chân đến Old Trafford, Moyes đã xác định được “bộ sậu” gồm những cầu thủ trụ cột sẽ giúp ông dìu dắt lớp trẻ. Nhưng danh sách này không có Vidic. Những người đó là Giggs, Ferdinand và Carrick. Nếu so sánh, Ferdinand già hơn và đóng góp ít hơn Vidic. Nhưng trung vệ này vừa kỷ niệm tròn 1 thập kỷ gắn bó với sân Old Trafford, nhiều hơn hẳn Vidic, và quan trọng là tiếng nói của ngôi sao người Anh trong phòng thay đồ rất có trọng lượng.

Bởi vậy, hãy tin là một khi Vidic không còn đáp ứng được về chuyên môn, David Moyes sẽ không quá lo sợ đánh mất anh trong những kỳ chuyển nhượng tới. Khả năng ra đi của Vidic đang dần hiện hữu và theo TuttoSport, đích đến phía trước của cựu cầu thủ Spartak Moscow sẽ là Serie A, nơi mà những kỳ chuyển nhượng gần đây cả Milan và Juventus đều muốn lấy chữ ký của anh.

Hợp đồng hiện tại giữa Vidic với MU sẽ hết hạn vào tháng 6/2014 (cùng thời điểm với Ferdinand và Carrick). Hiện các quan chức MU đang cân nhắc khả năng gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với ngôi sao 31 tuổi. Theo thông lệ, Quỷ đỏ thường tiến hành đàm phán gia hạn với các cầu thủ vào dịp cuối năm. Rắc rối ở chỗ, Vidic muốn có một bản hợp đồng nhiều hơn 1 năm. Điều này buộc MU phải cân nhắc và nếu không đi đến một sự đồng thuận, rất có thể MU sẽ rao bán Vidic ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Hiện tại, Juventus vẫn được xem là đội bóng theo đuổi Vidic quyết liệt nhất.

(Theo Khampha)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X