Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

MU-Chelsea: Đại chiến thời khủng hoảng

Thứ Bảy 10/01/2009 10:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đêm Chủ nhật này, M.U và Chelsea sẽ bước vào trận đấu vốn bắt đầu được xem là trận đại chiến của bóng đá Anh kể từ ngày tỷ phú Roman Abramovich tiếp quản đội bóng thành London vào năm 2003. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang mang đến bầu không khí u ám cho trận cầu được mong chờ này.

Chelsea

- Abramovich đã mệt mỏi?

Những lời đồn đại về việc Roman Abramovich rao bán Chelsea chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn và đội chủ sân Stamford Bridge khăng khăng rằng tỷ phú người Nga vẫn giữ cam kết lâu dài với cuộc phiêu lưu của ông tại Tây London, nhưng câu chuyện về tình trạng trống rỗng trong két sắt của Chelsea đang ngày càng khiến ngay cả chính các CĐV của họ phải nghi ngờ.

Thường thì tỷ phú người Nga thực hiện chuyện làm ăn của ông trong im lặng, không ai từng biết gì về vụ mua lại đội bóng từ tay Ken Bates vào tháng 6/2003 cho tới tận những giờ phút cuối cùng, nhưng lần này, mọi chuyện lại trở nên ồn ào một cách đặc biệt. Thật ra thì đây không phải là thời điểm thích hợp để rao bán một tài sản đã được Abramovich đầu tư tới 600 triệu bảng. Cuộc khủng hoảng tài chính, sự sụt giảm lòng tin nghiêm trọng trong giới đầu tư và tình trạng khan hiếm tiền mặt khiến việc treo tấm biển “cần bán” ở bên ngoài Stamford Bridge lúc này là không hiệu quả xét trên phương diện làm ăn.

Chelsea liệu có làm được gì trên Old Trafford

Chelsea chắc chắn là hấp dẫn hơn rất nhiều so với Newcastle, đội đã bị rao bán suốt hai tháng nay mà không có người mua, với một đội hình chất lượng và mọi ưu thế khác về mặt mua để đầu tư. Abramovich, từng là một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất của nước Nga và thế giới, không phải là một tay buôn gà mờ, thế nên, nhiều người đặt ra câu hỏi là phải chăng tình yêu từ nước Nga đã không còn nữa với Chelsea.

Sau thất bại cay đắng ngay tại Moskva trong trận chung kết Champions League mùa trước, đó hoàn toàn là một nghi ngờ có căn cứ. Vào lúc khó khăn này, cả trên sân bóng và trên thị trường chuyển nhượng, khi các CĐV Chelsea đang cần sự thể hiện tình yêu và thái độ rõ ràng của Abramovich với đội bóng, thì ông lại im lặng. Mọi phát ngôn của đội bóng đều thông qua Giám đốc điều hành Peter Kenyon và HLV Luiz Felipe Scolari, nhưng họ dẫu sao cũng chỉ là những người làm thuê có thể bị thay thế bất cứ lúc nào và không thể nói thay Abramovich lời cam kết mà ông vẫn đang hứa.

Quả thật, trước khi bước vào trận đấu với M.U tối Chủ nhật này, Scolari sẽ phải tính tới việc gọi điện cho người đại diện của ông, để tìm một đội bóng mới, nếu như Chelsea thua trận. Mọi chuyện càng trở nên gay cấn vào cuối tuần này khi các nhà cái ở Anh đã không cho phép đặt cược vào cửa Scolari sẽ trở thành HLV tiếp theo bị sa thải tại Premier League.

Chelsea sẽ tới Old Trafford với tư cách là đội xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Liverpool 3 điểm và nhiều hơn M.U 4 điểm, dù chơi nhiều hơn 2 trận. Thành tích trên sân khách của đội bóng áo xanh, với 8 trận đầu tiiên toàn thắng, vẫn rất đáng nể. Tuy nhiên, những trận hòa gần đây tại Everton và Fulham, cùng với phong độ kém thuyết phục trên sân nhà đã khiến họ phải trả giá đắt. Nếu như những ứng cử viên khác cho chức vô địch không đánh mất điểm số thì giờ này Chelsea đã bị bỏ lại rất xa rồi.

Trận hòa tuần trước với đội hạng Nhì Southend ở Cúp FA là một lần nữa sự kiên nhẫn của các CĐV bị thử thách. Tháng 9/2008, M.U và Chelsea hòa nhau 1-1 khi một bàn gỡ muộn của Salomon Kalou giúp đội chủ sân Stamford Bridge duy trì được mạch bất bại trên sân nhà kéo dài 4 năm, nhưng rồi những tháng sau đó, đội bóng áo xanh đã phải hứng chịu hai thất bại liên tiếp trước các đối thủ trực tiếp Liverpool và Arsenal. Có quá nhiều vấn đề với Chelsea lúc này để nghĩ tới một chiến thắng ở Old Trafford, nơi đã ba năm rồi họ không biết thắng và nơi một M.U đang bực dọc vì những trận đấu thất thường quyết tâm lấy lại tư cách của nhà ĐKVĐ.

M.U - Sức trẻ có thắng được kinh nghiệm

Đội bóng của HLV Alex Ferguson đã trở về từ Nhật Bản với sự hài lòng sau danh hiệu VĐTG bằng những trận đấu áp đảo trước các đối thủ vô danh và dưới họ về đẳng cấp. Tuy nhiên, tại Premier League, có vẻ như đội bóng áo đỏ còn rất nhiều việc phải làm để tìm lại phong độ đã giúp họ đăng quang mùa trước. Mối lo thứ nhất là Cristiano Ronaldo. Tiền vệ người BĐN đã không tỏa sáng như mong đợi tại Viễn Đông và từ khi trở về Anh tới giờ, Ronaldo dường như vẫn chưa hết say máy bay.

Rafael Da Silva sẽ được chơi trận đấu lớn đầu tiên trong màu áo MU

Các CĐV áo đỏ không còn được chứng kiến những cú nước rút thần tốc, những pha chạy chỗ làm chết lặng hàng thủ hay mẫn cảm làm bàn hiếm có ở Ronaldo nữa. Sự nặng nề và thiếu hiệu quả của tiền vệ sáng tạo nhất mà Ferguson có trong tay ngay lập tức ảnh hưởng tới đội bóng. Ở Premier League, M.U đành phải chấp nhận những chiến thắng 1-0 tối thiểu không quen thuộc với họ chút nào trước những đối thủ mà nhiều người hy vọng họ sẽ bùng nổ như Middlesbrough hay Stoke. Đó có lẽ là hai trong số những buổi tối đáng thất vọng nhất của Ronaldo ở Old Trafford từ trước tới giờ.

Chiến thắng 3-0 trước Southampton chỉ còn 10 người tại vòng ba Cúp FA tuần trước giúp đội bóng áo đỏ lấy lại chút tự tin khi Ferguson hết lời ca ngợi những cầu thủ trẻ của ông. Tuy nhiên, cũng chính đội bóng đầy triển vọng đó đã cho thấy họ còn phải nỗ lực rất nhiều chỉ vài ngày sau khi bị Derby hạ knock-out ở Cúp Carling.

Tất nhiên, có thể tin rằng phong độ thiếu thuyết phục hiện tại của đội bóng áo đỏ chỉ là một giai đoạn sa sút tạm thời, bởi lẽ thật ra thì M.U vẫn có điều mà họ cần trong mỗi trận đấu ở Premier League: ba điểm và Ferguson đang tràn trề hy vọng hướng tới việc xây dựng một thế hệ vàng nữa như thời Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham và anh em nhà Neville của những năm 1990. Chiến lược gia người Scotland tin tưởng vào các cầu thủ trẻ của ông hiện giờ đến mức trong mùa Đông, thay vì tìm kiếm một cầu thủ kinh nghiệm cho hàng thủ như nhiều người yêu cầu, ông đã giành thêm nhiều cơ hội hơn cho Rafael Da Silva hay Jonny Evans. Ngay cả những khoản đầu tư mới nhất của Fergie cũng là để giành cho tương lai khi ông đưa bộ đôi người Serbia Zoran Tosic và Adem Ljajic về từ Partizan Belgrade với giá tổng cộng 16 triệu bảng.

Tối Chủ nhật này tại Old Trafford, nhiều khả năng Da Silva sẽ lại được trao một cơ hội nữa trong trận đấu lớn đầu tiên của anh với M.U. Trước khi mùa giải này bắt đầu, Ferguson đã bình luận rằng Chelsea là một đội bóng có “quá nhiều cầu thủ kinh nghiệm” và “không còn tiến bộ được nữa”. Ở Old Trafford, Ferguson sẽ phải chứng minh rằng lòng tin vào sức trẻ của ông sẽ đánh bại sự lão luyện của đội bóng già cỗi do Scolari dẫn dắt. Còn có gì đáng trông đợi hơn thế.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
  • Nhận kết quả trực tiếp giải Premier League: soạn GO KQ ANH gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X