Tottenham đã hoàn tất việc chiêu mộ Savinho với mức phí có thể lên tới 85 triệu bảng. Bên cạnh đó, Spurs cũng mượn Marmoush từ Man City trong một mùa giải, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt, tổng giá trị thương vụ 60 triệu bảng.
Như vậy, số tiền Tottenham chi ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đã vượt mốc 350 triệu bảng. Dù thừa nhận quy mô mua sắm vượt xa kỳ vọng ban đầu, HLV De Zerbi cho biết Spurs vẫn có thể thực hiện thêm một thương vụ trước deadline.
HLV Roberto De Zerbi chưa muốn Tottenham đóng cửa chuyển nhượng |
“Savinhoo và Marmoush thực sự là những ‘quả bom’. Tôi không biết nên gọi họ thế nào, nhưng chắc chắn đây đều là những cầu thủ đẳng cấp cao. Tôi không nghĩ kỳ chuyển nhượng này lại diễn ra như những gì chúng tôi đã làm”, De Zerbi chia sẻ. “Chúng tôi có thể chiêu mộ thêm một cầu thủ ở một vị trí cụ thể. Hôm qua, chúng tôi đã ăn tối cùng các ông chủ và đã thảo luận về vấn đề này”.
Marmoush là tân binh thứ 8 của Tottenham trong mùa hè này, bên cạnh những Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savinho, Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson, Marcos Senesi và Martin Dubravka. Tiền đạo người Ai Cập được kỳ vọng bổ sung thêm phương án trên hàng công, đặc biệt trong bối cảnh James Maddison chưa đạt thể trạng tốt nhất, còn Mohammed Kudus mới trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương gân.
Marmoush từng ghi 37 bàn trong 18 tháng khoác áo Eintracht Frankfurt và tiếp tục có 16 bàn cho Man City. De Zerbi đánh giá cao khả năng của tiền đạo này và tin rằng anh có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.
Trong khi đó, thuyền trưởng Spurs cũng xác nhận Pape Sarr vẫn sẵn sàng thi đấu, dù tương lai của tiền vệ này chưa được đảm bảo. Tottenham sẽ cân nhắc khả năng chia tay Sarr trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.
“Nếu muốn ra đi nhưng không tìm được lời đề nghị phù hợp, đó là vấn đề của cậu ấy, không phải của tôi. Tôi vẫn tôn trọng, ôm và chào cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy phải giữ sự bình tĩnh trong phòng thay đồ”, De Zerbi nhấn mạnh.