Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

MU thiệt đơn thiệt kép sau trận thua Wolves

Thứ Sáu 27/12/2024 05:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Không những để thua 0-2 trước Wolves, MU còn mất 2 cầu thủ quan trọng trong trận đấu cuối cùng của năm 2024 với Newcastle.

MU lại phải chịu thêm nỗi đau ở Premier League sau khi để thua 2-0 trước Wolves. Các bàn thắng của Matheus Cunha và Hwang Hee-Chan đã khiến đội bóng của Ruben Amorim phải nhận thất bại thứ  5 trong 7 trận gần nhất ở mọi giải đấu.

Việc Bruno Fernandes nhận thẻ vàng thứ hai sau 90 giây nghỉ giải lao đã đẩy Man đỏ vào thế khó, họ đã không thể chống đỡ trong thời gian còn lại của trận đấu. Điều này có nghĩa là anh sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo của MU với Newcastle vào ngày 30 tháng 12.

 

0
Bruno Fernandes nhận 2 thẻ vàng trước Wolves.

 

Nhưng Manuel Ugarte cũng bị phạt thẻ vàng - nghĩa là anh cũng sẽ phải nghỉ thi đấu trước Chích chòe - khiến người hâm mộ lo sợ điều tồi tệ nhất. Một người viết: "Không có Bruno và Ugarte trong trận đấu với Newcastle. Tôi lo sợ điều tồi tệ sẽ đến”. 

Một người khác viết: "Không có Bruno Fernandes và Manuel Ugarte cho trận đấu với Newcastle, có lẽ MU sẽ thua ở trận đấu cuối cùng của năm 2024. Một người thứ 3 bình luận: "Không có Bruno và Ugarte trong trận đấu với Newcastle. Thật đáng buồn khi lại là một thất bại nữa."

MU tụt xuống vị trí thứ 14, khi Amorim cho rằng việc Fernandes bị đuổi khỏi sân chính là khởi đầu cho sự sụp đổ của họ trước Wolves. Amorim cho biết: "Tất nhiên, khi chúng tôi không thắng, đó là một bước thụt lùi. Thật sự rất khó khăn khi phải chơi thiếu người. Ngay cả khi ít hơn một người, chúng tôi vẫn cố gắng và tôi nghĩ chúng tôi đã gần đạt được điều gì đó nhưng sau đó Wolves đã ghi bàn thắng thứ hai”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Xem thêm
top-arrow
X