Thứ Ba, 26/05/2026
Zalo

"MU mới là số 1"

Thứ Năm 19/01/2012 19:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Vidic lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ MU từ bên ngoài sân cỏ

Nemanja Vidic dính chấn thương hồi cuối năm ngoái trong trận gặp Basel ở khuôn khổ vòng loại Champions League trong tình huống va chạm với tiền đạo Marco Streller của đối phương. Chấn thương này được cho là rất nghiêm trọng và tuy mới đây Quỷ Đỏ đã thông báo ca phẫu thuật đầu gối của Vidic thành công tốt đẹp nhưng đội trưởng của họ vẫn sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là tới hết mùa.

Vậy vì đâu, khi mà MU thiếu đi một mắt xích cực kì quan trọng trong hệ thống phòng thủ, trung vệ của "Đội hình trong mơ 2011" do FIFA bình chọn vẫn lạc quan cho rằng MU sớm muộn cũng sẽ cán đích trước người hàng xóm Man "xanh"?

Sở dĩ có điều này là vì Vidic tin tưởng vào kinh nghiệm của ông lớn MU, bên cạnh đó còn do đội bóng của anh liên tiếp đón tin vui từ sự trở lại của các bệnh binh. Trung vệ người Serbia chia sẻ: "Nếu bạn nhìn vào lịch sử, chúng tôi luôn là người chiến thắng và tôi tin rằng MU sẽ làm được việc đó trong nhiều năm tiếp theo. Dĩ nhiên là tôi tự tin khi nói vậy bởi vì khoảng cách 3 điểm với Man City là rất mong manh. MU đang khốn khổ vì chấn thương của các cầu thủ nhưng tôi hi vọng với việc trở lại của một vài trụ cột trong trận gặp Arsenal tới sẽ giúp chúng tôi giành được 3 điểm."

Ngoài ra, mặc dù phải cạnh tranh trực tiếp với "gã hàng xóm ồn ào" Man City nhưng Vidic cho rằng thật tốt khi Manchester có 2 đội bóng mạnh: "Hiện nay, Manchester có 2 đội bóng mạnh, và chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc chiến cả trên báo chí hay ngoài sân cỏ. Nhưng điều đó thật hay bởi không ngừng đấu tranh là cách giúp chúng ta mạnh lên."

  • Minh Ngân

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở công trình thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Xem thêm
top-arrow
X