- PSG mở đàm phán gia hạn với Luis Enrique, MU gặp trở ngại
- MU đá thế nào khi không có Patrick Dorgu?
- MU nhận tin sốc khi Dorgu chấn thương dài hạn
MU đã ủng hộ cựu huấn luyện viên Ruben Amorim bằng cách chi gần 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ vào mùa hè năm ngoái, với sự xuất hiện của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens tại Old Trafford. Cunha và Mbeumo, cả hai đều ghi bàn trong chiến thắng ấn tượng trước ứng cử viên vô địch Arsenal, cho thấy họ là những bản hợp đồng sáng suốt và đã nhận được lời khen ngợi từ một số huyền thoại của MU.
Lammens cũng đã gây ấn tượng kể từ khi gia nhập MU, thay thế Andre Onana để trở thành thủ môn số 1 tại Old Trafford, và cho thấy anh có thể giữ vững vị trí này trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, Sesko đã thể hiện không mấy ấn tượng kể từ khi chuyển đến từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng, chỉ ghi được 5 bàn thắng trên mọi đấu trường.
MU mắc sai lầm khi chiêu mộ Benjamin Sesko. |
Saha tin rằng Sesko là một cầu thủ giỏi và một chàng trai tuyệt vời, nhưng anh đặt câu hỏi về việc liệu càu thủ này có thể trở thành tiền đạo số 1 của CLB. Theo Saha, việc ký hợp đồng với Sesko là một quyết định sai lầm, và là một sai lầm thậm chí còn tồi tệ hơn so với việc bổ nhiệm Amorim, người đã bị sa thải chỉ sau 14 tháng nắm quyền hồi đầu tháng. Anh nói:
"Tôi nghĩ cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời và là một cầu thủ giỏi. Có lẽ cậu ấy đang gặp vấn đề về sự tự tin, và tôi hoàn toàn hiểu lý do tại sao. Tôi nghĩ chúng ta đã nói điều này từ lâu rồi. Tôi nghĩ điều họ làm sai là đưa về một cầu thủ trẻ, khoảng 21 hoặc 22 tuổi, và kỳ vọng cậu ta ghi được 20 bàn thắng mỗi mùa mà không có một cầu thủ giàu kinh nghiệm nào phía trước.
Trước đây chúng ta đã từng có Ibrahimovic, Rooney, Ronaldo và Van Nistelrooy. Bạn biết đấy, tất cả những cầu thủ đó đều rất quan trọng đối với các cầu thủ trẻ. Tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh đó. Tôi từng thi đấu bên cạnh Solskjaer, Tevez và Alan Smith. Tôi từng sát cánh cùng Van Nistelrooy và thậm chí cả Henrik Larsson. Anh ấy đến trong sáu tháng, và tôi đã học hỏi được nhiều điều. Tôi đã có thể học hỏi được nhiều hơn vì tôi ít chịu áp lực hơn nhờ những cầu thủ đó.
Sesko là một chàng trai tuyệt vời. Bạn có thể thấy cậu ấy rất muốn nỗ lực. Cậu ấy muốn tiến bộ. Các buổi tập luyện của cậu ấy dường như luôn ở mức độ cao nhất mỗi ngày. Cậu ấy sẽ tiến bộ, nhưng dưới áp lực, việc phải thi đấu và ghi bàn mỗi tuần gần như là điều không thể.
Trời ơi, đưa về cậu ấy và kỳ vọng cậu ấy ghi nhiều bàn ngay lập tức là một quyết định sai lầm, sai lầm nghiêm trọng, thậm chí còn tệ hơn cả việc chọn sai huấn luyện viên."