Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

MU "hủy diệt" Aston Villa tại Old Trafford

Chủ Nhật 30/03/2008 02:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong một trận đấu chơi thăng hoa và nhàn nhã, các chân sút của MU đã dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới của Arston Villa với chiến thắng đậm đà 4-0.

"Pháo thủ" đã thắng

Một lần nữa cái dớp toàn thua trước MU từ năm 2002 vẫn chưa buông tha đối với Aston Villa. Vẫn biết đội chủ sân Old Trafford đang là một thế lực đáng sợ tại Premiership, nhưng những gì mà đội quân của HLV Martin O'niell thể hiện không xứng tầm đối với một đội bóng đã từng chơi ngang ngửa với Chelsea hay Liverpool.

Các cầu thủ MU ăn mừng chiến thắng

Cả trận đấu đội khách chơi một thứ bóng đá thiếu lửa khi chỉ tạo ra được 2-3 cơ hội lẻ tẻ trái ngược với hàng tá cú dứt điểm của đội chủ nhà. Ronaldo tiếp tục khiến cho cả châu Âu phải ngả mũ khi anh tiếp tục nổ súng nâng số bàn thắng của mình lên con số 26 và gần như chắc chắc sẽ là chủ nhân của “chiếc giày vàng châu Âu 2008“. Thêm đó với cú đúp của Rooney và Tevez (những tiền đạo đã không ghi bàn cho MU trong 5 trận đấu gần đây), MU tạo ra được cách biệt an toàn với các đội bám đuổi cũng như có được lợi thế tinh thần rất lớn tại trận đấu quan trọng với Roma tại Champions League 4 ngày sau đó.

Dù giữa tuần sẽ phải có trận đấu đầy khó khăn với Roma nhưng Sir Alex vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất mà ông có. Tevez, Rooney đá cặp với nhau trên hàng công, Giggs và Ronaldo sẽ đảm nhiệm sức tấn công từ hai bên cánh với Scholes và Carrick đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Hàng thủ chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi Kuszczak bắt thay Van der Sar. Tấm bình phong trước khung thành của thủ môn người Ba Lan sẽ được tạo ra bởi cặp trung vệ Vidic - Ferdinand với sự hỗ trợ của Brown và Evra từ hai biên.

Kết quả ngày 29/3

Birmingham 3-1Man City
Zarate 40, 54;McSheffrey (pen) 77- Elano (pen) 59

Bolton 2-3 Arsenal
Taylor 14,43 -Gallas 62;Van Persie (pen) 68;Samuel o.g. 90

Derby 2-2 Fulham
Villa 10,80- Kamara 24;Leacock o.g. 78

Portsmouth 2-0 Wigan
Defoe 32,90

Reading 0-0 Blackburn

Sunderland 2-1 West Ham
Jones 29; Reid 90- Ljungberg 8

Man Utd 4-0Aston Villa
Ronaldo 17;Tevez 33;Rooney 53,70 

Bên phía đội khách Aston Villa cũng không thấu tham vọng kiếm điểm ngay tại Old Trafford khi Martin O'niell có được đầy đủ những hảo thủ trong chuyến hành quân tới thành Manchester. Villa sẽ đá với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với bộ ba tấn công Agonlahor, Harewood và Carew. Tuyển thủ Anh, Barry người vừa tham dự trận giao hữu với Pháp giữa tuần sẽ quán xuyến khu trung tuyến cùng sự góp sức của  Petrov và Young. Như thường lệ cặp trung vệ Mellberg - Laursen vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Reo - Coker sẽ đá bên biên phải trong khi Bouma sẽ đảm nhiệm hành lang trái.

Như thường lệ, chủ nhà Man Utd vẫn luôn dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự cơ động cùng những phá phối hợp linh hoạt từ các tiền vệ, không khó để MU tạo ra được thế chủ động và bắt đầu có được những cơ hội bắn phá khung thành của thủ thành Carson.


Phút thứ 10, C.Ronaldo tung ra một cú sút rất hiểm hóc ở ngay khu vực 16m50 buộc thủ thành của Villa phải tung hết người để cản phá. Tuy vậy tiền vệ người Bồ Đào Nha chẳng phải chờ lâu để có đưa các cổ động viên đội nhà đến với niềm vui bằng bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 17, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Giggs, bóng lộn xộn trong vòng cấm rồi tìm đúng đến vị trí của Ronaldo. Bằng một pha đánh gót rất tinh tế,"số 7" của MU đã làm lưới của Carson phải rung lên.

Có được bàn thắng mở tỷ số, "Quỷ đỏ" càng chơi càng hưng phấn khi liên tục khiến cho hàng thủ của đội khách phải gồng mình lên chống đỡ. Phút thứ 32, tỷ số được nhân đôi sau một pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ chủ nhà. Từ giữa sân Tevez khởi xướng một đợt tấn công, bóng luân chuyển qua một loạt các vị trí như Evra, Rooney rồi Scholes trước khi được đẩy sang cánh cho Ronaldo. Với một đường chuyền như đặt của tiền vệ người Bồ, Tevez thoải mái bay người đánh đầu hạ gục Carson ở cự ly gần. 2-0 cũng là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Ronaldo tiếp tục thăng hoa

Bước sang hiệp hai, cơn mưa nặng hạt đã không thể ngăn được lối chơi hưng phấn của đội chủ nhà. Cách biệt 3 bàn giúp cho các cầu thủ áo đỏ càng chơi càng tự tin và tạo ra những pha phối hợp xé toang hàng thủ của Villa. Ngay khi hiệp hai bắt đầu được 1 phút, Rooney chứng tỏ sự vô duyên của mình khi anh bỏ lỡ một cơ hội không thể tuyệt vời hơn khi sút bóng chệch cột dọc trong tư thế đối mặt với thủ thành đối phương.

Phải đến phút thứ 58, Aston Villa mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Maloney tận dụng pha phá bóng hụt của Vidic rồi băng xuống đối mặt với Kuszczak. Nhưng ở một tình huống tương tự như Rooney, tiền vệ đội khách cũng sút bóng đi chệch cột dọc.

Những tưởng sau tình huống đó, Villa sẽ chơi khởi sắc hơn khi bắt đầu kiểm soát được thế trận và thu hồi được nhiều bóng hơn. Nhưng hưng phấn của đội khách ngay lập tức tắt ngấm sau bàn thua thứ ba chỉ bốn phút sau đó. Sau pha đệm bóng chạm xà ngang, Ronaldo đã có một pha đánh gót chuyền bóng rất nhạy cảm để Rooney dùng tốc độ thoát xuống đối mặt với Carson. Bằng một pha đảo người, tiền đạo của tuyển Anh đã đánh lừa được thủ thành đối phương rồi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0.

Ngay sau đó đội khách cũng đã một lần khiến cho khung thành của MU rung lên khi cú sút của tiền vệ Maloney tìm đúng xà ngang sau nỗ lực bay người cản phá của Kuszczak. Nhưng đó là tất cả những gì mà Aston Villa làm được sau trận đấu này. Quãng thời gian còn lại của trận đấu các học trò của Martin O'niell chỉ chủ yếu lùi sâu phòng ngự và tỏ ra bất lực trước lối chơi áp đảo của đội chủ nhà.

Rooney đã có được cú đúp cho riêng mình


Phút 64 tỷ số suýt chút nữa đã là 4-0 nếu Tevez chạm được đầu vào bóng sau đường chuyền rất chính xác của Hargreaves bên cánh phải. 3 phút sau đó, Rooney lại khiến cho các khán giả có mặt tại Old Trafford phải tiếc nuối khi cú đá nối rất nhanh của anh lại tìm đúng cột dọc của đối phương.

Tuy vậy, tiền đạo của đội nhà chỉ mất 3 phút sau đó để khẳng định đẳng cấp của mình với một cú sút rất quyết đoán sau đường chuyền như dọn cỗ của Ronaldo.

Phút 77, Rooney có cơ hội để hoàn thành cú harttick của mình khi đã đưa được bóng vào lưới của Carson sau đường căng ngang rất tốt bên cánh phải. Nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng của anh vì trước đó, Rooney đã rơi vào thế việt vị.

Không thể hoàn thành cú hattrick cho riêng mình nhưng với cú đúp ghi được, chân sút 22 tuổi đã góp công lớn trong chiến thắng vùi dập của “quỷ đỏ“ trước Aston Villa.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Kuszczak, Brown, Ferdinand (Hargreaves 62), Vidic, Evra (O'Shea 62), Ronaldo, Carrick (Anderson 61), Scholes, Giggs, Tevez, Rooney.
Aston Villa: Carson, Reo-Coker, Mellberg, Laursen, Bouma (Osbourne 80), Agbonlahor, Petrov, Barry, Young, Harewood (Salifou 69), Carew (Maloney 41).

Bảng xếp hạng sau vòng 32

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Manchester United 32 24 4 4 68 15 +53 76
2 Arsenal 32 20 10 2 62 26 +36 70
3 Chelsea 31 20 8 3 55 23 +32 68
4 Liverpool 31 16 11 4 55 24 +31 59
5 Everton 31 17 6 8 48 26 +22 57
6 Portsmouth 32 15 8 9 46 33 +13 53
7 Blackburn Rovers 32 13 11 8 42 38 +4 50
8 Aston Villa 32 13 10 9 52 44 +8 49
9 Manchester City 32 13 10 9 37 37 0 49
10 West Ham United 32 12 8 12 35 39 -4 44
11 Tottenham Hotspurs 31 10 9 12 60 51 +9 39
12 Middlesbrough 31 8 10 13 28 44 -16 34
13 Sunderland AFC 32 9 6 17 29 49 -20 33
14 Reading 32 9 5 18 37 58 -21 32
15 Newcastle United 31 8 8 15 33 57 -24 32
16 Wigan Athletic 32 8 7 17 28 47 -19 31
17 Birmingham City FC 32 7 9 16 38 49 -11 30
18 Bolton Wanderers 32 6 8 18 30 48 -18 26
19 Fulham 32 4 12 16 29 53 -24 24
20 Derby County 32 1 8 23 16 67 -51 11


La Quế

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X