- MU thất bại khi cố gắng nẫng tay trên Jeremy Jacquet của Liverpool
- Michael Carrick hết lời ca ngợi người hùng MU sau trận thắng Fulham
- Những con số ấn tượng sau trận MU 3-2 Fulham
Mùa hè năm ngoái, MU ưu tiên cải tổ hàng công đang sa sút của họ bằng việc chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko với tổng phí chuyển nhượng khoảng 200 triệu bảng. Quỷ đỏ cũng đang nỗ lực chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự để bổ sung vào sơ đồ 3-4-3 bị chỉ trích nhiều của huấn luyện viên Ruben Amorim, và đã nhắm đến Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba như những mục tiêu tiềm năng.
Tuy nhiên, sau khi không thể chiêu mộ Baleba của Brighton, Amorim đã bước vào mùa giải 2024/25 với cùng một nhóm tiền vệ mà ông đã sử dụng ở mùa giải trước. Michael Carrick đã làm nên điều kỳ diệu với hàng tiền vệ của MU kể từ khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên từ Amorim, với việc Kobbie Mainoo trở lại đội hình chính và thi đấu thăng hoa trở lại bên cạnh Casemiro và Bruno Fernandes.
MU được khuyên từ bỏ Elliot Anderson để chiêu mộ Adam Wharton. |
Tuy nhiên, tuyến giữa vẫn được ban lãnh đạo Old Trafford coi là điểm yếu, và việc Casemiro rời đi ở Hè 2025 Từ lâu, MU đã được cho là rất quan tâm đến ngôi sao 23 tuổi của Nottingham Forest, Anderson, người đã khẳng định được vị trí thường xuyên trong đội tuyển Anh của Thomas Tuchel trước thềm World Cup năm nay.
Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn trên Sky Sports News, Paul Merson cho biết ông vẫn chưa thực sự ấn tượng với Anderson, đồng thời nhận định Adam Wharton sẽ phù hợp hơn với MU trong mùa hè. Ông nói: “Tôi thích Elliot Anderson, nhưng tôi không đến mức quá ấn tượng với cậu ấy. Tôi sẽ chọn Adam Wharton thay vì cậu ấy."
Nottingham muốn 100 triệu đến 120 triệu bảng cho Anderson. Trong khi đó, người đồng đội ở đội tuyển Anh, Wharton, được cho là có giá trị từ 80 triệu đến 100 triệu bảng. Trả lời phỏng vấn Sky Sports hồi tháng 10, Wharton không hề giấu giếm tham vọng được một ngày nào đó thi đấu ở những sân khấu lớn nhất như Champions League.