Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

MU đóng chặt mọi ngả đường đến Real của Ronaldo

Thứ Sáu 20/06/2008 21:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Bằng tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kì cuộc đàm phán nào liên quan đến Cristiano Ronaldo, Manchester United vừa qua đã thể hiện rõ quyết tâm giữ chân tiền vệ của mình bằng mọi giá.

Sau trận đấu mờ nhạt cùng thất bại căng đăng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trước "cỗ xe tăng" Đức, Cristiano Ronaldo đã bất ngờ tuyên bố anh đã quyết tâm chuyển sang thi đấu cho Real Madrid.

Vẫn mơ về một ngày được khoác màu áo trắng của “Kền Kền”


Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà tiền vệ 23 tuổi người Bồ Đào Nha đã hứa trước đây : anh nói sẽ công khai dự định cho tương lai của mình sau khi Euro 2008 kết thúc. Và ngày hôm qua, ngay sau thời điểm đội bóng màu áo bã trầu chính thức nói lời chia tay với giải đấu cấp quốc gia danh giá nhất Châu Âu, Ronaldo đã thực hiện lời hứa của mình.

Mặc dù vậy, đề thực hiện được dự định của mình, Ronaldo sẽ phải vượt qua một chướng ngại vật cực kỳ khó khăn, đó chính là Manchester United, đội bóng hiện anh đang đầu quân. Có thể nói nếu như Ronaldo đang rất quyết tâm bằng mọi giá tìm đường đến Bernabeu thì Manchester United cũng đang tìm mọi cách bịt chặt mọi ngả cánh cửa ở sân Old Trafford.

Quyết tâm nay đã được Quỷ Đỏ thể hiện bằng tuyên bố chính thức trên trang web của câu lạc bộ vào đêm qua :

"Câu trả lời dành cho những tranh cãi liên quan đến tương lai của Ronaldo là hết sức rõ ràng : Manchester United sẽ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào hướng đến Ronaldo."

"Mặc dù Ronaldo đã liên tục liên hệ với Real Madrid trong suốt mùa hè vừa qua tuy nhiên chúng tôi cần phải tái khẳng định với một thông điệp đơn giản, rằng : Ngôi sao 23 tuổi của Manchester United không phải để bán."

Hình ảnh này có thể sẽ chỉ còn trong quá khứ


Như vậy, thương vụ đính đám nhất mùa chuyển nhượng này đã đi đến thời điểm cao trào. Với tiềm lực tài chính và lòng tự ái của nhà đương kim vô địch Champions League, Manchester United hoàn toàn có thể "đày ải" Ronaldo trên ghế dự bị thay vì bán cho Real Madrid giống như lời tuyên bố của ông chủ Glazers. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, sau những diễn biến mới nhất của đêm qua, việc "R7" gia nhập "dải thiên hà" chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà “mối lương duyên“ ngọt ngào giữa anh và sân Old Trafford đã không còn.

Công Minh

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X