Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

M.U đang thiếu một thủ lĩnh đích thực

Thứ Sáu 24/01/2014 15:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trớ trêu thay, không phải họ không có những cá nhân có tố chất thủ lĩnh, mà ngược lại, họ đang có nhiều “cái tôi” lớn nhưng vẫn thiếu đi những “Quỷ đầu đàn” thực thụ.

Sau trận thua bạc nhược trước Sunderland, hai người đội trưởng vĩ đại của M.U trong quá khứ là Gary Neville và Roy Keane đã đồng loạt lên tiếng về đội bóng cũ. Chỉ có điều, những lời họ nói không giúp ích gì cho Moyes, thay vào đó chỉ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ.

“Không ổn chút nào”, Neville chán nản thốt lên trên Sky Sports. Trong khi đó, tại trường quay của ITV, Keane cũng chẳng giấu nỗi thất vọng: “Họ không giống như một đội bóng. Họ chỉ đơn thuần là một tổ hợp của những cá nhân chạy loanh quanh mà thôi”.

 

Vấn đề lớn của M.U lúc này là họ đang sở hữu quá nhiều thủ lĩnh. Nào Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra… trong khi tương lai của cả 3 tại CLB đều không chắc chắn, họ đều đã đặt một chân ra ngoài cánh cửa đội bóng.

Một số cái tên còn lại đã từng đeo băng thủ quân, như Wayne Rooney hay Robin Van Persie cũng có những vấn đề khác nhau. “Gã Shrek” thừa năng lực và tầm ảnh hưởng để trở thành một đội trưởng của M.U, nhưng anh lại không cam kết tương lai với CLB.

Van Persie, cựu thủ quân Arsenal, thì lại liên tiếp gặp phải những chấn thương kể từ đầu mùa. Dường như phong độ đỉnh cao của anh cũng đã ra đi cùng với Sir Alex Ferguson, sau 1 mùa giải bùng nổ đưa M.U tới chức vô địch Premier League thứ 20.

Bởi vậy, nếu như muốn đưa đội bóng thoát khỏi khủng hoảng, Moyes cần phải tìm cách giải quyết tốt nhất vấn đề “thủ lĩnh” kể trên. Cách tốt nhất, chính ông phải đóng thật tốt vai trò đó. Dù chỉ là một tân HLV, ông cần thể hiện được bản lĩnh như đã làm với Everton, chứ không phải cứ mãi là một “anh học việc” chạy theo cái bóng khổng lồ của Sir Alex.

Sau nhiều năm làm công tác huấn luyện, Moyes vẫn luôn tỏ ra quá nhạy cảm trước giới truyền thông. Tuần này, ông quyết định lựa chọn không tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Sunderland.  Tất nhiên, kết quả trận đấu cùng màn trình diễn trên sân mới quyết định tương lai một HLV, chứ không phải những cuộc phỏng vấn. Tuy vậy, nếu như Moyes muốn làm việc lâu dài tại Old Trafford, ông sẽ phải học cách làm quen với những áp lực như thế, thay vì cố gắng thu mình trong vỏ bọc im lặng.

Moyes cần phải hiểu rằng ông là một “người được chọn”, điều đã được xác nhận bởi cả BLĐ M.U cũng như các học trò. Giờ là lúc ông cần thể hiện được mình xứng đáng với sự tin tưởng đó. Cuối tuần này, Moyes sẽ được thư giãn một chút. “Quỷ đỏ” đã bị loại khỏi cúp FA, do đó sẽ không phải thi đấu cho tới ngày thứ Ba tuần sau, khi họ tiếp đón Cardiff trong khuôn khổ Premier League.

Nếu như giành được chiến thắng trước đội bóng của “người cũ” Ole Gunnar Solskjaer, và sau đó là tận dụng tối đa lợi thế khi chỉ phải gặp lần lượt Stoke và Fulham, M.U sẽ thu hẹp được khoảng cách 6 điểm hiện tại so với top 4. Khi ấy, họ rất có thể đã có được Juan Mata, chưa kể Rooney và Marouane Fellaini trở lại.

Khủng hoảng trong bóng đá có thể biến mất cũng nhanh như khi nó bắt đầu, Moyes hiểu điều đó. Ông từng trải qua những giai đoạn tương tự, thậm chí khó khăn hơn nhiều, khi còn dẫn dắt Everton. Và tất nhiên ông đã vượt qua tất cả. Lần này cũng sẽ như vậy.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X