- MU được khuyên nên chiêu mộ đội trưởng của Tottenham
- Wes Brown tin Rashford sẽ ở lại và tỏa sáng tại MU mùa tới
- Arsenal vô địch NHA mùa tới, MU nằm ngoài Top 4
Thủ môn người Bỉ, Senne Lammens đã hoàn tất vụ chuyển nhượng sang MU từ Royal Antwerp với giá 18,1 triệu bảng, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.Nhưng bất chấp mức phí chuyển nhượng khiêm tốn và danh tiếng không cao, Lammens nhanh chóng vượt qua Altay Bayindir để trở thành thủ môn số một dưới thời Ruben Amorim, và người kế nhiệm ông là Michael Carrick.
Cầu thủ 24 tuổi này đã giữ sạch lưới 8 trận trong 32 lần ra sân ở Premier League mùa trước, và cựu tiền vệ của Quỷ đỏ, Owen Hargreaves, đã gọi anh là bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải của MU. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào thủ môn người Bỉ trước mùa giải này, cựu tiền vệ cánh Premier League, Micky Gray khẳng định rằng Quỷ đỏ cần một thủ môn giàu kinh nghiệm hơn trong khung thành.
Senne Lammens đang là thủ môn số 1 của MU. |
Gray nói với talkSPORT: “Tôi vẫn sẽ tìm kiếm một thủ môn giàu kinh nghiệm và chất lượng cho MU. Mọi người có thể nói: À, họ có Lamens rồi, người đã vào sân và thể hiện rất xuất sắc. Cậu ấy là một thủ môn trẻ, và tôi biết cậu ấy có thể đi trên con đường của David de Gea, người sau này trở thành một hiện tượng tại MU. Anh ấy là một thủ môn xuất sắc, một trong những người giỏi nhất mà họ từng có.
Nhưng liệu bạn có dành đủ thời gian cho Lamens không? Liệu bạn có cho cậu ấy cơ hội thi đấu ở Champions League? Liệu bạn có cho cậu ấy cơ hội thi đấu ở Ngoại hạng Anh, hai trận một tuần? Đó là một yêu cầu quá lớn. MU vẫn còn khá nhiều việc phải làm, nhưng tôi kỳ vọng họ sẽ cạnh tranh quyết liệt, chắc chắn là sẽ lại nằm trong Top 4."
MU đã chiêu mộ Karl Darlow theo dạng chuyển nhượng tự do từ Leeds United để làm phương án dự bị cho Lammens, người vẫn chưa trở lại tập luyện trước mùa giải sau khi tham dự World Cup cùng đội tuyển Bỉ. Lammens đóng vai trò dự bị cho Thibaut Courtois trong suốt giải đấu, nhưng lần ra sân duy nhất của anh lại kết thúc trong thất vọng, khi anh đẩy bóng vào chân Mikel Merino, người đã dễ dàng ghi bàn giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 ở tứ kết.