Thứ Hai, 05/10/2026
Zalo

Mourinho thề sẽ chiến đấu tới ... chết để giành giật bằng được Wayne Rooney

Thứ Sáu 09/08/2013 06:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Liên tục bị "đại kình địch" bác bỏ các đề nghị về "chàng Shrek" nhưng có vẻ Chelsea không hề nản lòng mà sẽ quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng. Trong một phát biểu mới đây, đích thân Mourinho khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa Rooney tới Stamford Bridge tuy nhiên mọi thứ sẽ được thực hiện "công khai minh bạch" chứ không có chuyện "đi đêm".

Jose Mourinho
 

Cách đây không lâu, nhà cầm quân người BĐN cũng công khai khẳng định Wayne Rooyne là gương mặt cầu thủ duy nhất ông muốn đem về trong giai đoạn còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Quả thực, nếu nhìn vào danh sách đội hình hiện tại của The Blues thì đội bóng đúng là chỉ cần bổ sung thêm một chân sút đẳng cấp, đủ khả năng chơi tốt như Didier Drogba ngày nào khi mà Fernando Torres đã "vô phương cứu chữa", Demba Ba đã chững lại và cũng chẳng đủ tầm thi đấu ở mặt bằng đỉnh cao còn Lukaku vẫn để lại nhiều mối quan ngại do còn quá trẻ. Thật ra, Chelsea không đến mức khát Rooney đến thế nếu như những mục tiêu sáng giá khác (Falcao, Cavani) chưa tìm được bến đỗ mới. Nhìn đi nhìn lại, rõ ràng The Blues không thể tìm ra ai tốt hơn Rooney, nhất là khi tiền đạo số 1 nước Anh lại đang lưỡng lự về mặt tương lai.

Tuy bề ngoài, David Moyes một mực tuyên bố Rooney không phải "hàng để bán" song vừa xuất hiện thông tin cho rằng, ông đã "đầy" R10 xuống đội trẻ như một sự trừng phạt rồi lại cộng thêm vài lời không mấy dễ nghe trước đó ("Rooney phải chấp nhận làm dự bị cho Van Persie" hay "tôi chẳng bận tâm nhiều đến anh ta"). Bởi thế, tâm tư của chàng tiền đạo 27 tuổi này càng bị "xáo trộn" và đó là cơ hội tốt để Chelsea khai thác. Cuối tuần trước, đề nghị trị giá 25 triệu bảng mà Chelsea đưa ra dành cho Rooney đã bị Man Utd từ chối thẳng thừng và từ giờ đến ngày khép lại TTCN mùa hè (31/8), nhiều khả năng The Blues sẽ còn gửi tới đối thủ vài đề xuất nữa vì Mourinho nhất quyết không chịu từ bỏ thương vụ này.

Mới đây, nhà cầm quân người ĐBN đã lên tiếng khẳng định: "Chúng tôi không hề đặt ra mốc thời gian hoàn thành thương vụ Rooney. Một khi Chelsea đã xác định Rooney là sự bổ sung cần thiết cho đội hình thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình để sở hữu được anh ấy. Tuy nhiên, Chelsea sẽ tiến hành việc tiếp cận Rooney theo con đường chính thống (liên hệ với đội bóng chủ quản - PV) chứ không bao giờ có chuyện "đi bằng cửa sau" (tiếp xúc thẳng với Rooney hay người đại diện). Kể cả khi gặp vướng mắc, Chelsea cũng sẽ không muốn bôi xấu hình ảnh của mình và chúng tôi sẽ nỗ lực theo đuổi Rooney đế ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Hãy chờ xem, liệu may mắn có đến với Chelsea hay không".

Với cái đà này, sóng gió hứa hẹn sẽ không ngừng nổi lên ở nội bộ Manchester United bởi chỉ cần lời nói suông của Mourinho cũng đủ làm Rooney "mát lòng mát dạ". Vì vậy, nhà ĐKVĐ Premier League sẽ cần phải tiến hành các biện pháp quyết liệt hơn nếu muốn giữ chân Rooney, bằng không thì nên bán đi sớm cho rảnh nợ, kể cả khi đích đến là Chelsea. 

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Haaland chủ động xin rời sân vì chấn thương, Man City lo sốt vó

Haaland chủ động xin rời sân vì chấn thương, Man City lo sốt vó

Haaland chủ động xin rời sân vì chấn thương, Man City lo sốt vó

Erling Haaland đã chủ động đề nghị được thay ra vì chấn thương trong thất bại 1-2 của Na Uy trước Bồ Đào Nha tại Nations League. Tình huống này lập tức khiến Manchester City đứng ngồi không yên khi trận đại chiến với Liverpool đang đến gần.

Video

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Màn hủy diệt không thương tiếc Croatia tại Rijeka cho thấy Thomas Tuchel đang dần định hình đội tuyển Anh theo cách ông mong muốn. “Tam sư” gây sức ép có tổ chức, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chuyển trạng thái với tốc độ cao, liên tục kéo giãn rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Xem thêm
top-arrow
X