Thứ Năm, 27/08/2026
Zalo

Mourinho cười nắc nẻ khi Sheva bị 'đốn' ngã

Thứ Hai 29/01/2007 12:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV của Chelsea đã không thể giữ được nét lạnh lùng, và bật ra tiếng cười nắc nẻ, khi tiền đạo trị giá 30 triệu bảng bị chơi xấu. Đó là tình huống diễn ra trong trận nhà ĐKVĐ Anh thắng Nottingham Forrest 3-0 ở FA Cup cuối tuần qua.


Nhà cầm quân 44 tuổi giải thích: "Tôi không thể nhịn cười là vì trước đó hậu vệ trái của Nottingham (Julian Bennett) tỏ vẻ rất hung hăng. Khi tôi vừa ngoảnh sang nói với Steve Clarke (trợ lý HLV) rằng 'thế nào anh chàng này cũng sẽ giết Sheva', chưa dứt lời, quay lại đã thấy Sheva đo đất. Thật tức cười".

Trong khi ông thầy thể hiện niềm vui thì học trò cũng tỏ ra khá "kinh nghiệm". Sau khi bị "chém" khá thô ở đầu hiệp hai (nhưng không mấy nguy hiểm), tiền đạo người Ukraine ôm đầu lăn lộn mấy vòng trước khi đứng dậy thoải mái chơi hết hơn 90 phút. Chính Shevchenko là người mở tỷ số và đây cũng là lần khá hiếm hoi anh không bị thay ra giữa trận. Trong 2 trận gần đây nhất, cầu thủ trị giá 30,8 triệu bảng đã ghi liền 3 bàn giúp Chelsea đi tiếp ở League Cup và FA Cup, sau một thời gian dài tịt ngòi.

Theo VnExpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Trent Alexander-Arnold: Khi người con Liverpool rời đi, cả một hệ thống cũng phải xây lại

Trent Alexander-Arnold: Khi người con Liverpool rời đi, cả một hệ thống cũng phải xây lại

Trent Alexander-Arnold: Khi người con Liverpool rời đi, cả một hệ thống cũng phải xây lại

Với một bộ phận CĐV Liverpool, điều khiến họ khó chấp nhận nhất nằm ở chính con người mà Trent từng đại diện tại Anfield. Trent sinh ra ở Liverpool, gia nhập học viện CLB từ năm 6 tuổi rồi vươn mình thành một trong những hậu vệ phải đặc biệt nhất bóng đá hiện đại. Anh cùng Liverpool giành Premier League, Champions League và gần như mọi danh hiệu lớn ở cấp CLB. Nhưng quan trọng hơn cả, Trent là một “Scouser” đứng trên sân đại diện cho thành phố của mình.

Xem thêm
top-arrow
X