Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Một ngày trước trận Siêu cúp nước Anh: Nỗi sợ hãi Wembley

Thứ Bảy 07/08/2010 08:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từng phải nghỉ tới 6 tháng vì chấn thương ở trận chung kết Carling Cup hồi tháng Hai và do đó hết cơ hội cạnh tranh suất dự World Cup 2010, Michael Owen sợ cái tên “sân Wembley” lắm. Nhưng đâu chỉ mình tiền đạo của M.U lo lắng…

ĐT Anh và tất cả các đội bóng Anh giờ đều sợ phải đá trên SVĐ quốc gia của họ - sân Wembley. Bất chấp giới chức FA khẳng định đã thay mặt cỏ tới 2 lần khiến họ mất đứt 250.000 bảng kể từ tháng Hai, vẫn chẳng ai dám tự tin rằng chất lượng mặt cỏ ở sân Wembley có “cỏ thật” như FA vẫn nói. Bởi cứ theo những lời mỉa mai của Sir Alex, HLV Harry Redknapp hay trung vệ John Terry, thì quả là đáng sợ hãi thật nếu các siêu sao phải bắt đầu mùa bóng mới tại… Wembley.

Cả hai đội đều rất sợ phải thi đấu trên một mặt sân Wembley quá xấu

Còn nhớ, sau trận chung kết Carling Cup, Sir Alex phát điên khi cho rằng “sân Wembley đã giết chết Rooney và làm các trụ cột M.U chấn thương…”. Tương tự, Redknapp cũng thể hiện sự bức xúc khi Tottenham của ông thua Portsmouth ở bán kết FA Cup: “Quá nực cười. Ai mà có thể đá nổi trên mặt cỏ như thế chứ!”. Ngay cả đội trưởng Terry của Chelsea cũng đã không kìm chế nổi khi chua chát cho rằng sân Wembley đã làm hỏng trận chung kết với Portsmouth.

Tựu trung lại, mối băn khoăn lớn nhất của các đội bóng, trước mắt là của M.U và Chelsea cho trận tranh Community Shield tối mai, chính ở chỗ có đúng mặt sân Wembley đã được cải tạo và thay mới tốt hơn. Cho đến thời này thì chưa có minh chứng nào khẳng định những “cái mới” của SVĐ quốc gia Anh sẽ không làm hỏng đôi chân các cầu thủ. Hôm qua, Sir Alex còn băn khoăn với câu hỏi: “Chẳng biết gần đây họ có đua ngựa trên sân Wembley hay không nữa?”.

Tất nhiên, chất lượng mặt cỏ sân Wembley đã, đang và sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi còn lâu mới có hướng xử lý dứt điểm. Với riêng 2 CLB được cho là mạnh nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại là Chelsea và M.U, thì việc hướng sự chú ý từ cuộc so găng giữa họ sang một câu chuyện khác cũng là nằm trong chủ ý. Cả Old Trafford lẫn Stamford Bridge đều đang tránh những câu hỏi dạng như: họ mạnh lên hay suy yếu, làm thế nào khắc chế “siêu” Man City…

Được biết, một ngày trước cuộc đại chiến M.U - Chelsea báo hiệu mùa bóng mới bắt đầu, chỉ Ryan Giggs dám lên tiếng dự báo Chelsea vẫn là đối thủ lớn nhất của M.U trong các cuộc đua tranh nội địa. Lão tướng người xứ Wales cho rằng dù đầu tư mạnh tay, Man City vẫn chưa thể vươn lên thành một “ông lớn” đủ sức thách thức Top 4, chứ chưa nói đến cơ may lật đổ Chelsea hay M.U. Trong phát biểu của mình, không thấy Giggs nói đến Arsenal, Liverpool, Tottenham…

Nhưng thôi, cứ tạm gác câu chuyện về so sánh lực lượng giữa các đối trọng Premiership sang một bên. Có một thực tế hiển hiện rằng 3 mùa gần nhất, cứ đội nào thắng trong trận tranh Community Shield là sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng. Năm ngoái là Chelsea (trước chính M.U). Hai mùa trước đó đều là M.U. Vậy thì, cuộc chiến Chelsea - M.U năm nay ngoài mục đích đòi nợ của Quỷ Đỏ, có còn mang điềm báo trước về kết cục của Premiership 2010/11?
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X