Thứ Hai, 08/07/2024Mới nhất
Zalo

"Mong có bão tuyết ở châu Phi"

Thứ Sáu 25/12/2009 06:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đó là nguyện ước mà tờ Daily Mail thay mặt Chelsea gửi thư cho ông già Noel, trong dịp Giáng sinh năm nay. Tờ báo nước Anh cũng làm điều tương tự với một số đội bóng khác ở Premier League.

Arsenal: Một phép nhiệm màu để Robin van Persie bình phục ngay lập tức (chứ không phải là tháng 4/2010). HLV Arsene Wenger cũng mong muốn đội nhà tái lập chuỗi 49 trận bất bại - hoặc chí ít là 9 trận. Và tất nhiên là cả danh hiệu nữa, dù đó có thể chỉ là chức vô địch của khu vực... Bắc London.


Arsenal mong ước điều thần kỳ sẽ đến với chân sút chủ lực của họ, Van Persie

Aston Villa: Tiếp tục thất bại ở Cup châu Âu (nhờ vậy mà họ đang chơi rất hay ở Ngoại hạng Anh), giành một suất ở chung kết Cup Liên đoàn Anh, rơi tự do như mùa Giáng sinh năm trước và Emile Heskey ghi được 30 bàn thắng (nghĩa là còn thiếu... hơn 20 bàn nữa).

Birmingham: HLV Alex McLeish muốn một viên thuốc ngủ vĩnh hằng để không bao giờ phải thức dậy khi giấc mơ của đội bóng ông đang đẹp (đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng). Và tiền vệ lão tướng Lee Bowyer, với phong độ đang hồi sinh, mong muốn một suất trong đội tuyển Anh đi dự World Cup 2010 (trước đây anh mới chỉ một lần được lên tuyển).

Burnley: HLV Owen Coyle muốn trận nào cũng được chơi trên sân nhà. Bởi nơi đó họ mới chỉ thua một lần, hòa 3 và thắng 5 (trong đó có cả đối thủ như MU, Everton...).

Chelsea: Mong có bão tuyết ở... Angola tháng 1/2010 để giải vô địch Quốc gia châu Phi CAN không thể diễn ra. Và khi đó Didier Drogba, Michael Essien, Salomon Kalou và Jon Mikel Obi sẽ lành lặn trở về với họ.

Chelsea sẽ phải chia tay Drogba và Essien vì CAN 2010

Everton: David Moyes muốn có những cầu thủ sinh học để không phải đau đầu vì nạn chấn thương. Ông cũng muốn Ông già Tuyết phù phép cho Liverpool thất bại ở Europa League, và Everton khi đó sẽ trở thành đội bóng hay nhất thành phố cảng.

Fulham: HLV Roy Hodgson đơn giản là muốn gặp MU mỗi tuần, sau thắng lợi 3-0 cuối tuần qua. Portsmouth cũng mong ước điều tương tự là vòng nào đối thủ cũng là Liverpol.

Liverpool: Rafa Benitez muốn có 60 lít nhau thai ngựa (một phương pháp điều trị đang thịnh hành ở châu Âu), để nhanh chóng chữa lành vết thương cho Fernando Torres, Steven Gerrard...

Man City: Tân HLV Roberto Mancini sẽ chiêu mộ được Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Aguero hay bất cứ ai mà mọi người bàn đến. Ông cũng mong muốn chấm dứt 33 năm trắng tay của Man City. Cơ hội đầu tiên là Cup Liên đoàn Anh, nơi họ sẽ gặp MU ở bán kết.

MU: Mong Nani chơi ngày càng giống như Ronaldo chứ không phải là Poborsky - một trong những bản hợp đồng hớ của HLV Alex Ferguson. Bản thân nhà cầm quân người Scotland cũng muốn có thêm 3 tấn kẹo cao su để dùng mỗi khi ra trận, và một chiếc đồng hồ mà ông có thể điều chỉnh thời gian trận đấu dài ngắn tùy ý.

Sunderland: Mong là có những quả bóng nhựa mềm may mắn ở dưới sân, như khi tiếp Liverpool.

West Ham: HLV Gianfranco Zola ước có một cỗ máy thời gian để đến trước thời điểm đồng ý dẫn dắt West Ham. Khi đó, ông sẽ nói: "Không, xin cảm ơn".

Wolves: Cần thêm 10 cầu thủ nữa để HLV Mick McCarthy có thể làm nên đội hình ba, dùng khi gặp Arsenal hoặc Chelsea (trong trận gặp MU mới đây họ chỉ thi đấu bằng đội hình dự bị).

(Theo Vnexpress)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X