Thứ Hai, 24/08/2026
Zalo

Mỗi năm ở Chelsea, Pep Guardiola đút túi 16 triệu bảng!

Thứ Sáu 02/11/2012 11:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau trận thua M.U 2-3 ở vòng 9 Premier League, BLĐ Chelsea tỏ rõ sự thất vọng về Di Matteo. Lập tức kế hoạch “thay tướng” được khởi động và cái tên Pep Guardiola chính là sự lựa chọn hàng đầu.

Vài qua tháng, Pep hơn 1 lần từ chối lời mời tới Stamford Bridge của Chelsea. Sau 4 năm rất nhiều thành công cùng Barca, Guardiola tỏ ra “thấm mệt” và đó chính là lý do ông không tiếp tục chỉ đạo đội bóng xứ Catalunya từ đầu mùa giải này, để nhường chỗ cho Tito Vilanova.

Quyết định chuyển tới Mỹ sinh sống là bằng chứng cho thấy Pep muốn nghỉ ngơi. Song, cũng chính HLV này thừa nhận thấy nhớ bóng đá và rất có thể sẽ tái xuất ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Theo báo chí Anh, cách đây ít lâu, Sir Alex đã “vi hành” tới Mỹ làm “thuyết khách” với mục đích đưa Pep tới Man United. Cũng trong thời gian này, chủ tịch Berlusconi của Milan cũng có những động thái nhằm kéo cựu HLV Barca về San Siro.

Guardiola di matteo
 

Tuy nhiên, trong số những đội bóng muốn có Pep Guardiola, Chelsea là đội quyết liệt nhất. Có cảm giác kể từ khi Pep rời Nou Camp, người của Chelsea luôn “lẽo đẽo” theo sau chiến lược gia đại tài này. Sau hai lần thất bại, mới đây Chelsea tiếp tục đặt vấn đề với Pep về một bản hợp đồng tại Stamford Bridge. Cụ thể, theo một nguồn tin từ báo chí Anh, Chelsea đã mời Pep mức lương 16 triệu bảng/năm. Nếu chấp thuận, chiến lược gia này sẽ trở thành HLV có mức thu nhập cao nhất thế giới, thậm chí hơn rất nhiều ngôi sao hàng đầu như Cris Ronaldo hay Leo Messi.

Thực ra, chẳng ai bất ngờ khi Chelsea “chơi trội” như thế. Từ lâu ông chủ Roman Abramovich đã “kết” Pep Guardiola. Tham vọng của tỷ phú người Nga không chỉ muốn tìm kiếm một chiến lược gia xuất sắc về dẫn dắt Chelsea, mà còn muốn có một người có triết lý bóng đá tấn công cống hiến.

Dù Di Matteo vừa giúp The Blues giành chức vô địch Champions League, danh hiệu còn thiếu duy nhất mà Abramovich thèm khát kể từ khi mua lại Chelsea từ Ken Bate năm 2003. Song, rõ ràng chiến lược gia người Italia vẫn chỉ là sự lựa chọn “bất đắc dĩ” mà thôi.

So với 2 lời mời trước đó, Chelsea đang tỏ rõ quyết tâm sau thất bại ngay tại sân nhà trước Man United. 16 triệu bảng/năm là một con số khổng lồ, nhưng nó vẫn còn nhỏ so với khát khao và tham vọng của ông chủ mê bóng đá: Roman Abramovich.

“Về Stamford Bridge nhé Pep!” thực sự là một lời mời hơn là một câu đề nghị.

Hoài Đức - Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi hai lão tướng Danny Welbeck và Jordan Henderson lại trở thành một phần trong chiến dịch của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đúng thật là The Blues rõ ràng cần bổ sung thêm yếu tố kinh nghiệm cho đội hình của họ, nhưng liệu đây có phải là cách đúng đắn để làm điều đó? 

Video

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Xem thêm
top-arrow
X