Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Mesut Ozil nhắn HLV Emery: "Tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương"

Chủ Nhật 16/12/2018 14:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mesut Ozil nói về chấn thương gặp phải, cầu thủ người Đức khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương lưng và muốn được ra sân trước Southampton.

Mesut Ozil muốn được ra sân trước Southampton


Trong trận đấu với Qarabag hồi giữa tuần, tiền vệ Mesut Ozil đá chính trở lại sau 5 trận vắng mặt vì chấn thương lưng. Ngôi sao người Đức chính là người kiến tạo giúp Lacazette ghi bàn duy nhất giúp Pháo thủ giành chiến thắng tối thiểu.
Mesut Ozil nói về chấn thương gặp phải hình ảnh

Mesut Ozil đã bình phục chấn thương


Với việc chỉ mới trở lại sau chấn thương và còn đá chính trước Qarabag vào đêm thứ 5, nhiều khả năng tiền vệ 30 tuổi sẽ ngồi dự bị trước Southampton vào tối nay trong trận đấu thuộc vòng 17 Ngoại hạng Anh 2018/19.

Arsenal đang có chuỗi 22 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 17 chiến thắng. Đội bóng thành London đang xếp thứ 5 trên BXH, họ buộc phải giành 3 điểm trước Southampton mới có hy vọng rút ngắn với nhóm xếp trên. Trước khả năng không được đá chính Ozil đã phải lên tiếng.

Mesut Ozil nói về chấn thương gặp phải, cầu thủ người Đức khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương lưng và muốn được ra sân trước Southampton.
Ozil chuc mung Arsenal gianh 3 diem truoc Huddersfield

Ozil muốn ra sân trước Southampton vào tối nay


“Tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương, tôi đang rất sung sức. Tôi đã bỏ lỡ vài trận ở Ngoại hạng Anh vì chấn thương, tôi rất muốn đá chính trở lại. Tôi muốn ra sân, tỏa sáng và giúp đội bóng giành chiến thắng, song quyết định vẫn ở HLV, dù ông ấy có quyết định thế nào thì tôi vẫn tôn trọng”.

“Thời gian vừa qua, tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải chứng kiến đồng đội thi đấu từ trên khán đài. Tôi đã chơi nỗ lực trước Qarabag, dù không có được bàn thắng nhưng tôi cũng đã có 1 kiến tạo, tôi hy vọng mọi người hài lòng với màn trình diễn của mình”.

Mùa giải này, đóng góp của Ozil vào lối chơi của Arsenal không còn đậm nét, đã có những thông tin cho rằng Pháo thủ sẵn sàng bán cầu thủ này cho MU với giá 25 triệu bảng. Tuy nhiên, Ray Parlor nói về Mesut Ozil, người cũ Arsenal khẳng định sẽ là sai lầm nếu để cầu thủ người Đức cập bến sân Old Trafford trong tương lai gần.

Nguyễn Huyền (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X