Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

May cho Persie khi Sir Alex đã nghỉ hưu tại Man Utd

Thứ Sáu 28/02/2014 15:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu Sir Alex còn tại vị tại Man Utd, chắc chắn Van Persie sẽ bị trừng phạt nặng vì dám công khai chỉ trích đồng đội. Nhưng với David Moyes, ông đã quyết định không làm điều đó.

Trận thua bạc nhược 0-2 trước Olympiakos tại vòng 1/8 Champions League hôm vừa rồi đã khiến Man Utd rơi vào rất nhiều khó khăn. Không chỉ HLV bị người hâm mộ chỉ trích mà ngay cả nội bộ của họ cũng đã xuất hiện những vấn đề bất ổn.

van persie alex ferguson
 

Đầu tiên phải kể để việc Van Persie công khai thái độ bất mãn với đồng đội khi anh cho rằng mình đã bị chiếm dụng quá nhiều khoảng trống để di chuyển. Sự việc này của tiền đạo người Hà Lan đã được giới truyền thông thổi bùng lên khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó Chicharito cũng đã lên tiếng, tiền đạo người Mexico còn phát biểu những lời lẽ ám chỉ Persie là "kẻ vô ơn". Rõ ràng với những động thái đó người ta không thể không nghi ngờ sự bất ổn của Man Utd.

Thời kỳ Sir Alex còn tại vị, nguyên tắc mà ông vẫn luôn giữ và áp dụng rất nghiêm tại Man Utd đó là cấm các cầu thủ lên tiếng chỉ trích nhau công khai trên mặt báo. Điều đó sẽ khiến các cầu thủ bị phạt rất nặng và trường hợp xấu nhất là "xách vali và rời Old Trafford".

Nhưng với David Moyes, ông đã chọn phương án giải quyết mềm mỏng hơn. Có lẽ những rắc rối với bản thân đã quá đủ để lo cách giải quyết mà ông đã quyết định tha bổng cho Persie về sự việc lần này. Nguồn tin đáng tin cậy mà DailyStar khai thác được trong nội bộ MU cho hay Moyes vẫn sẽ tin dùng và không có bất cứ hình phạt hà khắc nào cho tiền đạo người Hà Lan. Có lẽ cách giải quyết này của Moyes có thể khiến nhiều người không thể hài lòng nhưng xét cho cùng, trong bối cảnh như hiện tại có lẽ lời nhắc nhở là một giải pháp thông minh của Moyes.

Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, nhìn từ phía các cầu thủ Quỷ đỏ thì những lời phát biểu của Persie chẳng khác nào đang bị đồng đội đấm vào mặt trước đám đông. Nhưng nếu xét kỹ lưỡng hơn thì đó cũng chỉ là những bộc phát khi ức chế vì đã không thể giúp đội bóng của mình chiến thắng. Đó phải chăng cũng xuất phát từ tình yêu với Man Utd?! Quỷ đỏ sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi có chuyến hành quân đến sân của West Brom vào ngày 8/3.

Theo ĐSPL

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X