Max Dowman lập kỷ lục mới trong ngày Arsenal đăng quang vô địch
Ở tuổi 16 và 144 ngày, Max Dowman thiết lập thêm một cột mốc đáng nhớ khi góp mặt trong đội hình xuất phát của Arsenal ở cuộc đối đầu Crystal Palace. Đây là 1 trong 9 sự thay đổi mà HLV Mikel Arteta thực hiện so với trận đấu ở vòng trước của Pháo thủ.
Trước đó, Dowman đã kịp ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mùa giải năm nay khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Premier League, đồng thời cũng là chân sút trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu.
Không chỉ vậy, sao mai của Arsenal còn trở thành nhà vô địch Premier League trẻ tuổi nhất sau khi đội bóng Bắc London chính thức lên ngôi. Đầu năm nay, khi mới 15 tuổi và 308 ngày, Dowman cũng từng phá kỷ lục để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Champions League.
| Max Dowman lập kỷ lục mới trong ngày Arsenal đăng quang vô địch |
Với lần đá chính trước Crystal Palace, Dowman vượt qua cột mốc từng được Jose Baxter của Everton thiết lập năm 2008, thời điểm Baxter ra sân ngay từ đầu ở tuổi 16 và 198 ngày.
Arsenal nhận nghi thức chào đón danh dự tại Selhurst Park sau chức vô địch Premier League đầu tiên của họ trong suốt 22 năm. Đội bóng thành London giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Gabriel Jesus và Noni Madueke. Dowman thi đấu 62 phút trước khi được thay ra nghỉ.
Trận đấu với Crystal Palace cũng đánh dấu lần ra sân thứ 5 của Dowman tại Premier League mùa này. Theo quy định, các cầu thủ có ít nhất 5 lần xuất hiện ở giải đấu sẽ đủ điều kiện nhận huy chương vô địch Premier League.
Khoảnh khắc nổi bật nhất của Dowman trong hành trình Premier League năm nay đến ở trận gặp Everton, khi anh tạo nên màn trình diễn mang tính quyết định sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, Dowman đã góp phần xoay chuyển cục diện để giúp Arsenal thắng 2-0. Phút 89, đường tạt bóng của anh mở ra bàn thắng khai thông thế bế tắc của Viktor Gyokeres. Sau đó, chính Dowman ghi bàn ấn định chiến thắng, viết nên trang sử mới với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng lập công tại Premier League.
Sau trận đấu diễn ra vào tháng 3, HLV Mikel Arteta đã dành những lời khen đặc biệt cho học trò trẻ tuổi: "Tôi nghĩ cậu ấy đã tạo ra một nguồn năng lượng hoàn toàn khác cho cả sân vận động. Không chỉ là bàn thắng mà cậu ấy ghi được. Theo tôi, cậu ấy đã làm thay đổi trận đấu.
Mỗi lần có bóng, cậu ấy đều tạo ra điều gì đó. Arsenal trông nguy hiểm hơn rất nhiều. Làm được điều đó ở độ tuổi ấy, trong hoàn cảnh như vậy và dưới áp lực như vậy, thực sự là điều không bình thường.
Tôi đã nói với cậu ấy: 'Hãy vào sân, chơi thứ bóng đá của mình và mang chiến thắng về cho chúng ta'.
Đối với tôi, bàn thắng ấy giống như kéo dài tới 45 giây. Nó thực sự rất đặc biệt, bởi bạn có thể cảm nhận được mọi thứ đang dần được xây dựng, dần được hình thành và rồi nghĩ rằng: 'Ồ, thủ môn không còn ở đó nữa, điều này sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra'.
Và tất cả mọi người đều bị cuốn theo khoảnh khắc ấy. Thật khó tin. Âm thanh trên khán đài quá lớn, bầu không khí quá giàu năng lượng. Một khoảnh khắc tuyệt vời".