Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Mặt trái của M.U - Man City: Cuộc đua trên… giường bệnh

Thứ Ba 15/01/2013 20:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

M.U và Man City đều đã giành chiến thắng trong những trận Super Sunday, nhưng đó là những chiến thắng không trọn vẹn. Lý do nằm ở những tổn thất về nhân sự mà họ gặp phải.

Dù Liverpool đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, nhưng M.U đã giữ 3 điểm ở lại Old Trafford và tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu BXH Premier League. Chỉ có điều, họ đã phải trả một cái giá khá đắt, khi tiền vệ Ashley Young và trung vệ Nemanja Vidic đều phải rời sân vì chấn thương. Young đã gặp phải chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Daniel Agger, và rời sân sau khi đã cố gắng thi đấu nốt hiệp một. Trong khi đó, Vidic có pha va chạm bằng đầu rất mạnh với hậu vệ Andre Wisdom ở phút thứ 65, và sau đó đã bị tổn thương đầu gối khi tiếp đất, phải rời sân nhường chỗ cho Smalling.

Cái giá cho chiến thắng trước Liverpool là chấn thương của Vidic (ảnh) và Young.
Cái giá cho chiến thắng trước Liverpool là chấn thương của Vidic (ảnh) và Young.

Vidic đã chơi tốt trong trận đấu với Liverpool khi cùng với Rio Ferdinand phong tỏa thành công mũi nhọn Luis Suarez. Anh cũng chỉ vừa mới trở lại sau khi phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng. Young tuy không phải là cầu thủ không thể thay thế, nhưng hiện tại Valencia đang thi đấu rất sa sút, và chỉ còn mạnh ở khả năng hỗ trợ phòng ngự, còn Nani tuy đã có thể trở lại, nhưng đã nghỉ thi đấu rất lâu, và chưa chắc đã tìm lại được phong độ tốt nhất. Hiện vẫn chưa rõ cả 2 sẽ phải nghỉ thi đấu trong bao lâu. Thay thế họ không phải là đơn giản, nhưng dù sao thì Sir Alex cũng đã quá quen với vấn nạn chấn thương, và ông sẽ có những phương án xoay tua phù hợp.

Man City xem ra có vẻ là đội cần phải lo lắng hơn. Hiện tại Aguero, Maicon, Richards và Rodwell là những cầu thủ đang phải điều trị chấn thương. Trung vệ đội trưởng Kompany sẽ phải nghỉ thi đấu 3 trận bởi chiếc thẻ đỏ phải nhận trong chiến thắng 2-0 trước Arsenal sau pha vào bóng với Jack Wilshere. Chưa hết, anh em nhà Toure, Kolo và Yaya đã phải về làm nghĩa vụ cùng ĐT Bờ Biển Ngà ở Giải vô địch các quốc gia Châu Phi 2013. Vắng Kolo Toure và Kompany, Man City chỉ còn đúng 2 trung vệ là Lescott, người đã sa sút thảm hại, và cầu thủ trẻ Nastasic. Mà hàng thủ của họ đã không còn vững chắc như năm ngoái.

Sự thiếu vắng Yaya Toure còn đáng lo hơn, bởi anh chính là tiền vệ quan trọng nhất của Man City. Mùa trước, ai cũng thấy đội chủ sân Etihad khốn khổ thế nào khi Yaya Toure về dự CAN 2012. Họ suýt để mất chức vô địch vào tay M.U sau khi đã nắm trong tay lợi thế rất lớn. Javi Garcia hay Barry không thể thay thế được Toure. Có lẽ bây giờ họ mới thấu hiểu tình cảnh của M.U ở mùa giải năm ngoái, khi luôn ở trong tình trạng thiếu hụt nhân sự. Đây sẽ là một thử thách cho Roberto Mancini, vốn đã phải đối mặt với quá nhiều vấn đề từ chuyên môn đến kỉ luật của các cầu thủ.

Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League nhiều khả năng sẽ không chỉ được quyết định trên sân cỏ, mà cả trên… giường bệnh nữa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland ở vòng 22 Premier League, hai thông báo đáng chú ý đã được đưa ra, khiến cho người hâm mộ Crystal Palace hết sức lo lắng. Đầu tiên là đội trưởng Marc Guehi không có mặt trong chuyến làm khách đến SVĐ The Light, với việc trung vệ người Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục để chuyển gia nhập Manchester City. Và thứ hai là tuyên bố ra đi bất ngờ của HLV Ollie Glasner.

Video

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Xem thêm
top-arrow
X