Thứ Năm, 25/06/2026
Zalo

Man Utd quá "hiền", không dám sa thải HLV?

Thứ Bảy 29/03/2014 14:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhiều ý kiến tin rằng David Moyes sẽ tiếp tục tại vị vì Man Utd không có truyền thống sớm sa thải HLV trưởng vì những thành tích bết bát.

Chiếc ghế HLV trưởng Man Utd hiện tại của David Moyes đang như muốn vỡ vụn thành từng mảnh trước những lời chỉ trích thậm tệ từ rất nhiều phía. Nhưng không nhiều ý kiến tin rằng vị HLV 51 tuổi sẽ ra đi ngay sau mùa giải này bất chấp rất nhiều tin đồn BLĐ Man Utd đang tích cực tìm kiếm người thay thế David Moyes. Bởi lẽ từ nhiều năm qua, Quỷ đỏ trong mắt người hâm mộ luôn là một đội bóng luôn kiên nhẫn và đặt trọn niềm tin vào HLV trưởng.

Tuy nhiên, sự thật không phải là như vậy. Tính từ Thế chiến thứ hai cho đến hiện tại thì chỉ có hai HLV chính thức dẫn dắt Man Utd mà không bị sa thải giữa chừng, đó là Sir Alex và Sir Matt Busby - đều nghỉ hưu.  Hình ảnh vĩ đại của Sir Alex Ferguson trong 26 năm trước chắc chắn đã làm lu mờ giai đoạn lịch sử ‘hậu Sir Busby’ đen tối suốt 20 năm (1968 đến 1988) mà Man Utd phải trải qua. Và nếu David Moyes dẫn dắt Man Utd trong thời kì đó thì chắc hẳn ông sẽ chẳng tại vị được lâu như hiện tại.

Man Utd thời kì
Man Utd thời kì 'hậu Sir Matt Busby' không khác gì 'lò xay' HLV

‘Lò xay’ HLV thời ‘hậu Sir Matt Busby’

Trường hợp giống David Moyes nhất có lẽ là của HLV Wilf McGuinness. Sau sự ra đi của Sir Busby vào cuối mùa 1968-69, McGuinness được đôn lên từ HLV đội dự bị thành HLV trưởng Man Utd khi chỉ mới 31 tuổi. Chính vì thế, những câu hỏi nghi vấn về khả năng thành công của vị HLV trẻ này được đặt ra rất nhiều. Và câu trả lời đã có ngay sau mùa giải đầu tiên McGuinness dẫn dắt Man Utd. Cuối mùa giải 1969-70, Quỷ đỏ chỉ có được vị trí thứ 8 trên BXH League Division One (tiền thân của Premier League) và không giành được một danh hiệu nào.

Ngay lập tức, Sir Busby quyết định trở lại băng ghế huấn luyện ở mùa 1970-71, cũng sau mùa giải này, McGuinness bị sa thải và Frank O’Farrell là người được chọn để tiếp tục chèo lái con thuyền Man Utd đang chông chênh. Nhưng O’Farrel cũng chỉ trụ lại được Old Trafford đúng hai mùa giải rồi lại phải cuốn gói ra đi.

Man Utd bước vào mùa giải 1973-74 dưới trướng của HLV Tommy Docherty với đầy rẫy những bất ổn khi hàng loạt trụ cột Geogre Best, Denis Law ra đi hay Bobby Charlton giải nghệ. Và điều gì đến cũng đã đến, cuối mùa giải Man Utd bị rớt hạng.

Tuy nhiên rất may cho Docherty, đây lại là lần hiếm hoi duy nhất trong giai đoạn “hậu Sir Busby” mà BLĐ Man Utd không nhanh chóng mất niềm tin vào HLV trưởng. Docherty được giữ lại và giúp Man Utd thăng hạng cũng như dần trở lại vị thế vốn có khi ấy. Song, Docherty vẫn bị sa thải ở cuối mùa giải 1976-77 vì những lộn xộn đằng sau hậu trường.

Quy luật bất thành văn

Sau thời kỳ kể trên, BLĐ Man Utd dần tin tưởng, kiên nhẫn hơn vào tài năng của các HLV mà họ chọn. Tuy vậy, trong 10 mùa giải trồi sụp thất thường (chỉ đoạt ba chiếc cúp FA), BLĐ Man Utd vẫn không nương tay “trảm” hai đời HLV không được lòng người hâm mộ là Dave Sexton và Ron Atkinson - đều là những mẫu HLV không thích bóng đá tấn công rực lửa như Sir Busby.

Cũng chính từ thời điểm này, ở Old Trafford dường như tồn tại một quy luật “bất thành văn” rằng: HLV nào mà không được lòng người hâm mộ (về lối chơi, phong cách chiến thuật) sẽ phải ra đi nếu sau ba mùa giải không mang về cho CLB danh hiệu nào.

Trong những ngày đầu dẫn dắt Man Utd, bản thân Sir Alex cũng suýt chút nữa bị đuổi việc vì quy luật này. “Ông già gân” có thể đã bị sa thải ngay sau khi mùa giải 1989-90 kết thúc nếu như không có chiến thắng tại vòng ba của FA Cup trước Nottingham Forest rồi sau đó vô địch luôn cúp này để cứu vãn cả mùa giải bết bát.

Và còn một câu chuyện rằng, ở năm thứ ba (1989) mà Sir Alex dẫn dắt Man Utd thì tình cảnh của “Ông già gân” cũng không khác gì David Moyes bây giờ. Khắp khán đài sân Old Trafford khi ấy ngập tràn khẩu ngữ: “Three years of excuses and we're still crap, ta-ra Fergie” (ý nói: ba năm biện hộ mà kết quả vẫn là thất vọng) cùng với những tiếng la ói đòi sa thải Sir Alex.

Kết

Quay trở lại với David Moyes, khả năng vị HLV đầu tiên thời kì “hậu Sir Alex” có thêm một mùa giải nữa để thể hiện năng lực của mình là rất cao. Nhưng nên nhớ rằng hình ảnh của Man Utd hiện tại đã khác xưa rất nhiều, mức độ phủ sóng của CLB đã lan rộng khắp thế giới.

Quan trọng nhất, cực kì ít fan hâm mộ Quỷ đỏ lúc này ủng hộ Moyes tiếp tục công việc tại Old Trafford, với lý do họ không thể chịu đựng thêm được nữa phong cách chiến thuật, lối chơi mà ông đang áp dụng cho các cầu thủ.  Chính vì thế, có lẽ David Moyes cần phải làm được nhiều điều hơn Sir Alex khi xưa mới có thể mong không sớm bị sa thải.

Theo VTC

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea được cho là đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng nhằm chiêu mộ hậu vệ triển vọng Marco Palestra từ Atalanta. Tài năng 21 tuổi của bóng đá Italia đã quyết định lựa chọn Stamford Bridge thay vì gia nhập Inter Milan, mang đến cú hích quan trọng cho HLV Xabi Alonso trước mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng Tây London.

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea được cho là đã đưa ra mức giá lên tới 120 triệu bảng dành cho tiền vệ Enzo Fernandez trong bối cảnh Real Madrid ngày càng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới ngôi sao người Argentina. Nhà vô địch World Cup 2022 hiện được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Jose Mourinho, người đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn tại sân Santiago Bernabeu.

Video

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Agbonlahor: Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Gabby Agbonlahor đã đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể giúp Aston Villa chinh phục cả Premier League lẫn Champions League nếu gia nhập đội chủ sân Villa Park. Không chỉ vậy, Agbonlahor còn tin rằng siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao và thậm chí góp mặt tại World Cup 2030 khi đã 43 tuổi.

Xem thêm
top-arrow
X