Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Man Utd lâm vào cảnh "bất lực" sau phút 62

Thứ Ba 07/10/2014 19:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Theo những con số thống kê từ đầu mùa giải này, đội chủ sân Old Trafford dường như đang đánh mất đi khả năng ghi những bàn thắng muộn, dù dưới thời Alex Ferguson vĩ đại, họ là chuyên gia phá lưới đối phương vào cuối trận.

manchester united
Man Utd đã đánh mất thói quen ghi bàn vào cuối trận

Trong quá khứ, lúc "Fergie đại đế" còn tại vị, Man Utd luôn nổi danh là tập thể chơi tấn công quyết liệt từ đầu trận cho tới khi trọng tài thổi còi chấm dứt và không bao giờ có thói quen bỏ cuộc hay đầu hàng. Nhờ tinh thần chiến đấu như vậy mà tại Premier League hay cả Champions League, họ thường xuyên ghi được những bàn quan trọng ở thời gian cuối để lật ngược lại thế trận (cầm hòa hoặc chiến thắng chung cuộc).

Cụ thể, ở mười mùa giải cuối của triều đại Alex Ferguson, gần 40% trong tổng số pha ghi bàn của Man Utd được thực hiện kể từ phút 63 cho đến hết trận (tính cả thời gian bù giờ) mà mỗi khi được nhắc tới, người ta thường hay sử dụng cụm từ “Fergie time”. Bảng thống kê dưới đây sẽ chứng minh điều đó:

Mùa

Phút 1-62

Phút 63-90

Bàn 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tổng

42
33
46
50
49
42
47
45
58
56
468

22
25
26
33
31
26
39
33
31
30
296

64
58
72
83
80
68
86
78
89
86
764


Riêng mùa 2009-2010, Man Utd ghi được tới 39 bàn kể từ phút 63 trong tổng số 86 bàn có được tại giải Ngoại hạng Anh (tức là đạt tới 45%). Dưới thời David Moyes, "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn duy trì được thói quen ghi bàn muộn dẫu đó không còn thuộc dạng những pha lập công mang lại chiến thắng (hoặc hoà) đầy ngoạn mục và kịch tính như trước. Nhưng ít nhất thì Man Utd cũng có được tới 21 bàn ghi sau phút 63 trong tổng số 64 bàn tại Premier League.

Nhưng kể từ ngày Louis Van Gaal lên nắm quyền, hàng công của Man Utd đã đánh mất phẩm chất đáng quý đó. Tất cả 13 bàn của Man Utd tính đến thời điểm này của mùa giải đều được ghi trước phút 63, trong đó bàn muộn nhất được thực hiện ở phút 62 do công của tiền đạo sáng giá Radamel Falcao, qua đó ấn định thắng lợi 2-1 trước Everton ở vòng đấu cuối tuần qua. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của sát thủ người Colombia trong màu áo Đỏ. Không khó để lý giải cho thực trạng đáng buồn này. Man Utd thường chỉ thi đấu tưng bừng, xuất sắc trong hiệp 1 và sau giờ nghỉ thì kém dần đều, thậm chí rất rệu rã mà 3 trận gần nhất là dẫn chứng hùng hồn.

Chẳng những không giữ được sở trường ghi bàn muộn, Man Utd mùa này còn có tới tám lần bị thủng lưới sau phút 62, trong đó gồm bốn bàn trên sân của Leicester ở trận thua ngược 3-5 tại giải Ngoại hạng, ba bàn khác khi làm khách của nhược tiểu MK Dons ở Cúp Liên đoàn Anh và bàn thua còn lại thuộc về trận đấu mở màn giải Ngoại hạng gặp Swansea (thua 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford). Xem ra, trong phần còn lại của mùa giải, nếu cứ thi đấu theo kiểu hiệp 1 “ăn mặn” hiệp 1, hiệp 2 “khát nước” như thế này thì có lẽ Man Utd rất khó hoàn thành mục tiêu đề ra (phải lọt vào Top 4 bằng mọi giá).

Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X