Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Man Utd lại bị Arsenal "phá đám" trong thương vụ mua sao trẻ

Thứ Ba 08/01/2013 19:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) Cái tên đó là Lucas Biglia - một tiền vệ trung tâm đang tỏa sáng trong màu áo Anderlecht.

Gọi Biglia là một tài năng trẻ thì cũng chưa hẳn đã đúng. Bởi tính đến năm nay, tiền vệ người Argentina đã 26 tuổi. Hơn nữa, anh cũng đã đá xuất hiện ở đội hình chính của Anderlecht từ hồi năm 2006 và cũng đã được Sir Alex để mắt đến từ lâu trước khi Biglia tỏa sáng tại Champions League. Đây mới chính là người mà "Ông già gân" dự tính có thể trám chỗ cho Paul Scholes tại Old Trafford chứ không phải là bất kỳ ai khác.

Lucas Biglia
Lucas Biglia là người sẽ thay thế Paul Scholes tại Old Trafford

Hồi mùa hè vừa qua, suýt chút nữa Fergie đã đưa được cầu thủ này về với màu áo đỏ thành Man nếu không có sự cứng rắn đến mức tiêu cực của BLĐ Anderlecht. Và qua đó, Biglia cũng đã phải kìm hoãn ước mơ về một sự nghiệp sáng sủa hơn tại giải đấu cao nhất nước Anh. Tất cả mọi kế hoạch của Quỷ đỏ đối với cầu thủ này đều cũng phải hoãn lại để chờ đến mùa đông năm nay.

Nhưng mới đây, bất ngờ Arsene Wenger cũng đang tìm mọi cách để có thể nẫng tay trên của United. Kể từ khi Alex Song chuyển sang đầu quân cho Barcelona, vị giáo sư người Pháp vẫn chưa thể tìm ra được một thủ lĩnh nơi tuyến giữa cho Pháo thủ. Mikel Arteta mặc dù là một cầu thủ điềm tĩnh và vững chãi. Nhưng nếu xét về lối đá thì anh hoàn toàn yếu thế so với một tiền vệ cơ động như Biglia. Sự năng nổ, khả năng đeo bám và tranh chấp tốt ở những cầu thủ như vậy sẽ bù đắp thêm chất thép cho tuyến giữa của Arsenal. Đó chính là lý do mà Wenger muốn đưa Biglia về sân Emirates.

Hơn nữa, một cầu thủ với chất lượng cao và đã được kiểm định tại đấu trường Champions League mà chỉ có giá 8 triệu bảng thì quả là một món hời với mọi đội bóng. Và đó cũng chính là tiêu chí của Wenger từ bấy lâu đến nay. Trẻ - khỏe - rẻ và chất lượng.

Chưa biết Anderlecht phản ứng thế nào trước những lời "dạm hỏi" này. Nhưng có vẻ như Man Utd mới là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Biglia. Xét về cả danh tiếng và sự thành công thì Arsenal khó mà bì được với Quỷ đỏ trong những mùa bóng gần đây. Thậm chí cả về những yếu tố tài chính hay yếu tố nhân sự cũng vậy. Nếu đến sân Old Trafford, Biglia hoàn toàn có thể thi đấu cùng những tên tuổi thực sự lừng lẫy trên thế giới. Và điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề phát triển sự nghiệp của chính bản thân anh

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland ở vòng 22 Premier League, hai thông báo đáng chú ý đã được đưa ra, khiến cho người hâm mộ Crystal Palace hết sức lo lắng. Đầu tiên là đội trưởng Marc Guehi không có mặt trong chuyến làm khách đến SVĐ The Light, với việc trung vệ người Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục để chuyển gia nhập Manchester City. Và thứ hai là tuyên bố ra đi bất ngờ của HLV Ollie Glasner.

Video

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Xem thêm
top-arrow
X