Thứ Bảy, 27/12/2025
Zalo

Man Utd đã được trọng tài thiên vị ở chiến thắng West Brom?

Chủ Nhật 09/03/2014 09:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Manchester United đã có chiến thắng trước West Brom để giải tỏa, và họ đã gặp khá nhiều may mắn ở trận thắng ấy.

 

Tỉ số 3-0 có thể khiến nhiều CĐV không xem trận đấu mường tượng về một thế trận dễ dàng, nhưng thực ra nó là hệ quả từ hai quyết định khá ưu ái Quỷ đỏ của trọng tài Jonathan Moss. Khi tỉ số đang là 1-0, Man United đã 2 lần được trọng tài Jonathan Moss ưu ái.

Đầu tiên là Robin van Persie. Anh đã thoát thẻ đỏ dù đã có hai pha vào bóng nguy hiểm. Van Persie đã nhận 1 thẻ vàng phút 50, sau đó lại có một pha vào bóng xứng đáng nhận thẻ vàng phút 55, nhưng trọng tài Moss đã nương tay.

Trước đó phút 39, Marouane Fellaini cũng thoát thẻ. Anh đạp hẳn vào đùi tiền vệ Claudio Yacob của West Brom nhưng trọng tài Moss thậm chí không rút thẻ với anh. Một bức ảnh trên Daily Mail cho thấy Yacob bị xước hẳn một vệt dài ở đùi vì cú đạp của Fellaini. Không khó hiểu, vì Fellaini đạp bằng gầm giày rất nguy hiểm.

Felliani là cầu thủ nổi tiếng vì lối đá rắn, nhưng mùa này thật ngạc nhiên là anh mới nhận 2 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Thẻ đỏ của Fellaini nhận tại Champions League, trận gặp Real Sociedad.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Video

Xem thêm
top-arrow
X