Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Man Utd: 150 triệu bảng và món “mầm đá”

Thứ Ba 23/09/2014 10:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Ở tuổi 27, Jamie Vardy vẫn là một cầu thủ hoàn toàn vô danh và mới 2 năm trước thôi, anh còn chơi bóng ở giải bán chuyên. Leicester City chi 1 triệu bảng để chiêu mộ Vardy, cầu thủ đã tham gia trực tiếp vào cả 5 bàn thua của Man United: Ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn, và tạo ra 2 quả penalty.

150 triệu và 1 triệu

Tưởng như David Moyes ở mùa giải trước đã phá hết những kỷ lục không mấy hay ho của MU, nhưng Louis van Gaal lại tiếp nối những “lần đầu tiên” đáng buồn ấy. “Quỷ đỏ” thua trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng sau khi đã dẫn trước 2 bàn, tổng cộng 853 trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử MU để lọt lưới trên 3 bàn từ một đối thủ mới lên hạng. Và Leicester mới chỉ là đội thứ 6 (cũng là đội yếu nhất) ghi 5 bàn vào lưới MU trong một trận đấu Premier League.

Rooney thất vọng ra mặt trước cách Man Utd đánh rơi chiến thắng tưởng cầm chắc trên sân Leicester
 

Trước trận đấu này, lần cuối cùng MU để thua Leicester là vào năm 1998. Kể từ đó, The Reds thắng “Bầy cáo” ở 10 trên 11 lần gặp mặt. Nhưng những thống kê ấn tượng dưới thời Sir Alex Ferguson chẳng có ý nghĩa gì. Đúng, MU, đội bóng đã chi tới 150 triệu bảng cho 6 bản hợp đồng đã thua sốc Leicester vốn có quỹ chuyển nhượng vỏn vẹn 10 triệu bảng. Đúng, Angel Di Maria, cầu thủ đắt giá nhất Premier League vẫn tỏa sáng với cú lốp bóng tuyệt đẹp nhưng người chơi hay nhất trận lại là Vardy, một bản hợp đồng kỷ lục của nước Anh ở... hạng bán chuyên nghiệp.

"Gaal-acticos" vẫn vô cùng bóng bẩy về khía cạnh trình diễn và hiệu quả cũng không tồi khi ghi được 3 bàn thắng. Nhưng khâu bảo vệ thành quả thì cực kỳ tệ hại, mà đó chỉ là trước Leicester của một đội quân vốn là hàng thải từ chính MU, gồm Danny Drinkwater, Matty James và Ritchie De Laet; chưa kể Danny Simpson và Tom Lawrence không ra sân; còn Nick Powell bị treo do thỏa thuận mượn.

Với 150 triệu bảng người ta có thể dễ dàng trang bị những ngôi sao, nhưng không có nghĩa là một đội bóng sẽ thành hình. Các Manucians có quyền chất vấn đội bóng vì sự hời hợt đối với Mats Hummels. Cũng sẽ có người nuối tiếc Ezequiel Garay, trung vệ đã được MU liên hệ từ lâu nhưng lại chọn Zenit do sự thiếu nhiệt tình từ “Quỷ đỏ”.

MU hiện tại giống như Chúa Trịnh, người ăn đủ cao lương mỹ vị nhưng lại thấy ngon nhất là món tương của Trạng Quỳnh. Falcao rất xuất sắc, nhưng MU ở từng thời điểm lại cần mẫu tiền đạo lăn xả như Vardy. Blind và Herrera chơi bắt mắt, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn cần sự quyết liệt của Esteban Cambiasso, bản hợp đồng miễn phí 100%.

Cái băng tay của Rooney

Sau trận đấu với QPR, Louis van Gaal đã nhận định màn trình diễn của Rooney là “không quá ngoạn mục”, vậy HLV người Hà Lan sẽ dành từ ngữ gì cho Rooney ở thất bại cay đắng này? Chính Van Gaal đã thừa nhận rằng Rooney cùng De Gea sẽ mặc định được ra sân nếu có thể lực tốt, và đó hẳn là một sai lầm lớn. Không chỉ chơi thất vọng, ngay tư cách thủ lĩnh của Rooney cũng bị đặt dấu hỏi. Khi Leicester gỡ hòa 3-3, Rooney đã nổi giận và quát tháo ầm ĩ dù chính anh để mất bóng.

Về chuyên môn, Van Gaal vẫn chưa gây được nhiều dấn ấn chiến thuật. Sau khi bị chỉ trích về sơ đồ 3 hậu vệ, người đàn ông 62 tuổi đã nhượng bộ khi trở về với đấu pháp 4-4-2 quen thuộc hơn. Nhưng khi dùng “kim cương” để chọi “kim cương”, MU lại hoàn toàn thất thế ở những cuộc chiến bên cánh. Rafael và Marcos Rojo không đủ cứng trước Vardy và De Laet. Trong khi sự hỗ trợ về mặt phòng thủ của Di Maria và Herrera lại quá hạn chế.

Về mặt phi chuyên môn, Van Gaal cũng chưa thể hiện được cá tính của một HLV luôn là trung tâm của đội bóng và không ngán bất kỳ “ông sao” nào. Từ sự chiều chuộng Rooney cho tới những bài phát biểu nhạt nhẽo, thiếu “chất Van Gaal”. Nghe có vẻ khôi hài, nhưng điều mà nhiều Manucians chờ đợi nhất ở Van Gaal sau thất bại có dấu ấn của Mark Clattenburg là một sự chỉ trích công khai với trọng tài. MU trong quá khứ đã đi qua những thời khắc khó khăn nhất nhờ những phát ngôn và ứng xử kiểu “máy sấy tóc” của Alex Ferguson. Và kể cả Ferguson có bị cấm chỉ đạo thì đội bóng vẫn vững vàng bước tiếp.

Những người yêu mến Alex Ferguson hẳn sẽ thất vọng về Van Gaal, người vẫn chưa có phát ngôn nào thật sự "đã" kể từ ngày đến Anh.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X